Vì anh đâu có biết, đôi khi không hiểu nhau lại có thể khiến ta rời xa nhau
2024-08-08 13:20
Tác giả:
Hoàng chan
blogradio.vn - Sự không thấu hiểu nhau cũng vậy, có thể điều này nó chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng nếu sau này khi vấn đề ấy lớn dần lên, nó lớn đến mức mà ta không thể hoá giải đến mức để cho chuyện đau lòng xảy ra là chia tay như câu chuyện trong bài hát.
***
Này! Có lẽ bạn đang giận người yêu mình lắm đúng không, bạn đang giận họ vì đã không thể nuông chiều bạn hay là không hiểu ý của bạn. Nhưng tôi lại muốn hỏi rằng, bạn đã có bao giờ hiểu họ chưa hay là chỉ khăng khăng bắt đối phương phải tuân theo những suy nghĩ của mình. Tuy nhiên bạn lại không biết rằng việc không hiểu được những tâm tư, suy nghĩ của người mình yêu lại chính là thứ khiến bạn phải rời xa họ đấy, vậy hãy để bài hát vì anh đâu có biết giúp bạn nhận ra điều đó.
Bài hát vì anh đâu có biết là một bài hát với âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng, âm điệu bài hát tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa rất nhiều những cảm xúc khó tả, khiến cho nước mắt của những người đang cảm nhận âm nhạc dù có phải khó tính nhất cũng tuôn rơi. Bởi chính những lời của bài hát nó đã chạm đến trái tim của chúng ta và nó cho chúng ta biết được đằng sau những câu chuyện tình đẹp đẽ luôn ẩn chứa những mặt trái của nó. Sự không thấu hiểu nhau cũng vậy, có thể điều này nó chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng nếu sau này khi vấn đề ấy lớn dần lên, nó lớn đến mức mà ta không thể hoá giải đến mức để cho chuyện đau lòng xảy ra là chia tay như câu chuyện trong bài hát.
"Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang
Vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng
Vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang
Chìm trong đôi mắt biếc anh không thể mang
Vì anh đâu có biết giấu đi thời gian
Vì anh đâu có biết nắng mai đang tàn
Vì anh luôn hối tiếc anh không thể mang
Mùi hương trên mái tóc giữ theo câu chuyện, đánh rơi"

Sự thờ ơ của chàng trai đối với người con gái mà mình yêu mặc cho cô gái có như thế nào anh ta vẫn là một kẻ vô tâm, thờ ơ đến nỗi không biết người yêu mình đang muốn gì hay đang nghĩ. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng đến, vì tình cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay của cô gái nay không thể chịu nổi và đã quyết định từ bỏ anh ta để tìm một cuộc sống mới, để rồi anh ta lại hối hận vì sao trước đây mình lại không đối xử tốt với cô ấy trước đây nhưng đã quá muộn rồi. Tất cả những gì còn lại của cô gái chỉ là "mùi hương trên mái tóc", thứ khiến cho người con trai ấy nhớ về những kỉ niệm khi bên nhau mà thôi.
"Loay hoay lạc trong từng cơn mưa, ngu ngơ bước theo nơi đôi bờ mi đón đưa
Bâng khuâng chìm trong làn mây thưa, em ơi có rơi vào nhạt nhoà hay chưa?
Hay khi ngày em vô tình rơi, chơi vơi cuốn theo con tim này đi khắp nơi
Ngân nga lời ca còn buông lơi, mang theo đắm say ngày nào còn trên môi"
Người con trai ấy phải "loay hoay" tìm kiếm người mình yêu ở trong cơn mưa và chỉ biết bước đi một cách mù quáng. Anh ta không biết khi nào có thể tìm thấy người yêu, anh muốn giữ lấy cô vì người đàn ông ấy đang hiểu rằng nếu không giữ lại có lẽ anh ta sẽ mất đi người yêu, giống như "đi vào hư vô" và không còn xuất hiện trong cuộc đời của chàng trai. Có lẽ như đó là một cuộc tình không thể nào cứu vãn được nữa, tất cả đã quá muộn.
"Em là mây, trôi trong gió
Anh là cây, nhiều đắn đo
Cành lá không còn xanh như giấc mơ của anh
Rơi xuống xuống đi tìm kiếm câu trả lời anh đánh rơi
Vươn dài đôi tay ôm theo mây anh không có
Khi ngày hôm nay còn lại gì ngoài lí do
Nhìn áng mây mỏng manh, bay lướt qua thật nhanh
Anh ngỡ ra rằng chính câu trả lời anh đánh rơi là"
Cô gái là "mây", chàng trai là "cây". "Mây" tượng trưng cho sự bay bổng, nhẹ nhàng cho tâm hồn của cô gái nhưng cũng rất mỏng manh và yếu đuối, "cây" tượng trương cho sự cứng cáp, mạnh mẽ. Nhưng cũng chính vì vậy mà tâm hồn của chàng trai lại có nhiều suy nghĩ, nhưng đã có "mây" ở bên cạnh cái cây lại cũng vơi đi được phần nào. Nhưng từ khi chia tay cành lá của nó đã không còn được xanh như lúc xưa, khi chia tay với cô gái giờ đây cũng chỉ ngập tràng sự hối hận và đắn đo. Khi anh muốn ôm cô gái vào lòng nhưng lại nhận ra mình đã đánh mất cô ấy, giống như ôm mây vào nhưng mây lại rất mỏng manh có thể bay lướt đi lúc nào, như tâm hồn của cô gái mỏng manh, yếu đuối có thể rời bỏ chàng trai bất cứ lúc nào. Thế rồi anh chàng lại nhận ra mình đã thật sự bỏ lỡ cô gái.
Nhìn chung bài hát vì anh đâu có biết là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang yêu nhưng chỉ biết lắng nghe cảm xúc và trái tim của mình, không để ý đến đối phương. Hy vọng rằng những người đang yêu sẽ luôn có một tình yêu thật sự đẹp đẽ.
© Hoàng chan - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày Hôm Nay Bạn Có Ổn Không | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.







