Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa của những tiếng yêu đầu

2017-07-02 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Mùa hạ mang theo cơn mưa rào chợt đi chợt đến, mang theo ngày nắng gắt chói chang, mang theo nhưng giọt mồ hôi rơi nhòe trên trang giấy. Và trong mùa hạ ấy, tâm trí của bao nhiêu chàng trai mơ mộng hình bóng của “cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Trong ánh mắt của bao nhiêu cô gái vương vấn nụ cười một “soái ca” của tuổi thanh xuân…

***

Những ngày cuối cùng của tháng sáu dần qua, tán phượng đã bớt màu đỏ tươi, bằng lăng cũng nhạt dần sắc tím. Nhưng có một điều chẳng dễ gì phai nhạt trong tâm trí mỗi người: tiếng yêu đầu, mối tình đầu của tuổi học trò đầy hoa mộng…

Trong thơ Hoàng Nhuận Cầm, mùa hạ là mùa của “chùm phượng hồng yêu dấu”, là thời gian mà “Con ve tiên tri vô tâm báo trước/ Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu”. Mùa hạ - mùa thi, cũng là mùa học trò chia tay tay bạn bè, thầy cô, trường lớp. Một đời học sinh đi qua bao nhiêu mùa hạ, nhưng chắc sẽ chẳng ai quên mùa chia tay cuối cùng của tuổi mười tám dấu yêu.

Ngày rời xa mái trường đã từng ba năm gắn bó, trong tim mỗi người mang theo bao kỉ niệm khó quên – những kỉ niệm gắn với ghế đá, hàng cây góc sân trường hay với lớp học thân thương. Là những ngày đầu bỡ ngỡ mới vào trường, còn rụt rè khi làm quen ai đó. Là những ngày tháng bù đầu với bài văn, những con số, những công thức khó nhằn. Là nỗi sợ mình bị gọi tên trong giờ kiểm tra bài cũ. Là niềm vui mỗi khi được điểm chín, điểm mười. Là một sớm mai kia chợt nhận ra những chùm phượng đỏ đã lấp ló trong vòm lá biếc, biết rằng ta đang sống trong mùa hạ cuối cùng của đời học sinh. Mùa hạ mang theo cơn mưa rào chợt đi chợt đến, mang theo ngày nắng gắt chói chang, mang theo nhưng giọt mồ hôi rơi nhòe trên trang giấy. Và trong mùa hạ ấy, tâm trí của bao nhiêu chàng trai mơ mộng hình bóng của “cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Trong ánh mắt của bao nhiêu cô gái vương vấn nụ cười một “soái ca” của tuổi thanh xuân…

 Mùa của những tiếng yêu đầu

Phút chia tay, có những tiếng yêu đầu đã ngập ngừng thổ lộ, vội vã như sợ cơn mưa rào mùa hạ sẽ cuốn trôi đi. Có những tiếng yêu không dám thốt nên lời, lặng lẽ gửi vào trang lưu bút hay qua những tin nhắn riêng tư. Và cũng có những tiếng yêu mãi nằm im trong trái tim rụt rè mà chẳng bao giờ đến với người ấy được, hoặc có thể mười, mười lăm năm sau gặp lại mới đủ can đảm nói ra. Có những tiếng yêu được đón nhận, có những lời yêu bị chối từ, nhưng vẫn là một cái gì đẹp đẽ trong sâu thẳm tâm hồn.

Tình yêu của tuổi học trò ngốc nghếch là những rung động đầu đời, là chút xốn xang trước nụ cười ai đó, là cảm giác thiếu vắng nếu một ngày người ấy không đến lớp học, không xuất hiện trên sân trường… Chưa phải là đắm say cuồng nhiệt, chưa hẳn là một sự xác định rõ ràng, bởi cuộc đời ngoài kia nhiều giông tố lắm. Có những mối tình chỉ một cơn mưa rào đã tan, chỉ một mùa bằng lăng đã nhạt, mấy người có thể nắm tay nhau qua những năm tháng sau này. Cứ thế, tháng năm đi qua với những mối tình thơ… Có ai hối tiếc không, khi tuổi mười tám trôi qua mà chưa một lần rung động?

Cha mẹ, thầy cô vẫn bảo: Tập trung vào học hành thôi nhé, đừng có yêu đương gì. Nhưng mùa hạ nào mà chẳng có sắc phượng thắm tươi gợi bao cảm xúc, chẳng có bằng lăng tím hồng gọi những nhớ thương. Thế nên mùa chia tay ấy với bao thế hệ học trò vẫn là mùa của những tiếng yêu đầu, của những xúc cảm ngây thơ trong trẻo nhất sẽ còn theo ta qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời này.

© Thủy Nguyệt – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top