Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai rồi cũng sẽ là quá khứ của một người

2016-11-29 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Trong một mối quan hệ yêu thương, ai yêu nhiều, người ấy sẽ khổ, ai tin tưởng nhiều cũng sẽ nhận lại toàn khổ đau. Chông chênh từng nhịp, mỗi bước chân nặng nề vương mình in hằn trên cát, cũng giống như nỗi đau mà cô gái ấy chịu đựng, sẽ không theo lối mòn thời gian mà có thể dễ dàng dần phai. Rồi tự nhiên, người lại trở thành quá khứ của một người.

***

Từng mảng kí ức trần trụi, đan xen nhuộm dần một màu đen mang tên quên lãng. Con người mà, đi đến đâu, làm bất cứ điều gì, trải qua ngày xưa như thế nào, hiện tại ra làm sao, và tương lai dự định thế nào, thì mặc nhiên họ vẫn sẽ là sản phẩm của chính mình. Sự đùn đẩy của thời gian không biết vô tình hay cố ý, lại biến con người thành quá khứ của một con người khác.

Để tôi kể cho bạn nghe...

Có hai cô gái đã từng có một tình bạn thật đẹp, cứ mỗi lần chúng nó gặp nhau, đùa giỡn với nhau, thì cứ như in là trời hôm đó trong xanh lắm, điều này chỉ nhìn từ đôi mắt của hai cô gái mà thôi. Họ chia sẻ cùng nhau từng nỗi buồn phiền, uất ức trong lòng hay mỗi khi rơi vào bế tắc. Tuy là đã rất nhiều lần xảy ra hiểu lầm, mâu thuẩn, nhưng cứ nhờ sự nũng nịu đáng yêu ra dáng xin lỗi của đối phương, thì cả hai cứ theo đó mà làm hòa.

Thời gian dần trôi, cuộc đời của mỗi người cũng xoay dần theo mỗi con đường hoàn toàn xa lạ, hai đứa chọn cho mình những ngã rẽ, mà dường như trong suốt khoảng thời gian còn lại trong đời, họ cũng chẳng thể quay lại được như ban đầu. Chẳng thể cùng nhau níu gữ những khoảnh khắc dù là ngắn ngủi.

Ai rồi cũng sẽ là quá khứ của một người

Khoảng cách, sự hờ hững, những điều mới mẻ đã làm dài thêm những rào cản vô hình. Đâu đó là sự ngại ngùng khi gặp lại nhau, sự thay đổi của người này làm người kia phải chóng mặt, đâu đó là sự e dè, sợ hãi bản thân rằng đã không xứng đáng làm bạn của người kia,... Và cũng không biết từ lúc nào, nỗi buồn của người kia đã không còn mặc định mà chia sẻ cho người này nghe, những lời tâm sự đã không còn mà thay vào đó là những câu chào hỏi tạm bợ.

Thời gian là một điều tàn nhẫn, chúng nuốt dần những thước phim ám đầy màu sắc kỉ niệm, rồi bình thản mà tô thêm những nỗi đau mang màu đen của sự mất mát. Chẳng biết hai cô gái ấy có còn nhận ra nhau giữa dòng đời hối hả? Có còn gồng mình lên mà ghép lại những mảnh ghép ngày xưa đã vụn vỡ từ lâu? Hay cứ để mặc cho tất cả ngủ yên vào dĩ vãng, để mặc bản thân thành quá khứ của một người mà mình đã từng rất trân trọng.

Tôi sẽ kể thêm cho bạn nghe...

Tình yêu đến, rồi đi như là một điều mà ai cũng đã đoán trước được, dù tình bắt đầu bằng đẹp đẽ hay bắt đầu bằng khổ đau, thì dường như đều kết thúc bằng những giọt nước mắt. Có lẽ, không một ai trong đời có thể điều khiển được trái tim mình thôi mềm yếu, thôi phải vỡ tan vì những sự tổn thương mà người con trai đã tạo dựng. Biết là đau, biết là khổ, thế nhưng cô gái ấy vẫn muốn một lần đặt cược, vẫn muốn một lần cảm giác rằng mình được yêu thương. Sau đó thì điều gì đến cũng đã đến, người con trai ấy ra đi mang theo cả trái tim cô gái vùi dần xuống vực thẳm. Đau khổ, tuyệt vọng và chơi vơi, lạc lõng trong chừng ấy cảm xúc.

Ai rồi cũng sẽ là quá khứ của một người

Trong một mối quan hệ yêu thương, ai yêu nhiều, người ấy sẽ khổ, ai tin tưởng nhiều cũng sẽ nhận lại toàn khổ đau. Chông chênh từng nhịp, mỗi bước chân nặng nề vương mình in hằn trên cát, cũng giống như nỗi đau mà cô gái ấy chịu đựng, sẽ không theo lối mòn thời gian mà có thể dễ dàng dần phai. Rồi tự nhiên, người lại trở thành quá khứ của một người.

Hòa dần theo cơn gió, mông lung cảm nhận cuộc sống, tôi đã vỡ lẽ ra một số quy luật nghiệt ngã. Thời gian cứ trôi và cuốn đi những thứ mà con người vốn dĩ không bao giờ muốn đánh mất. Con người thì quay cuồng với những lo toan tất bật, và đã vô tình lãng quên đi những mảnh hồi ức tốt đẹp, mà kể cả ở trong tưởng tưởng họ cũng chẳng dám nghĩ đến rằng có ngày họ "Sẽ quên". Và con người lại trở thành chính quá khứ của con người, trở thành những hoài niệm xa xôi mà mãi mãi họ chẳng thể nào tìm được trở lại.

© Mộc Hiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top