Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu một người đâu cần phải lý do

2017-07-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Bài học nào trong cuộc sống ta cũng cần một người thầy, duy chỉ có học cách yêu một người là ta phải tự học lấy... Trưởng thành sau bao nhiêu vấp ngã và đổ vỡ, để rồi ta nhận ra, tình yêu kì diệu đến mức thay đổi con người ta - nuôi cảm xúc của ta lớn lên từng ngày, từng ngày như thế.

***

Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất đời người, là để yêu, để thương, để nhớ một người dưng. Yêu được một người, là yêu những ngày tháng yên bình bên cạnh họ, yêu những khoảnh khắc dịu dàng, nụ cười xao xuyến... Yêu tất cả những gì thuộc về người.

Tình yêu vốn dĩ là thứ kì lạ nhất trên đời này. Có mấy ai có thể tìm ra được lời giải đáp chính xác nhất cho câu hỏi trong lòng mình. Sao ta lại yêu người này, mà lại chẳng phải là một ai khác? Sao ta lại nhọc lòng vì một người mãi như thế, dẫu trong lòng biết rất rõ chẳng bao giờ nhận được thứ mà ta kì vọng dù chỉ là một chút? Quả thật, tình yêu khó mà có thể lý giải chính xác được đúng không.

Lòng ta cảm thấy bồi hồi xao xuyến mỗi lúc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, ấm áp của người khi bên cạnh ta. Vài câu nói quan tâm của người thôi cũng đủ làm ta nao lòng đến lạ... Hay đơn giản là ta thấy an yên khi tựa vào vai người, bỏ mặc bao nhiêu sóng gió ngoài kia. Chỉ cần đơn giản như thế, cũng đủ thấy tình yêu nó diệu kì thế nào.

Dường như bất kì ai “va phải” tình yêu, đều nhanh chóng bị chúng “chi phối” hệt như kiểu vừa được nhiễm một thứ virus đặc biệt vào người, không cách nào mà kháng cứ lại.

Yêu một người đâu cần phải lý do

Yêu một người, ta chẳng còn giữ nổi cảm xúc cho chính mình. Cả khóc, cả cười, hay vui – buồn, hờn – giận đều do yêu một người mà ra. Có thứ ma lực nào đó hút lấy tất cả, dẫu biết rằng có thể mọi cố gắng vun đắp của ta đều thành vô nghĩa nếu người chẳng quan tâm. Thế mà đâu phải ai cũng muốn thoát ra khỏi nó.

Yêu một người là chấp nhận bỏ qua tất cả những vụn vặt riêng tư của bản thân và “sống vì người ta hạnh phúc” - chỉ cần người ta hạnh phúc.

Yêu một người, là chẳng màng đến thế giới ngoài kia nghĩ gì và nói gì, cho dù có bảo ta khờ dại cách mấy thì chỉ cần tình yêu của người thôi đã đủ làm ta hạnh phúc.

Và yêu một người chỉ vì ta yêu họ - thế thôi.

Bài học nào trong cuộc sống ta cũng cần một người thầy, duy chỉ có học cách yêu một người là ta phải tự học lấy... Trưởng thành sau bao nhiêu vấp ngã và đổ vỡ, để rồi ta nhận ra, tình yêu kì diệu đến mức thay đổi con người ta - nuôi cảm xúc của ta lớn lên từng ngày, từng ngày như thế.

Yêu một người đâu cần phải lý do

Ai đó đã từng hỏi tôi: “Vì sao lại yêu anh ấy nhiều đến vậy?”. Tôi cười khẽ: “Nếu ai đó biết được vì sao mình yêu một người, thì có lẽ họ sẽ biết cách làm sao để ngừng yêu một người”.

Đừng bao giờ hỏi bản thân mình vì sao lại chỉ yêu một người trong số bảy tỷ người ngoài kia và cũng đừng bao giờ đòi hỏi lý do tại sao ai đó yêu mình bởi họ không thể nào biết được lý do đâu. Nếu thật sự muốn biết hãy hỏi trái tim ấy - nó biết hết tất cả, chỉ có điều sẽ chẳng bao giờ nó nói cho bạn nghe mà chỉ cho bạn thấy. Thấy được lòng mình - lòng người và thấy cả tình yêu ở đó.

Đơn giản là vì – yêu một người thì đâu cần những lý do.

© Lam Nguyen – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

back to top