Ai khi yêu mà thấy mình không 'điên'
2020-02-11 01:30
Tác giả:
Nguyễn Quý Hà
blogradio.vn - Là con gái khi yêu, bạn có còn lí trí không? Chúng ta khi chưa yêu ai, sẽ thường tự tin rằng: "À sau này có yêu tôi cũng sẽ lí trí, tôi sẽ tự chủ, tôi sẽ thực dụng, tôi sẽ thế này thế kia"... Vậy đấy, chúng ta luôn thấy mình đủ trí tuệ, đủ sắc sảo, đủ thông minh để là người dẫn dắt trong tình yêu cho đến khi bản thân thật sự rơi vào lưới tình...
***
Câu chuyện của chị chắc không còn quá lạ lẫm với mọi người, câu chuyện về một người phụ nữ bị lừa dối, bị bỏ rơi... Chị từng rất yêu một người, chị coi người đó là tất cả, là duy nhất, dành tất cả mọi thứ cho người đó. Chị cũng đã nghĩ rằng mối tình này sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Thế nhưng càng ngày, những khúc mắc càng nghiêm trọng và nó kinh khủng hơn khi chị biết... chị có thai.
Chị nói ngay với người đó, thay vì anh ấy nói sẽ cưới chị anh ấy lại bảo chị rằng một đứa trẻ lúc này là không được: "Chúng ta hãy bỏ đứa bé". Nghĩ tới tương lai, nghĩ tới gia đình, chị chấp nhận lời đề nghị đó. Lời nói sẽ chịu trách nhiệm cả đời của anh ấy khiến chị an tâm, chị chờ đợi cách giải quyết ở anh ấy. Nhưng rồi, sau tất cả, người đến bệnh viện ngày hôm đó chỉ có mình chị. Tủi thân, tuyệt vọng, chưa hết, chị còn hoàn toàn sụp đổ khi bác sĩ nói nếu như chị phá thai lúc này chị sẽ phải đối mặt với tương lai không còn khả năng làm mẹ. Chị hoảng hốt gọi cho anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ thở dài và nói, không thể giữ được.
Khoảnh khắc đó, chị cảm thấy hoàn toàn sụp đổ, lần đầu tiên trong đời chị thấy rõ bản chất ghê tởm của một người đàn ông. Anh ấy bảo nếu sau này chị có chuyện gì, anh ấy sẽ chịu trách nhiệm. Chị chỉ biết cười đắng, chị nói anh ấy đi cùng chị đến viện vì không có người giám hộ, người ta sẽ không thực hiện việc phá thai. Nhưng 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần trôi qua, anh ấy không đến như anh ấy đã hứa. Anh ấy mất tích hoàn toàn. Đó là lần đầu tiên trong đời, chị thấy mình ngu ngốc thật sự, sự ngu ngốc của chị khiến chị nghĩ mình thật đáng chết. Và quả thực chị đã nghĩ đến cái chết lúc đó. Nhưng mẹ chị, người dù rất đau đớn, tức giận, tuyệt vọng khi biết chuyện đã luôn bên cạnh, cùng chị vượt qua chuyện mà có lẽ là tồi tệ nhất đối với 1 người con gái. Bây giờ, tất cả đã qua, người đó chắc không day dứt gì mà đã đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng dù cuộc sống bây giờ chị có thể vui cười với bạn bè, nhưng vẫn luôn có một mặc cảm và dù thời gian có trôi qua đã rất lâu, chị cũng không đủ can đảm để tin tưởng một người nào nữa. chị gửi vào đây câu chuyện này mong mọi người sẽ chia sẻ và giúp chị tìm ra cách vượt qua sự mặc cảm này".

Bạn nghĩ gì đọc câu chuyện này? Riêng tôi, tôi cũng từng yêu một người với suy nghĩ đó là người cuối cùng, nhưng rồi nó cũng kết thúc không được êm đẹp cho lắm bởi những lời nói dối và hứa hẹn.
Là con gái khi yêu, bạn có còn lí trí không? Chúng ta khi chưa yêu ai, sẽ thường tự tin rằng: "À sau này có yêu tôi cũng sẽ lí trí, tôi sẽ tự chủ, tôi sẽ thực dụng, tôi sẽ thế này thế kia"... Vậy đấy, chúng ta luôn thấy mình đủ trí tuệ, đủ sắc sảo, đủ thông minh để là người dẫn dắt trong tình yêu cho đến khi bản thân thật sự rơi vào lưới tình... Dù bạn có là một học sinh xuất sắc, bạn là một nữ giám đốc xinh đẹp tài giỏi, tiền nhiều vô kể, bạn là một người thông minh hơn người, bạn cũng sẽ trở nên yếu đuối và ngốc nghếch khi yêu. Lúc thật sự yêu một người, dù xung quanh có bàn tán, có khuyên can bao nhiêu, bạn cũng sẽ để ngoài tai. Chúng ta khi yêu sẽ luôn muốn dành cho người yêu những điều tốt đẹp, sẽ xuất hiện trước mặt anh ấy một cách xinh đẹp nhất, sẽ dần thay đổi để phù hợp nhau hơn, và sẽ luôn có suy nghĩ “mơ về một tương lai có hậu”.
Quay trở lại với câu chuyện của chị, các bạn có nghĩ đó chính là sự ngu ngốc của một người con gái không? Với tôi, chị không sai khi yêu, và không sai khi trao hết cho người mình yêu, vì lúc đó, chị thật sự yêu, thật sự tin tưởng. Trong tình yêu, dù cho kết cục có ra sao, người thiệt thòi nhất vẫn là người con gái.Tiếc là, người ấy không hiểu điều đó và đã cố tình để chị bị tổn thương. Đàn ông người ta thường có một lí do rất phổ thông đấy là vì áp lực sự nghiệp nên anh phải thế này, thế kia... Ai cũng có sự nghiệp mà, phải không? Đừng đổ lỗi cho bất kì điều gì vì lí do đơn giản là sự tôn trọng của anh dành cho người mình yêu đến đâu. Như chuyện của chị, chị đã mang thai và chấp nhận phá thai, chấp nhận đối diện với tương lai không còn khả năng làm mẹ. Với một người phụ nữ, đó là nỗi đau tận cùng. Tự mình từ bỏ đứa con, tự mình từ bỏ thiên chức làm mẹ, người đàn ông ấy đã bao giờ nghĩ cho sự hi sinh đó chưa nhỉ? Tôi thấy tiếc cho chị, tiếc cho sự hi sinh của chỉ đã đặt sai người, đã dành cho một người chưa từng tôn trọng chị, tôn trọng tình yêu hai người.
Tôi không dám nhận mình có đủ kinh nghiệm để nói chị phải làm gì, phải như thế nào, bởi nỗi đau lớn như vậy, khó ai có thể quên. Phải, lấy đâu ra niềm tin cho người mới khi đã trải qua sự trả giá quá đắt cho lòng tin sai chỗ. Nhưng cuộc sống vẫn thế tiếp diễn, với tôi, khi đã là quá khứ, tôi sẽ chọn cách cho qua. Chỉ là trước mắt là tương lai, ta sẽ xem xét kĩ càng hơn. Đừng mặc cảm, vì chị không sai, chị đáng được tôn trọng và yêu thương. Nếu người mới thực sự yêu chị, những điều của quá khứ sẽ không là rào cản với họ. Tôi nhận ra được điều đó ở các nước tư bản tiến bộ, người ta không bao giờ động vào quá khứ của người mình yêu, với họ người mình yêu tính từ thời điểm họ yêu nhau cho tới sau này.

Phụ nữ và đặc biệt phụ nữ Á Đông sẽ khó trải qua, như chị. Nhưng chỉ đơn giản là chị đã gặp một người không đủ tốt, không xứng đáng. Chúng ta có quyền được hạnh phúc. Tôi nghĩ cánh đàn ông sẽ đồng ý với tôi. Bởi lẽ ngay khi sinh ra với giới tính nữ, chúng ta đã chịu những thiệt thòi, không gì là quá đáng khi ta đòi được hạnh phúc, được tôn trọng, được yêu thương. Nếu như trước đây chị từng sống và suy nghĩ quá nhiều cho người mình yêu, thì giờ hãy giành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Tôi cũng từng yêu, yêu rất sâu đậm, nhưng rồi vì những lời nói dối khiến tôi tự thấy mình thật sự ngu ngốc, tôi đã dừng lại sau bao cung bậc xúc cảm, từ đau khổ, tức giận, đe dọa, và cuối cùng là im lặng. Vì nếu với người đó, lời nói dối đã là thói quen, dù tôi có nhắm mắt cho qua thì cũng không còn niềm tin được nữa. Tôi từng nghĩ tôi sẽ xóa sạch về người đó, sẽ bực mình khi ai đó nhắc đến nhưng rồi những điều đó chỉ khiến tôi trở nên trẻ con, và yếu đuổi. Cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người, tôi xem như lần này là bài học cho tôi, một bài học rất đáng giá.
Chị của tôi! Đừng mặc cảm điều gì cả, chị sẽ hạnh phúc và hãy “ác độc” một chút, nghĩ rằng người đó rồi sẽ phải nhận lấy một điều gì đó từ luật nhân quả. Con gái chúng ta khi yêu sẽ không còn lí trí, nhưng nếu chuyện tình đó không có kết thúc đẹp, thì lúc này hãy để lí trí quyết định, trên tất cả, hãy ích kỉ cho chính mình, hãy vì bản thân nhiều hơn nhé. À có một câu nói rất hay rằng: "Chúng ta có 86400 giây mỗi ngày, đừng để 10 giây tiêu cực của một kẻ nào đó làm hỏng hết 86390 giây còn lại”.
© Nguyễn Quý Hà - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.











