Tôi không muốn trở thành thói quen của ai đó
2022-11-29 01:20
Tác giả:
tnhu
blogradio.vn - Anh luôn yêu em vừa phải, đối với anh ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng em lại khác, em luôn yêu anh hết sức có thể, em yêu anh như hôm nay là ngày cuối được yêu. Anh không có lỗi, chỉ là do hai ta quá khác biệt.
***
Có phải khi bên nhau đủ lâu, anh sẽ dần không còn quan tâm em như trước nữa đúng không?
Đã lâu lắm rồi, anh không còn thói quen hỏi về ngày hôm nay của em diễn ra như thế nào. Anh không còn hỏi em đã ăn cơm chưa hay nhắc nhở em không được tắm khuya nữa.

Mỗi ngày dần trôi, tin nhắn từ anh vơi dần. Anh ít chủ động nhắn tin cho em hơn, anh trả lời tin nhắn của em chậm hơn, có khi là 10 phút, 20 phút, thậm chí là 1 tiếng. Thế nhưng em vẫn luôn chực chờ trên điện thoại dù đầu bù tóc rối với mớ bài tập, chỉ để trả lời tin nhắn của anh nhanh nhất có thể. Lòng em cồn cào khi chờ tin nhắn từ anh, đương nhiên có khó chịu, bực tức, nhưng tim em lại đập nhanh, khóe môi em lại mỉm cười khi nhìn thấy phản hồi từ anh. Em tự dặn lòng rằng sẽ trả lời anh thật chậm, để anh biết cảm giác đó của em nhưng lần nào em cũng không làm được.
Có những lần, em vừa tắm vừa bật chuông to hết cỡ để chờ tin nhắn từ anh. Khi nghe tiếng thông báo, dù tay đang ướt nhưng em vẫn lau khô rồi trả lời anh. Có lẽ nhiều người sẽ cho là em rảnh rỗi, em cũng không biết tại sao em phải làm khó bản thân mình như vậy nữa. Em chỉ biết là giây phút nhận được tin nhắn từ anh em rất vui.
Có những ngày, chuyện trên trường của em tệ lắm. Em cần được chia sẻ với một ai đó biết lắng nghe em, và em đã mong chờ vào anh. Thế nhưng một ngày trôi nhanh quá, muốn nói chuyện với anh sao khó quá, em đã không thể kể được cho anh nghe những áp lực của em. Dần dần ta không hiểu nhau như trước nữa.
Em còn nhớ cái ngày mà em phải chịu áp lực từ trường lớp, về nhà thì trở thành nơi trút giận cho gia đình. Đó là một ngày rất tệ đối với em. Nhưng hôm đó anh đi chơi cả ngày. Lúc anh về đã là 8 giờ tối, em chủ động hỏi thăm anh về chuyến đi nhưng anh trả lời em rất chậm, dù em biết anh không cố ý. Và rồi một ngày lại trôi, em lại không kịp kể anh nghe vì sao em khóc.
Anh luôn yêu em vừa phải, đối với anh ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Nhưng em lại khác, em luôn yêu anh hết sức có thể, em yêu anh như hôm nay là ngày cuối được yêu. Anh không có lỗi, chỉ là do hai ta quá khác biệt. Anh biết không, em nghe người ta nói rằng: “Nếu trong một mối quan hệ, bạn vẫn là chính bạn thì chứng tỏ người kia đã thay đổi rất nhiều.” Em biết nếu em cứ tiếp tục suy nghĩ nhiều và trách móc anh sẽ khiến anh cảm thấy mệt mỏi, và sớm muộn gì tình cảm anh dành cho em cũng vơi dần. Em trân quý mối quan hệ này hơn bất cứ mối quan hệ nào khác, em hy vọng vào một tương lai sau này rất nhiều. Chính vì vậy, để bảo vệ anh và bảo vệ mối quan hệ của chúng ta, em sẽ tự mình thay đổi. Em sẽ thích nghi với cách yêu của anh, dù ban đầu có chút khó khăn. Em chọn cách viết ra những dòng này để cảm thấy đỡ hơn.
.jpg)
Giữa bộn bề cuộc sống, được ngồi bên cạnh anh là cách để em nạp năng lượng. Ở bên anh, em thấy thật bình yên và thoải mái. Dù em học đến 10h30 mới về, dù trường cách nhà em 10km, nhưng em vẫn cố hết sức chạy về nhà thật nhanh, ăn trưa để có thể cùng anh đi học lúc 11h30. Em ngồi ở quán làm bài tập và chờ anh học ra. Cảm giác chờ đợi này thật hạnh phúc, khác hẳn với cảm giác chờ đợi tin nhắn từ anh. Nhưng đôi lúc em cũng thật chạnh lòng khi nghĩ tới việc anh chưa bao giờ đi học cùng em như thế. Em biết em rảnh rỗi không đồng nghĩa với việc anh cũng phải giống em, nhưng mà chỉ là đôi khi nghĩ đến làm em có chút tủi thân. Nếu em không cố gắng đi học với anh… có phải chúng ta cũng sẽ không gặp nhau luôn không?
Hôm nay, anh lại quên chúc em ngủ ngon rồi. Em chỉ buồn một chút thôi. Em biết anh yêu em rất nhiều, nhưng vì em – một cô gái tự ti và sợ hãi – luôn cảm thấy tủi thân vì những hành động vô thức của anh. Em ghét cái tính đó của bản thân vô cùng. Chỉ mong anh đừng xem em như một thói quen, để đến khi ta mất nhau mới nhận ra giá trị của nhau…
© tnhu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ? | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.








