Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức thư gửi tặng anh, người em thương

2023-05-24 01:25

Tác giả: Thiên Phúc


blogradio.vn - Nhưng có một điều em tin rằng chúng ta cần vững tin vững bước vào nhau thì tình yêu sẽ bền chặt anh nhỉ. Và cùng với niềm tin đó chúng ta cần nỗ lực nhiều cho chúng mình để vươn tới bến bờ hạnh phúc phải không anh?

***

Anh Khải Ninh thân mến,

Hôm nay mười chín tháng tư này, nó có lẽ là một ngày rất diệu kỳ em viết những dòng thư này gửi đến anh nhân dịp sinh nhật anh. Chắc có lẽ không còn dịp nào đặc biệt hơn lúc này em có thể nói nhiều hơn chính em lúc bây giờ để sau này nhìn lại em biết rằng chúng ta từng có những bức thư kỷ niệm tuyệt đẹp như thế này.

Anh thân mến. Có lẽ chúng ta đã quen nhau hơn 3 tháng rồi phải không anh nhỉ. Em nhớ rằng ngày đầu tiên em gặp anh là lúc mùa đông cận kề Tết. Em của lúc đó hồn nhiên lắm và không biết anh là ai. Em thương em, người con gái quê miền Tây sông nước lam lũ với cánh đồng, vậy mà giờ đây em đã là cô gái Sài Thành rồi anh nhỉ. Bây giờ đã là sinh viên Sài Gòn được 1 năm rồi. Còn anh là sinh viên năm 2 Đại học công lập tại Sài Gòn luôn. Ở giữa chúng ta là những mục tiêu, kế hoạch cần thực hiện cho sự nghiệp của mình. Anh là người Sài Gòn lâu hơn em anh nhỉ. Có lần em hỏi anh, anh sinh tháng mấy. Anh bảo anh cung Bạch Dương mười chín tháng tư thôi. Em vui mừng khó tả vì chính em là cung Nhân Mã sinh ngày bảy tháng mười hai. Em bảo vậy là mình hợp nhau quá rồi. Anh bảo vậy là em cũng tin Chiêm tinh học nữa hả. Em bảo em cũng nghiên cứu bên đó nữa. Vậy là mình bắt đầu quen nhau.

Khi ngồi viết lại những dòng này, khi nhắc lại câu chuyện mình gặp nhau trong 3 tháng trước, anh trông mặc chiếc áo sơ mi xanh biển giữa những mùa đông nở rộ. Em ngồi trong quán nước quen thuộc nơi em thường hay ngồi sau những giờ học căng thẳng. Thông thường vào cận Tết em thường hẹn những đứa bạn đi uống nước ở quán này. Quán nằm cạnh trường em không xa lắm và đi bộ là có thể đến nơi thật dễ dàng.

Em thích anh vì ngày ấy chúng ta đều trưởng thành hơn độ tuổi. Anh nói em tại sao trông em chín chắn quá vậy. Em cười khì một tiếng mà bảo rằng vì em đi học và đi làm sớm. Em trải nghiệm nhiều công việc bán thời gian khác nhau khi bước vào năm nhất Đại học và khi còn học Phổ thông, ngoài việc học Phổ thông ra em còn giúp gia đình buôn bán nhỏ lẻ khác vì thế trông em già đi hơn hẳn tuổi tác. Anh cũng cười khì và khen em giỏi, anh còn nhớ không.

Và với độ tuổi 19 này anh và em đều mong muốn tìm được một nửa yêu thương đúng nghĩa. Chắc có lẽ vì ra cuộc sống nhiều hơn ai hết em và anh đều biết tầm quan trọng của gia định của điểm tựa nên chúng ta có cùng lý tưởng sống. Chắc có lẽ không gì quý giá hơn lần đầu gặp nhau như thế đó. Cũng trong lúc đó anh đang ngồi trong quán cà phê mang tên dễ nhớ đối với anh và em, nơi em hôm nay không hẹn được đứa bạn nào vì đứa thì phải về quê vì quê của tụi nó xa xôi hơn em hoặc có đứa bận giờ làm nên không đến đây được.

Vì vậy cơ duyên chúng mình đã gặp nhau như thế đó. Có thể nói nơi đầu tiên gặp nhau này em cảm thấy quý nhau lắm. Em còn nhớ lúc đó anh bước tới chỗ em ngồi anh trông lạ lẫm đối với em hỏi rằng: Bạn ơi, ghế này có ai ngồi chưa bạn? Bạn cho mình xin cái ghế này được không?” rồi mỉm cười với nụ cười trìu mến. Dạ, anh lấy đi là câu nói em đáp lại anh. Vậy là chúng ta quen nhau từ đó anh nhỉ.

Hôm nay, không khí trời trở nên mát mẻ của mùa hè, nhưng bên cạnh sự mát mẻ đó là sự oi bức của mùa hè mát đó. Có lẽ trong em và anh biết rằng chúng ta đã thương nhau hơn 3 tháng. Ba tháng qua em vô cùng đầy ắp những tiếng cười và hạnh phúc bởi vì em biết rằng em đã tìm được người đồng hành ở những ngày tháng thanh xuân của chính mình. Người ta thường nói tình yêu có rất nhiều khó khăn để chạm vào hạnh phúc đích thực. Và em tin điều người ta nói đúng. Để đến được bến bờ hạnh phúc người ta phải nỗ lực rất nhiều vì nhau. Có thể nói những ngày tháng em quen anh em như một người hạnh phúc nhất. Em có khó khăn gì cũng có thể chia sẻ cùng anh và anh cũng vậy. Và gặp những quyết định quan trọng anh có thể cùng em giải quyết. Rồi từ đó em cảm thấy quen anh em thấy mình như lớn thêm tuổi nữa.

Nhưng có một điều em tin rằng chúng ta cần vững tin vững bước vào nhau thì tình yêu sẽ bền chặt anh nhỉ. Và cùng với niềm tin đó chúng ta cần nỗ lực nhiều cho chúng mình để vươn tới bến bờ hạnh phúc phải không anh? Hôm nay là sinh nhật anh, em chúc anh có một ngày sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc. Thoắt một cái anh đã ngoài 20 rồi anh nhỉ. Với những cung bậc cảm xúc trong yêu thương rồi thanh xuân của chúng ta sẽ có một người chia sẻ một số niềm vui và tâm sự

Có lẽ hơn ai hết ngay lúc này em lại nhớ về anh da diết vì em cũng tin rằng em đã gửi yêu thương đến anh rồi đó. Anh có cảm nhận được không. Chắc sẽ là có nếu không khi anh đọc thư này anh sẽ nhận ra được. Bức thư này em tặng anh để anh biết rằng dù thời gian có trôi đi theo năm tháng như thế nào thì ở hiện tại chúng ta anh và em đã ở cạnh nhau trong một khoảng thanh xuân nào đó. Để nhớ rằng chúng ta đã từng biết nhau trong một thanh xuân nào đó. Cây hoa xương rồng mà anh tặng em hôm những ngày Tết em vẫn trồng đó nhé. Vì em tin rằng chúng ta hãy như loài hoa anh tặng em mạnh mẽ kiên cường tuy gai góc nhưng sẽ trổ cây khi dịp xuân về cũng giống như tình cảm chúng ta sẽ có kết thật đẹp khi chúng ta vượt qua gian khó vậy đó phải không anh. Hôm nay có lẽ là một ngày thật đẹp.

Thời tiết chuẩn bị bước vào mùa hè làm em cảm thấy có một điều gì đó khắc khoải muốn gửi tặng anh. Đó là suy nghĩ của em và có một người nói rằng khi viết thư tâm tư, tình cảm của mình dành cho người đó sẽ được gửi đi nên em quyết định chọn cách viết thư kèm theo quyển sổ em dành tặng anh như món quà sinh nhật. Em hi vọng anh sẽ vui khi nhận quà tặng này của em. Và cuối cùng cảm ơn những gì anh đã dành cho em suốt hơn 3 tháng qua, để giúp đỡ để nâng đỡ và chịu đựng khuyết điểm tính khí của em. Cuối thư em chúc anh nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công và hạnh phúc.

Cảm ơn anh

Người yêu của em.

Người viết

Hải Hà.

© Thiên Phúc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu Một Người Đàn Ông Đã Cũ | Blog Radio 815

Thiên Phúc

Yêu con chữ, muốn nhảy múa cùng con chữ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top