Phát thanh xúc cảm của bạn !

10 dấu hiệu cho thấy bạn đang không chịu thừa nhận mình không hạnh phúc

2021-10-28 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Có thật nhiều lý do khiến một người che giấu rằng mình không hạnh phúc, ví dụ như lo sợ nó sẽ trở thành điểm yếu, có vết thương lòng chưa thể chấp nhận, công việc không cho phép, hay chỉ đơn giản là không muốn ai biết về nỗi buồn của mình. Bạn cũng vậy, có thể bạn cũng đang giả vờ mang trên môi nụ cười và không chịu chấp nhận rằng mình không thực sự hạnh phúc thì sao?

***

Bạn có nghĩ rằng những người hay cười nói vui vẻ thực sự cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của họ? Một số người có thể thành tâm cảm thấy hạnh phúc, nhưng sự thật là không phải ai cũng bộc lộ được cảm xúc thật của mình.

Có thật nhiều lý do khiến một người che giấu rằng mình không hạnh phúc, ví dụ như lo sợ nó sẽ trở thành điểm yếu, có vết thương lòng chưa thể chấp nhận, công việc không cho phép, hay chỉ đơn giản là không muốn ai biết về nỗi buồn của mình. Bạn cũng vậy, có thể bạn cũng đang giả vờ mang trên môi nụ cười và không chịu chấp nhận rằng mình không thực sự hạnh phúc thì sao?

10 dấu hiệu cho thấy bạn đang không chịu thừa nhận mình không hạnh phúc

doc_-_than_2

1. Ngủ quá nhiều

Bạn chẳng đau ốm gì nhưng lại luôn có cảm giác muốn đi ngủ? Bạn có thể ngủ cả ngày mà không ăn uống hay hoạt động gì? Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang muốn chạy trốn khỏi thực tại. Những người không hạnh phúc thường có xu hướng chối bỏ sự thật hoặc trốn chạy khỏi nó, và ngủ triền miên là một trong những cách hữu hiệu để trốn tránh những điều đang làm bạn đau khổ. 

2. Không bao giờ chia sẻ  câu chuyện của mình cho người khác

Khi trò chuyện với bạn bè thân thiết, bạn không bao giờ kể về những việc đang xảy ra trong cuộc sống riêng của bản thân. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn đang giấu giếm sự buồn bã của mình. Bạn bè là để chia ngọt sẻ bùi, đồng hành và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thế nên, khi một người bạn không muốn chia sẻ, có thể người đó đang gặp bế tắc khó nói.

3. Trả lời ngắn gọn

Khi bạn đáp lại câu hỏi của mọi người với những câu trả lời quá ngắn và đôi khi là cụt ngủn, có thể bạn đang không cảm thấy vui vẻ và từ chối thừa nhận điều đó. Những câu trả lời ngắn ngủn đó dường như muốn nói rằng: “Hãy để cho tôi yên!”. Bạn đang không cảm thấy hạnh phúc và chẳng muốn đề cập hay chia sẻ, cũng như không muốn người khác phải lắng nghe. 

4. Tăng cân/sụt cân thất thường 

Tăng, giảm cân thất thường đôi khi cho thấy rằng bạn đang thực sự không ổn. Nếu bạn ăn quá nhiều, ăn không kiểm soát, thường xuyên ăn trong vô thức khi ngồi xem TV… có thể bạn đang lảng tránh những vấn đề thực sự của bản thân. 

Ngược lại, nếu bạn ăn không đủ, có thể là vì những mối lo lắng đã làm cho bạn mất khẩu vị và ăn uống không còn ngon miệng nữa. 

doc_-_than_1

5. Dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội 

Những người thật sự cảm thấy hạnh phúc thường ít khi lướt mạng xã hội. Nếu bạn nằm trong trường hợp ngược lại, dành quá nhiều thời gian lướt mạng xã hội, đây là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải tìm kiếm thú vui “ảo” vì cuộc sống thực tế chẳng có gì vui vẻ cả. 

6. Bỏ bê bản thân

Trước đây, bạn thích ăn diện, trang điểm và đi chơi cùng bạn bè. Nhưng giờ đây, thỉnh thoảng bạn còn quên cả chải tóc tai cho gọn gàng nữa. Nhiều hôm bạn thức dậy và trải qua một ngày mà chẳng mảy may quan tâm tới ngoại hình của mình. Bạn có thể không muốn chấp nhận, nhưng đây chính là những dấu hiệu cho thấy nỗi buồn đã cướp đi sự trân trọng mà bạn dành cho bản thân mình.

7. Đôi mắt vô hồn

Có một dấu hiệu rất rõ ràng nhưng cũng khó nhận biết cho thấy một người đang không hạnh phúc, đó chính là đôi mắt của họ. Nếu bạn thực sự để ý, bạn có thể nhìn ra một người đang cố gắng che giấu nỗi tuyệt vọng của mình. 

Dù bạn có cố gắng che giấu cảm xúc và tâm trạng thật của mình đến đâu, đôi mắt cũng không bao giờ nói dối được. Một người thực sự hạnh phúc sẽ có đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy hi vọng. Ngược lại, một người không hài lòng với cuộc sống của mình sẽ sở hữu đôi mắt mệt mỏi, thiếu sức sống và lơ đễnh. 

doc_-_than_0

8. Đánh mất hết đam mê

Bạn thường có rất nhiều sở thích và đam mê khiến cuộc sống luôn bận rộn và tràn đầy niềm vui. Nhưng giờ đây, nhiệt huyết của bạn đã tan biến hết. Có phải bạn tìm được đam mê mới, hay bạn đang che giấu nỗi buồn của mình? Khi một người không còn thấy hạnh phúc nữa, cuộc sống của họ tưởng như dần mất đi tất cả ý nghĩa.

9. Cảm thấy quá vui vẻ

Có nhiều người đối phó với nỗi buồn của mình bằng cách đeo lên một chiếc mặt nạ và giả vờ rằng mình đang rất vui. Họ có thể cười nói suốt ngày, kể nhiều câu chuyện hài và làm trung tâm giải trí của tập thể. Thế nhưng, đây có thể là con dao sắc khiến bạn tổn thương về lâu dài, bởi có rất nhiều người đã thả mình và rơi vào trầm cảm vì cố gắng làm người khác vui vẻ trong khi mình thì lại bất hạnh.

10. Không nhìn thẳng vào mắt người khác 

Những kẻ nói dối thường lảng tránh việc nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện. Giống như vậy, những người đang không thành thật với cảm xúc của bản thân cũng thường không dám nhìn thẳng người đối diện, bởi họ sợ nỗi buồn sẽ hiện lên trong mắt họ và sẽ bị phát hiện.

doc_-_than_4

Làm thế nào để cải thiện tình trạng và tìm thấy hạnh phúc

1. Kiểm soát thói quen và lối sinh hoạt của bản thân thường xuyên. Bạn có thể theo dõi tâm trạng hằng ngày bằng cách viết vào sổ mức độ vui vẻ và cả những lý do làm bạn không được vui.

2. Tìm kiếm một người bạn thật sự tin tưởng để chia sẻ những suy nghĩ, khó khăn và nỗi buồn của bạn. Điều trị tâm lý cũng là một cách hay nếu bạn là người kín đáo nhưng vẫn muốn tìm sự giúp đỡ từ người khác.

3. Hạn chế thời gian sử dụng mạng xã hội lại. Thay vào đó, hãy đánh thức đam mê của mình với những thú vui, sở thích mới như tập thể dục ngoài trời, vẽ tranh, nấu ăn hay học chơi một nhạc cụ mới. 

4. Cố gắng chăm sóc bản thân nhiều hơn. Bạn có thể bắt đầu bằng việc giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ và chỉn chu, rồi dần dần cố gắng trưng diện xinh đẹp và yêu chiều bản thân nhiều hơn.

5. Cố gắng tỏ ra mình ổn và làm hài lòng người khác mỗi ngày thật là kiệt sức, mà không phải ai cũng dễ dàng bị lừa tới vậy. Nhiều người có thể nhìn thấu bạn, bỏ qua lớp mặt nạ bạn đang cố gắng giữ lấy và biết được nỗi buồn trong ánh mắt bạn. 

Bạn hãy gỡ bỏ tấm mặt nạ nặng nề xuống và thành thật hơn với bản thân. Ban đầu, việc thể hiện cảm xúc thật có thể rất khó, nhưng nếu bạn quyết tâm rèn luyện và sửa đổi, bạn sẽ có một đời sống tinh thần nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều. 

Theo Elle

Mời xem tiếp chương trình

Cuộc sống này an yêu thì ít, giông bão thì nhiều | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top