'Trái đất tròn không gì là không thể' – một chút niềm tin về tình yêu cho những trái tim ngoài kia.
2021-11-25 01:20
Tác giả:
Cúc họa mi
blogradio.vn - Có những cuộc hội ngộ tình cờ, có những sắp đặt là định mệnh, có những hạnh phúc gần ngay bên cạnh mà ta thì cứ mãi tìm kiếm ngoài kia.
***
Xem MV Trái đất tròn không gì là không thể
Một sớm mai mưa rơi tí tách bên hiên, ở nơi góc quán quen bên ly đen nóng ít đường như mọi lần, tôi bắt đầu một ngày mới của mình. Chợt một giai điệu thân thuộc vang lên khiến cho những ký ức xưa trong tôi bất giác ùa về. Tôi ngẩn ngơ vài giây, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát: “Ngày bên em trời đất thật dài, vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái…”, bài hát ấy dẫn dắt tôi như cái cách mà nó đã từng trong nhiều năm về trước.
.jpg)
“Trái đất tròn không gì là không thể”, một cái tên đầy chất thơ theo cách nghĩ của tôi, một trong những bài hát khiến tôi thật sự ấn tượng bởi chất giọng của Trung Quân Idol, anh đã thành công trong việc cảm nhận câu từ và truyền tải cảm xúc đến người nghe qua việc thể hiện ca khúc này. Đôi khi những bài hát cũ không mang câu từ phá cách, giai điệu xu hướng nhưng nó vẫn đi vào lòng người nghe bằng một cách nào đó rất đặc biệt. Có lẽ một phần chính những ý tứ mà nhạc sĩ đã đặt vào trong lời bài hát đã dẫn dắt chúng ta, tách chúng ta ra khỏi ồn ào để lắng lòng mình cùng đôi phút suy tư.
Nhân Duyên trên đời là điều không ai có thể biết trước, cũng vì vậy mà trở nên đặc biệt. Người ta thường nói con người càng lớn thì lại càng cô đơn, chúng ta bị cuốn vào những cuồng quay của cuộc sống hiện đại dù muốn hay không, một cuộc sống mà ở đó sáng đi làm – tối về nhà, cứ lặp đi lặp lạ từ năm này sang năm kia. Thế gian muôn trùng như vậy, hẳn đã có phút giây nào đó trong đời ta chạnh lòng khi bắt gặp một cặp nam nữ tay trong tay nhau đi trên phố. Và rồi từ cái giây phút ấy ta chợt nhận ra mình cũng cần lắm một ai đó có thể cùng mình chia sớt buồn vui, kể lể chuyện đời hay cùng đi đến một nơi xa xôi, cùng nhau trải qua ngày dài tháng rộng này. Giương mắt tìm giữa đời thênh thang, song có lúc mệt nhoài, ta cúi mặt thở dài nghĩ sẽ quay về với xưa nay, có thế chứ những trái tim đang khao khát yêu thương? Nhưng, họ đã xuất hiện, nhẹ nhàng bước đến cuộc đời ta như một giấc mơ, một người khiến cho con tim ta rộn ràng, khiến môi ta bất giác mỉm cười khi nghĩ đến. Thế là ta như con thuyền nhỏ chìm đắm trong nỗi tương tư về nhau.

Có những cuộc hội ngộ tình cờ, có những sắp đặt là định mệnh, có những hạnh phúc gần ngay bên cạnh mà ta thì cứ mãi tìm kiếm ngoài kia. Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đã dùng những câu từ vô cùng giản dị nhưng gần gũi “Không gì là không thể tìm lại, không thể gặp lại, không thể có nhau dù ta chưa từng biết…” Tìm thấy nhau giữa bảy tỷ người đó chẳng phải là một điều kỳ diệu lắm sao? Giữa những gương mặt xa lạ ngang qua nhau trên những nẻo đường đời, sao ta lại chỉ say nụ cười của người, sao người lại chọn ở bên ta mà không là một ai khác? Vì lẽ đó nên xin hãy gìn giữ, trân trọng mối nhân duyên giữa chúng ta, hãy luôn chân thành và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Song, chia ly cũng là một phần của Duyên Phận, biết vậy mà cứ yêu thôi, đừng buồn nếu ở tương lai nào đó chúng ta phải chia xa mà hãy vui vì đã từng gặp gỡ, từng được cùng nhau đồng hành. “Dù phải xa cách một thời hay cả một đời, thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc”, phải chăng tất cả chúng ta khi yêu nhau không quan trọng sẽ bên nhau bao lâu mà là bên nhau như thế nào, thế nào để khi nhìn lại cuộc tình đó không hối tiếc chi nữa?
Đâu đó ngoài kia vẫn tồn tại một nửa của cuộc đời ta, chỉ là chưa tìm thấy mà thôi. Hãy cứ vui sống đi, cứ làm điều mình yêu, gặp những ai mình muốn gặp, đối xử tốt với tất cả mọi người, đừng quên hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn từng ngày. Cái gì đến rồi sẽ đến, phải không?
Bài hát với ca từ giản dị, giai điệu nhẹ nhàng này dành cho bất kỳ ai, đặc biệt cho những trái tim mất niềm tin vào tình yêu nếu bạn cần chút không gian để ngẫm nghĩ, để nhìn lại mình và những mối nhân duyên đưa đến cuộc đời bạn.
© Cúc họa mi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 518: Mùa cúc họa mi này lòng em đã bình yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.







