Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn có hội "chị em" có thể tỉ tê đủ chuyện như thế này chứ

2017-06-13 01:30

Tác giả:


Hãy gìn giữ tình bạn qua thời gian, cân bằng với giá trị gia đình, bạn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Hai người phụ nữ ngồi tản mạn những câu chuyện bỉm sữa, chuyện gia đình… lau cùng nhau những giọt nước mắt.

***

- Trong chúng ta, ắt hẳn ai cũng đã từng có những kí ức về một nhóm bạn đầy nghịch ngợm, những nụ cười giòn tan với nắng, mát lạnh và dạt dào với mưa. Những chuyến xe nắm tay nhau trên khắp các chặng đường, hay đơn giản chỉ là bữa cơm cùng nhau bày vẽ, cùng nhau nhấp một vài ngụm cà phê, cùng nhau lang thang no căng rốn với những món đồ ăn vặt nơi quán quen thuộc.

- Tình bạn đẹp như một cuốn truyện đầy màu sắc, có đi đến chặng nào trong cuộc đời, thì có lẽ vẫn cứ muốn quay trở lại, ôm cuốn truyện ấy mà đọc đến rách giấy mà vẫn cứ muốn ôm mãi không rời.

- Bạn thân là đứa mà không cần bạn phải nhắc nhở, không cần cố gắng giữ liên lạc, dù không gặp nhau một thời gian dài, chỉ cần ngồi xuống là có thể cùng ăn với nhau, ngay cả một câu "Chào" cũng không cần, vén tay áo lên vừa ăn vừa nói: "Tao kể cho mày nghe...". Như thể bao nhiêu năm về trước cũng chẳng qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi...

- Cô gái nào rồi cũng sẽ đến tuổi khoác lên mình bộ váy trắng tinh, hoa cài tóc, nụ cười hạnh phúc đón một chặng đường mới bắt đầu. Có lẽ chính bởi vì bản năng hi sinh ấy mà chúng ta vẫn cứ đi vào hành trình lãng quên chính bản thân mình, thậm chí quên mất mình còn có những người bạn đâu đó vẫn phải gặp gỡ, phải ôm lấy nhau, đi cùng nhau những chặng đường dài.

Bạn có hội "chị em" có thể tỉ tê đủ chuyện như thế này chứ

- Có bạn thân đồng nghĩa với việc có thêm một chiến hữu, một đồng minh, một quân sư để chia sẻ mọi thứ từ tâm tư tình cảm đến sức khỏe đời sống. Chỉ đơn giản là được nói chuyện thôi đã khiến niềm vui tăng lên và khó khăn thì dễ dàng vượt qua hơn hẳn.

- Nhờ người khác giúp gì, sẽ cảm thấy mắc nợ người ta, tìm nó thì sẽ không như thế. Người khác nhờ bạn giúp gì, bạn làm không được sẽ cảm thấy rất áp lực, nó nhờ bạn giúp gì, bạn làm không được cũng không có áp lực gì, vì nó biết bạn đã cố gắng hết sức. Nói chung, bạn thân là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất để hàn gắn vô số những vết thương.

- Những người bạn năm ấy dù vẫn cứ luôn sẵn sàng đến ôm bạn bất cứ lúc nào, nhưng vì lâu rồi bạn từ chối họ, bạn không gặp gỡ bạn bè mà thành ra giờ ngại ngùng không dám gọi bạn vì sợ làm phiền. Bạn chìm trong nỗi đau quẩn quanh nơi trái tim rỉ máu…

- Phụ nữ trẻ, hãy dành thời gian cho bản thân mình, hãy để tim mình có những góc riêng mang dáng hình của những người bạn. Vì khi bạn mệt ngoài với đúng sai của cuộc đời, một nhóm bạn thân sẽ luôn là liều thuốc tốt nhất. Dù chỉ lam man với nhau trong một điện thoại hàng tiếng đồng hồ thì tinh thần bạn sẽ được kéo lên rất nhiều.

- Hãy gìn giữ tình bạn qua thời gian, cân bằng với giá trị gia đình, bạn sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Hai người phụ nữ ngồi tản mạn những câu chuyện bỉm sữa, chuyện gia đình… lau cùng nhau những giọt nước mắt.

Bạn có hội "chị em" có thể tỉ tê đủ chuyện như thế này chứ

- Nó có thể phũ phàng với bạn cả chục lần trong ngày nhưng tuyệt đối không bao giờ để ai nói dù chỉ một câu làm tổn thương bạn. Nó sẽ nắm tay bạn vượt qua mọi khó khăn, nâng bạn dậy mỗi khi bạn vấp ngã.

- Một nhóm bạn chạy ào đến khi bạn ốm, đưa bạn đi ăn, luyên thuyên với bạn cả ngày trời. Bạn trút hết được những âu lo… thật tuyệt phải không nào. Hãy nhìn ngoài kia đi, các bà, các mẹ dù có ngoài 80 hay 40 thì vẫn còn cần những người bạn cơ mà.

- Sau bao nhiêu năm, sống bao nhiêu tầng trách nhiệm thì khoảnh khắc được trở lại bên bạn bè vẫn cứ là tinh khôi nhất. Phụ nữ à, đừng lãng quên góc tình bạn trong tim mình. Họ sẽ là gia đình thứ 2 của bạn. Dù có xa, nhưng cứ cắt nhau ở đâu trên chặng đường đời, họ sẽ luôn ôm lấy bạn ở đó, nâng đỡ bạn lúc đớn đau và… xoa dịu bạn bằng tình cảm vô toan nhất. Đừng lãng quên!

- Không màu mè, không ra vẻ, không triết lí xa xôi, chỉ một câu đơn giản khẳng định nó sẽ luôn ở bên bạn đã là nguồn năng lượng vô hạn cho bạn rồi.

- Ừ thì không thể không công nhận là trừ những lúc nó y quỷ sứ, bắt nạt bạn, phũ bạn thì đôi khi nó cũng như thiên thần vậy, chút chút thôi nha.

Theo stthay.net

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top