Từ bỏ được 5 thói quen này chính là cách giúp bạn sống hạnh phúc mỗi ngày
2021-11-10 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Mỗi người sống trên đời đều muốn biết làm thế nào để có được niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc là thứ đòi hỏi phải xuất phát từ chính tinh thần và tâm hồn của bạn. Một khi tinh thần chán nản thì cho dù có nhiều tiền nhiều bạc, vật chất đủ đầy, tình yêu đẹp đẽ cũng không thể sở hữu hạnh phúc thật sự.
***
Thay vì giấu giếm mệt mỏi thì hãy vươn tay ra để tìm lấy sự giúp đỡ, sự bao bọc từ những người thương yêu bên cạnh. Tinh thần thoải mái thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn, hạnh phúc cũng sẽ tìm đến bạn.
Mỗi người sống trên đời đều muốn biết làm thế nào để có được niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc là thứ đòi hỏi phải xuất phát từ chính tinh thần và tâm hồn của bạn. Một khi tinh thần chán nản thì cho dù có nhiều tiền nhiều bạc, vật chất đủ đầy, tình yêu đẹp đẽ cũng không thể sở hữu hạnh phúc thật sự.
Dưới đây chính là 5 thói quen được cho là "sát thủ" giết chết hạnh phúc thường gặp nhất. Thay vì loay hoay tìm kiếm những thứ làm bạn hạnh phúc từ bên ngoài thì hãy thay đổi càng sớm càng tốt.
1. Lo lắng tương lai. Lo lắng người khác nghĩ sao về mình
Chúng ta rất dễ "trầm mình" vào những nỗi lo lắng vì nó khiến chúng ta ít nhất cũng phải làm gì đó còn hơn không làm gì cả. Nó giúp chúng ta áp chế được cảm giác mà bản thân ghét nhất: Bất lực. Nhưng trên thực tế, có đôi lúc chúng ta thật sự bất lực trước những khổ đau, bi thương và những chuyện rắc rối.
Lo lắng về chuyện gì đó chính là sự phủ nhận hiện thực. Ý nghĩa đằng sau của cảm giác lo lắng là yêu cầu tất cả mọi chuyện diễn ra theo ý bạn. Thế nhưng, một thực tế rõ ràng là lo lắng không thể thay đổi được mọi chuyện, mà chỉ có thể tạo nên nhiều cảm giác tiêu cực mà thôi. Hãy thử quan sát thói quen lo lắng rồi tự hỏi bản thân xem:
"Tôi đang giải quyết vấn đề hay chỉ biết lo lắng bất an?", "Sự lo lắng của tôi rốt cuộc có tác dụng gì?",…
Chính vì thế, hãy học cách tiếp nhận những gì sẽ diễn ra và tương lai mù mịt sắp tới, thả lỏng những gánh nặng lo âu cùng thói quen sợ hãi hiện thực.
2. Khép kín nội tâm khi cảm xúc không ổn định
Nhiều người có thói quen sẽ nói lời xin lỗi khi khóc. Vậy thì vì sao bạn phải xin lỗi khi bản thân đang thể hiện cảm xúc bi thương?
Đối với một số người, nước mắt cũng là một loại trị liệu cho tinh thần, là một loại tín hiệu chứng tỏ họ đang bộc lộ cảm xúc của bản thân.
Bi thương, sợ hãi, nóng giận,… và loạt cảm xúc tiêu cực khác đều tín hiệu mà chúng ta phát ra để nói với những người xung quanh rằng bản thân đang không ổn nên cần được giúp đỡ và yêu thương.
Lúc bạn cảm thấy đau thương, mất mát, cô độc và bất lực, điều bạn cần không phải là những phương pháp hay kỹ năng để giải tỏa cảm xúc, mà điều bạn cần chính là con người, cần sự ủng hộ và an ủi.
Thế nhưng, một số người lại quen với việc ẩn giấu cảm xúc. Thói quen này là hành động từ chối những sự yêu tương và ủng hộ bên ngoài. Kết quả là mọi cảm xúc tiêu cực khi bản thân tự chịu đựng lại trở nên nguy hại hơn, đục khoét tâm hồn, tổn thương càng thêm sâu sắc.
Chính vì thế, thay vì giấu giếm mệt mỏi thì hãy vươn tay ra để tìm lấy sự giúp đỡ, sự bao bọc từ những người thương yêu bên cạnh. Tinh thần thoải mái hơn thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn, hạnh phúc cũng sẽ tìm đến bạn.
3. Lặng lẽ trở thành "chiếc túi yếm khí"
Nhiều người chúng ta không thích những cuộc xung đột, tranh đấu, cãi vã,… nhưng đôi khi xung đột lại là một cách để giải tỏa cảm giác tiêu cực kìm nén bên trong họ.
Nhiều người không thích phản công trở lại khi bị người khác công kích, vì họ sợ người ta sẽ nghĩ mình là người hiếu thắng, hung dữ, gian xảo và thô lỗ. Chính vì thế mà gần như chúng ta đã trở thành một chiếc "túi yếm khí" bị động và chịu đựng.
Nhưng giữa chiếc "túi yếm khí" bị động và người hung dữ hiếu thằng thì bạn còn một sự lựa chọn trung gian nữa, đó chính là trở thành người kiên định và tự tin.
Kiên định có ý nghĩa là kiên trì với nguyện vọng, yêu cầu và giá trị quan của bản thân. Kiên định có thể dẫn dắt chúng ta tìm đến sự tự tôn, tự tin và tự trọng đúng đắn nhất.
4. Cố gắng quản lý áp lực
Mỗi khi có áp lực, chúng ta thường tìm cách để giải tỏa áp lực, quên đi áp lực và tạm thời không để ý đến áp lực. Đó là những cách mà chúng ta gọi là "quản lý áp lực".
Công việc không suôn sẻ, sai lầm, cấp trên phê bình,… đều có thể gây nên áp lực rất nhiều cho tinh thần. Nhiều người có những phương pháp giải tỏa áp lực như "thôi tạm thời bỏ qua, tính sau", "ai ai cũng sai lầm chỗ này như mình nên không cần phải lo lắng",… để giúp họ tạm thời quên đi áp lực trước mắt.
Đúng vậy. Đôi khi chúng ta cũng phải thả lỏng trước áp lực để cho bản thân thời gian và cơ hội. Nhưng thời gian và cơ hội ở đây không phải để bạn quên đi mà là tìm cách giải quyết áp lực đó.
"Quản lý áp lực" suy cho cùng là một hành vi trốn tránh thực tại, không dám đối mặt với khó khăn và thử thách. Mọi sự loay hoay chần chừ chỉ làm kéo dài áp lực dày vò lên tinh thần của bạn mà thôi. Thay vì tìm cách "quản lý áp lực" thì hãy cố gắng tìm ra nguồn gốc của áp lực là gì để giải quyết triệt để.
5. Tin tưởng những suy nghĩ của bản thân vô điều kiện
Con người chúng ta thường áp đặt sự quan trọng nhất định cho những ý nghĩ trong đầu.
Ví dụ như khi trong đầu bạn xuất hiện ý nghĩa: "Các đồng nghiệp công ty đều cảm thấy mình rất lười". Vậy thì cái ý nghĩ này có là thật không?
Có thể đồng nghiệp của bạn thật sự cảm thấy bạn lười. Nhưng khi bạn đã thật sự nảy sinh ý nghĩ đó và lo lắng điều đó thật sự sẽ xảy ra thì chỉ khiến tính khả năng xuất hiện trường hợp đó càng cao hơn mà thôi.
Nếu như bạn quá chú tâm vào những ý nghĩ đột ngột phát sinh thì sẽ tự làm cho vấn đề chưa có thật trở nên chân thật hơn trong đầu bạn. Kết quả là những điều tiêu cực cũng theo đó xuất hiện và khiến bạn mệt mỏi.
Thế nhưng sự suy diễn này có đáng không? Những ý nghĩ lo xa này có đáng không? Chúng không có một ích lợi gì cho bạn và chỉ làm bạn mất đi sự tự tin, niềm vui và hạnh phúc.
Tin tưởng bản thân thì đúng, nhưng tin vào những suy nghĩ thì không phải cái nào cũng chính xác. Điều quan trọng là đừng tạo thành thói quen suy diễn mọi chuyện phức tạp hơn. Niềm vui và hạnh phúc tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận vấn đề.
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem tiếp chương trình
Ai yêu nhiều hơn người đó khổ | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.






