Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi của 5 năm sau có đang hạnh phúc không?

2020-07-20 01:26

Tác giả: White lie


blogradio.vn – Tôi phải sống khác đi thôi. Thay đổi từng chút một. Bắt đầu với việc tập cho mình thói quen tập thể dục mỗi ngày, chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn. Tiếp đến là thay đổi tư duy sống, suy nghĩ tích cực hơn. Mỗi ngày cố gắng học một điều mới. Không được cho phép bản thân mình gục ngã dù cho ngoài kia sóng gió có ập đến nhiều như thế nào đi nữa.

***

Gửi tôi của 5 năm sau.

Năm nay tôi cán mốc 31 tuổi rồi. Cô gái tuổi 31 chưa có người yêu, việc làm thì bấp bênh. Bạn bè cùng trang lứa, đứa thì chồng con, đứa thì công việc tốt, lương cao. Nhìn lại bản thân, tôi thấy mình áp lực. Tôi chênh vênh trong chính suy nghĩ của mình, nghĩ mãi vẫn không tìm ra được con đường nào mình phải đi, mình phù hợp để làm gì. Nghe thật buồn cười nhỉ, một cô gái 31 tuổi, sống hơn nửa đời người rồi vẫn còn chênh vênh trong việc lựa chọn con đường đi cho bản thân.

Một ngày như mọi ngày khác, sáng thức dậy chuẩn bị bữa sáng, rồi vội vã đi làm trong tâm thế uể oải nhất. Công việc văn phòng chán ngắt cứ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác với đồng lương ít ỏi, chật vật sống bon chen giữa thành phố chật hẹp. Tối về nhà khi cơ thể mệt mỏi, chẳng còn muốn ra ngoài đường, chỉ quanh quẩn nơi xó phòng trọ với bốn bức tường vô tri lì lợm như chính con người mình lúc này.

thanhxuan1

Tuổi 31 ập đến nhanh như một cơn gió, tôi chưa kịp chuẩn bị gì đã thấy mình già tới nơi rồi. Thỉnh thoảng cũng muốn chọn yêu một người nào đó, cùng người ấy san sẽ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống nhưng có lẽ càng già con người ta càng khó bắt nhịp với cảm xúc, rõ ràng là bản thân muốn yêu đương nhưng lại không tìm ra được người để bản thân thấy có hứng.

Tôi đang mong muốn gì cho bản thân ở hiện tại. Tôi phải sống khác đi thôi. Thay đổi từng chút một. Bắt đầu với việc tập cho mình thói quen tập thể dục mỗi ngày, chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn. Tiếp đến là thay đổi tư duy sống, suy nghĩ tích cực hơn. Mỗi ngày cố gắng học một điều mới. Không được cho phép bản thân mình gục ngã dù cho ngoài kia sóng gió có ập đến nhiều như thế nào đi nữa.

thanhxuan2

Sống đến từng tuổi này, chẳng phải là cũng đã từng nếm trãi biết bao cay đắng ở đời rồi hay sao? Tôi vẫn ở đây, vẫn tồn tại mặc dù tồn tại một cách chật vật, khó khăn. Ông bà ta thường nói: “Gừng càng già càng cay”. Tuổi 20, ra đời với bao bỡ ngỡ, gặp biết bao con sóng xô ngã vào cuộc đời, thế mà vẫn ung dung vượt qua. Giờ 31 tuổi, cứng cáp, gai góc hơn rồi thì sợ gì sóng gió ngoài kia nữa. Tôi phải mạnh mẽ đứng lên một cách hiên ngang nhất. Khi cuộc đời đẩy bạn vào đường cùng, sống hay chết là do sự nổ lực của bạn.

Tôi muốn tôi của 5 năm nữa không còn là tôi của bay giờ, không còn khổ sở để vẽ con đường đi tốt nhất cho bản thân mà phải là người có đầy đủ năng lượng và đang đi trơn tru trên con đường đó. Tôi muốn tôi của 5 năm sau, hạnh phúc nắm tay người đàn ông của cuộc đời mình nhìn lại tuổi 31 của hôm nay và tự mỉm cười nói với bản thân: “Mình đã làm được!”.

© White lie – blogradio.vn

Xem thêm: Em đi tìm hạnh phúc, tôi đi tìm cơn mưa

 

White lie

Tôi là một cô gái có thể nói là đa nhân cách, yêu thích viết lách, thích đọc sách và nghe blog radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top