Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thôi mà, cứ đơn giản mà yêu

2017-01-09 01:30

Tác giả:


Chẳng bao giờ tôi che giấu cảm xúc của mình. Không có lý do gì để tôi làm thế cả. Nếu tôi nhớ, tôi sẽ nói rằng mình nhớ, nếu tôi yêu, tôi sẽ nói rằng mình yêu. Hãy để cho nhau biết được mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, cần được yêu thương hay an ủi ra sao.

***

1. Thi thoảng lại nhắc về mấy chuyện lãng mạn sến súa đã từng làm cho nhau

Càng yêu, tôi càng thấy mình ít lãng mạn hơn. Không phải vì tình cảm đã phai nhạt, mà là tự dưng nó thế, chẳng ai biết được lý do. Hồi mới yêu thì còn là sinh viên, làm gì có nhiều tiền, thế nhưng thi thoảng vẫn nhận được vài bông hoa, một tấm thiệp sến sến. Giờ có lẽ món quà lãng mạn nhất là đưa nhau đi ăn cả cái thành phố này.

2. Thật thà với những mong muốn của mình

Con gái là chúa khó hiểu, tôi biết rõ điều này vì tôi cũng là con gái. Cứ muốn người yêu phải là nhà tâm lý học thông thái, đọc được suy nghĩ của mình cơ. Nhất định không chịu nói ra mình thích gì hay cần gì, nhưng lại muốn (thậm chí là bắt ép) người yêu phải biết được ao ước của mình. Nếu chẳng may mà bị đoán sai xem, chẳng cần nói cũng biết một trận đại cuồng phong sắp sửa đổ lên đầu chàng trai tội nghiệp đấy.

Thế nên các cô gái ạ, muốn gì thì phải nói. Con trai không thể biết được trong đầu các chị em đang chứa đựng những gì đâu.

3. Đừng có hỏi mãi một câu "Ngày hôm nay thế nào?"

Chẳng lẽ ngôn ngữ của chúng ta lại nghèo nàn đến thế thôi sao?

Yêu thôi mà, cứ đơn giản mà yêu

4. Tốt nghiệp một khoá "chuyên gia thấu hiểu"

Tôi có thói quen khi đi ăn đều hỏi người yêu có ăn được cái này không, thích ăn cái kia không, hoặc đi xem phim cũng vậy, nói chung là quan tâm đến sở thích cá nhân của nhau rồi dần dần dung hoà cả hai để tình yêu dễ... thở hơn.

Tôi thấy nhiều người cứ phải cố gồng mình làm những thứ mình không thích cùng người yêu thì điều đó là không nên. Chính điều đó sẽ tạo áp lực cho cả hai khi cứ cố gắng làm điều mà mình không thích.

5. Luôn giữ gìn sự xinh đẹp như gái còn độc thân

Nhiều cô gái, trong đó có cả bạn tôi từ khi có người yêu vào là bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu quyến rũ cứ bay đi đâu hết. Lúc còn độc thân thì má phấn môi son váy áo xúng xính là thế, vậy mà cưa cẩm thành công một anh chàng rồi là bỏ bê bản thân đến phát sợ.

Bạn phải biết yêu thương bản thân mình thì mới yêu thương được người khác chứ. Hơn nữa, người yêu bạn sẽ luôn được nở mày nở mặt khi đi cùng một cô gái xinh đẹp đấy.

6. Hãy tạo cho nhau những "lần đầu tiên"

Bạn sợ đi tàu lượn – hay là thử đi tàu lượn cùng người ấy xem.

Hay bạn chẳng thích mấy trò đạp vị trong công viên – thế nhưng lại quyết định ngốc nghếch là cùng nhau đi đạp vịt.

Có rất nhiều thứ chúng ta chưa từng làm bao giờ, vậy thì hãy cùng nhau tạo ra những lần đầu tiên thật đáng nhớ.

Yêu thôi mà, cứ đơn giản mà yêu

7. Cho nhau không gian riêng

Cái này thì chắc bạn đã nghe suốt rồi phải không, nhưng thú thật đi, chẳng mấy ai làm được điều đó đâu. Con gái vốn có tính chiếm hữu cực kỳ cao, nên hở ra tý là lo lắng đứng ngồi không yên. Stop ngay nhé! Dù yêu nhau đến mấy cũng nhớ phải cho nhau không gian riêng để ở bên gia đình, bạn bè của họ. Tôi đã làm thế và kết quả là người yêu tôi vừa cảm động vừa nhớ tôi vô cùng mỗi khi hai đứa không đi cùng nhau.

8. Hãy tập hít thở sâu mỗi khi cãi nhau

Lúc tức lên thì chẳng đứa nào bình tĩnh được, đó là điều đương nhiên, nhưng thay vì gân cổ lên cãi lấy được, hãy dành ra 3 giây ngắn ngủi để... thở.

Từ khi giải quyết theo cách này, tôi và người yêu đã hạn chế được kha khá trận cãi nhau long trời lở đất rồi.

9. Nhớ thì nói là nhớ, yêu thì nói là yêu

Chẳng bao giờ tôi che giấu cảm xúc của mình. Không có lý do gì để tôi làm thế cả. Nếu tôi nhớ, tôi sẽ nói rằng mình nhớ, nếu tôi yêu, tôi sẽ nói rằng mình yêu.

Hãy để cho nhau biết được mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào, cần được yêu thương hay an ủi ra sao.

10. Biết lỗi thật lòng

Có một thời gian, tôi và người yêu mình coi lời xin lỗi như một câu nói cửa miệng. Chúng tôi gây ra lỗi rồi ngay lập tức xin lỗi mà chẳng hề ý thức được rằng mình không hề coi trọng câu nói đó. Như thế thực sự tệ đấy.

Bạn phải học cách xin lỗi từ trái tim cơ, và hãy thay đổi chứ đừng bao giờ xin lỗi rồi để đấy. Làm gì có ai có lỗi để cho bạn xin suốt đời đâu cơ chứ!

Blog Radio sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top