Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

2022-01-22 01:30

Tác giả: minne2701


blogradio.vn - Mùa đông Nhật Bản lạnh thật đấy nhưng trái tim em thì rất ấm vì nó chứa tình yêu của chúng ta.

***

Tôi 20 tuổi, 18 tuổi xa vòng tay bố mẹ một mình đến đất nước xa lạ để thực hiện ước mơ của mình. Nhật Bản liệu có màu hồng như tôi nghĩ?

Nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng 50% của một trường đại học của Nhật Bản và tôi quyết định sang Nhật để có một tương lai tươi sáng hơn. Và tất nhiên tôi phải yêu xa. Người yêu tôi cũng đồng ý điều này vì tương lai của tôi nên anh ấy dù không muốn cũng phải đồng ý. 

Những ngày đầu khi mới sang Nhật, có quá nhiều điều mới mẻ đối với tôi vì thế nên những cuộc gọi video call kéo dài hàng tiếng đồng hồ chỉ để tôi kể cho anh nghe cuộc sống của Nhật Bản nó như thế nào. Thật tuyệt vời nếu có anh ở đây. 

Lúc đấy tôi cứ nghĩ khoảng cách địa lý cũng chả làm khó được chúng tôi. Với cái suy nghĩ đấy của tôi thì giới trẻ bây giờ thường hay gọi ‘ tuổi trẻ chưa trải sự đời’ . Nó chẳng sai tí nào cả, lúc đấy Nhật Bản đối với tôi thật sự là màu hồng. 

dong_5

Sau khi ở nhật một thời gian, thì tôi cũng đã tìm được một công việc bán thời gian phù hợp cho mình. Và bắt đầu đi làm kiếm tiền trang trải phí sinh hoạt và học phí. Thế là thời gian chúng tôi dành cho nhau ít hơn. Anh cũng đi làm thêm để chi trả chi phí sinh hoạt. Nhật Bản hơn Việt Nam 2 giờ đồng hồ, nên khi anh kết thúc công việc cũng là lúc tôi lên giường đi ngủ. 

Mỗi ngày chúng tôi đều dành 2 tiếng để video call với nhau kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong hôm nay. Nếu ngày đó anh không vui hay công việc không suôn sẻ thì tôi sẽ động viên an ủi anh, và ngược lại. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được anh. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng bình yên như vậy.

Những lúc cãi nhau thật sự khiến tôi muốn dừng lại. Yêu xa mà phải thiệt thòi thôi, chả được gần anh lại càng không được anh ôm mỗi khi giận dỗi.Vì thế nên những cuộc cãi vã làm tôi oải hơn. Suy nghĩ nhiều hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn giải quyết một cách êm đềm nhất.Cho dù đấy là lỗi của tôi thì anh cũng nhận về phía mình. Anh bảo nếu có lí do cãi nhau thì tất cả đều là lỗi của anh, em không có lỗi gì cả. 

Tôi cảm thấy thương anh, anh rất cưng chiều tôi, mọi điều tốt nhất anh đều dành cho tôi. Lúc nào anh cũng nghĩ cho tôi đầu tiên. Vì thế nên, tôi sợ một ngày nào đó nếu tôi đánh mất anh vì cái tính ngang ngược này thì không biết người đến sau có thể chịu đựng được như anh hay không. Tôi cũng thay đổi chứ, nhưng anh bảo anh chịu được anh thích tôi như vậy, nên anh bảo tôi cứ là chính mình khi ở cạnh anh. Những lúc cãi nhau chúng tôi chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà động viên nhau cùng cố gắng mà thôi. 

ong_7

Trước khi đi tôi có bảo một năm em về với anh một lần, dư dả thì một năm 2 lần anh nhé. Nhưng mình tính không bằng trời tính ạ, 2 năm rồi chúng tôi chưa được gặp nhau chỉ vì corona.Vì corona mà làm lỡ hẹn của tôi và anh.

Nhật Bản đã bắt đầu lạnh dần, mùa đông thật khiến con người ta muốn ở bên người yêu. Tôi cũng có người yêu nhưng tiếc thật anh lại không ở đây. Mọi người thường hay bàn tán cuộc tình của chúng tôi ‘sao chúng mày yêu nhau bền thế, mày không chán à’, ‘có người yêu mà như không có’...những câu nói đấy tuy là hỏi vui nhưng nó lại khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. 

Vì yêu xa không chỉ có khoảng cách là rào cản một còn có rất nhiều thứ khác đặc biệt là niềm tin. Nếu như một ngày nào đó anh khiến tôi mất niềm tin có lẽ cuộc tình này sẽ chấm hết. Mọi người thường nói yêu xa khó lắm nhưng nếu mọi người thật sự yêu nhau, tình yêu cả hai dành cho nhau đủ lớn thì chả có gì là vấn đề cả. Chỉ là nhớ nhung nhiều chút, nhưng yêu xa nó cũng có cái hay của nó. Những ngày được gặp nhau là những ngày đặc biệt. Là ngày mà cả hai đều hạnh phúc và dành tất cả thời gian bên nhau. Trộm vía cho cuộc tình của chúng tôi. Tôi không chắc sau này liệu chúng tôi có còn ở bên nhau hay không, nhưng hiện tại tôi trao hết tất cả tình yêu cho anh, ngoài anh ra thì không là ai cả. 

ong_6

Tôi chỉ muốn lan toả năng lượng tích cực này cho các cặp đôi đang yêu xa. Các bạn hãy cứ nghĩ đây chỉ là thử thách cho tình yêu của các bạn. Yêu xa khó thật đấy, nhưng nếu cùng nhau thì sẽ vượt qua thôi. Nếu cảm thấy chán, thì các bạn hãy nhìn lại những thời gian mà cả hai cùng vượt qua. 

Chúng mình yêu xa được 2 năm rồi, cãi vã thì không đếm hết nhưng chúng mình không chọn cách buông tay nhau. Mình cũng muốn chúng mình có một cái kết thật đẹp. Chỉ là nếu như không được như ý muốn, mình sẽ cất anh vào một góc ở tim vì anh là một phần thanh xuân của mình .

Mùa đông Nhật Bản lạnh thật đấy nhưng trái tim em thì rất ấm vì nó chứa tình yêu của chúng ta.

© minne2701 - blogradio.vn

Xem thêm: Em cần anh những ngày thu se lạnh | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top