Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một người ít tuổi hơn là như thế nào?

2018-03-02 01:30

Tác giả:


Đếm tuổi làm gì, nhắm mắt lại, quên các con số và yêu thôi. Ngoại hình già dặn thật đấy nhưng chắc gì bên trong đã người lớn và ngược lại.

***

Yêu một người ít tuổi hơn là như thế nào?

1. Tui với một cậu trai kém 3 tuổi thả thính lẫn nhau. Đến lúc tui sắp mặt dày đi tỏ tình thì mới phát hiện ra với ai cậu bé đó cũng thả thính hết. Biết mình không ăn được thịt nai, thế là tui bèn vào rừng sống cuộc đời thầm lặng đến bây giờ...

2. Yêu người ít tuổi hơn có 2 kiểu: 1 là yêu thật lòng, sẽ cố gắng tỏ ra già dặn, suy nghĩ thấu đáo để không bị nói là trẻ con hơn bạn gái; 2 là bọn ngựa non háu đá, lừa tình các chị già rồi đòi hỏi các chị yêu chiều.

3. Ôi người yêu tớ nhỏ hơn tớ 1 tuổi thôi mà lúc nào cũng ngỡ người ta là thằng em út nhà mình. Hơi tý là bị giận dỗi mà chẳng biết lý do. Đến nỗi mọi người xung quanh còn bảo "Thôi làm lành đi, chị phải nhường em chứ!"

4. Yêu trai kém tuổi là dễ nhất trên đời rồi! Nhân tiện năm nay em 25, có chị nào 27-29 đang lo ế không? Hốt em đi!

5. Mình toàn thích mấy em kém tuổi thôi, và mình muốn gửi gắm đến các em ý là "Đừng bao giờ cố tỏ ra giỏi giang hơn chị, nghe chưa?"

6. Tớ yêu 1 em kém 3 tuổi mà em ý cứ như anh trai tớ vậy. Cái gì cũng biết, chuyện gì cũng nói được, mà toàn nói đúng nên tớ chả cãi được bao giờ.

7. Mấy bạn nhìn vợ của Tổng thống Pháp đi. Bà ấy hơn chồng tận 2 giáp mà vẫn ở được với nhau tận đến bây giờ, nghĩ lại thì 2 tuổi của các bạn chắc bên nhau hạnh phúc đến hết kiếp sau!

8. Yêu người bằng tuổi thì mình chẳng khác nào bà nội nó. Yêu người kém tuổi thì chắc chắn mình là bà cố nội nó rồi...

Yêu một người ít tuổi hơn là như thế nào?

9. Cái lợi nhất của yêu người nhỏ tuổi hơn chính là dễ ăn hiếp với cả hù doạ. Vui lắm!

10. Con trai nhỏ tuổi hơn rất ngây thơ, trong sáng, thích hợp để "nuôi dạy lâu dài"... Kinh nghiệm 3 năm của tui đó...

11. Với bọn kém tuổi bạn sẽ có 3 phương pháp: 1, Cư xử như chị nó. 2, Cư xử như mẹ nó. 3, Cư xử như bà nó. Còn chuyện muốn nũng nịu, hờn giận thì thôi đi, coi chừng bị dỗi ngược...

12. Nếu thật lòng yêu nhau thì tự khắc người yêu dù nhỏ hơn bao nhiêu tuổi cũng sẽ tự giác lớn để làm điểm tựa cho bạn thôi.

13. Đếm tuổi làm gì, nhắm mắt lại, quên các con số và yêu thôi. Ngoại hình già dặn thật đấy nhưng chắc gì bên trong đã người lớn và ngược lại.

14. Người yêu tui lúc thì như trẻ con, lúc lại giống ông cụ. Miễn là bạn yêu họ còn đâu tuổi tác cũng chỉ là thước đo mơ hồ thôi.

15. Kinh nghiệm thực tế của tui đây, chia sẻ với các chị em:

- Tuyệt đối không được giở giọng bề trên ra với người yêu, cũng không được để cho người ngoài nhìn thấy cảnh mình ăn hiếp nó. Phải giở thủ đoạn để nó và người ngoài luôn ảo tưởng nó ở kèo trên.

- Con gái già nhanh hơn con trai, đó là sự thật hiển nhiên thế nên hãy lo mà dưỡng da đi, nhưng đừng để nó biết mình sợ già, nó sẽ cười mình thối mũi.

- Yêu người kém tuổi đôi khi sẽ bị thiên hạ dèm pha, nên quan trọng nhất là định lực của cả hai phải vững như thạch bàn, nó không xấu hổ, mình không tự ti.

Blog Radio tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top