Đến bao giờ chúng ta mới tìm được một nửa của đời mình
2019-10-06 01:35
Tác giả:
White lie
blogradio.vn - Có lẽ cuộc sống bộn bề quá, chúng ta vẫn chưa tìm thấy được nhau hoặc giả cũng có thể đã gặp nhau rồi nhưng chúng ta chưa bắt nhịp được cảm xúc của nhau thì chỉ mong rằng khi có được nhau rồi, hãy biết trân quý nhau một chút vì chúng ta đã chờ đợi quá lâu để có thể tìm thấy nhau giữa thế giới hàng tỷ người này. Ta cũng cứ tin là chờ lâu một chút để sau này trọn vẹn với người mình yêu, chờ lâu một chút để gặp được người phù hợp.
***
Tôi năm nay 30. Cái tuổi mà bạn bè đứa nào cũng con bồng con bế, ấy thế mà tôi vẫn còn sớm tối đi về một mình, không hẹn hò, không có ai để chia sẻ niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Lắm lúc cũng buồn tủi rồi than phân trách phận này nọ. Mà bực một nỗi sợi dây cảm xúc trong tôi bị đứt hay sao mãi vẫn chưa rung động với một ai.
Bố mẹ giục cưới, họ hàng hỏi hang, hàng xóm lo lắng: “Sao mãi vẫn chưa có người yêu vậy con?”, “Rồi định khi nào cưới chồng?” Những lúc ấy cũng chỉ biết cười trừ mà nói con đang chờ người phù hợp. Nghĩ lại thì chờ đến bao giờ để được gặp "Mr. Right" của đời mình đây? Liệu mình chờ lâu như vậy có chắc gặp được người phù hợp?
Ngày trước khi còn là cô sinh viên kinh tế, tôi cũng đã yêu một chàng trai cùng lớp. Cùng trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi, có những lúc khó khăn nhất cũng cùng nhau vượt qua. Nhưng cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì, người sau này cùng anh nắm tay bước vào lễ đường không phải là tôi mà là một cô gái khác. Nhiều người hỏi tôi có buồn không? Thật ra là ở thời điểm đó, tôi đau lắm chứ. Đâu ai dễ dàng gì quên được mối tình đầu, quên được người đã cùng mình trãi qua nhiều cung bậc của cuộc sống. Nhưng đau thì cùng đã đau rồi, buồn thì cũng đã buồn rồi. Suy cho cùng thì đó cũng là chữ duyên của hai đứa. Bây giờ cũng chỉ cầu mong cho nhau được hạnh phúc, dẫu hạnh phúc của người này không có bóng dáng của người kia. Điều tuyệt vời nhất đôi khi không phải là cái đích của hạnh phúc mà là những tháng năm đẹp nhất mà chúng ta đã trải qua cùng nhau.
Con người ta càng lớn sẽ càng cảm thấy cô đơn hơn, càng lớn sẽ càng thu mình lại với thế giới xung quanh. Con người ta khi đã đau một lần trong đời thì lại sợ người khác làm tổn thương mình lần nữa. Cứ thế, lớn rồi lại càng nhốt mình lại, sống lý trí hơn, cảm xúc sẽ dần dần bị chai lỳ. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi bản thân mình, tại sao khi chia tay rồi, sau ngần ấy năm tôi vẫn chưa rung động với một người khác. Không phải là bản thân mình còn thương người cũ, chỉ là với người cũ đã không còn cảm xúc mà cũng không thể mở lòng đón nhận một ai khác. Có phải chăng đó là cách để ta bảo vệ bản thân mình trước những tổn thương? Hay vì cô đơn lâu ngày, ta sẽ quen dần với điều đó và cảm thấy đó cũng chỉ là những điều bình thường nhất.
Gửi “Mr. right” của cuộc đời, có lẽ cuộc sống bộn bề quá, chúng ta vẫn chưa tìm thấy được nhau hoặc giả cũng có thể đã gặp nhau rồi nhưng chúng ta chưa bắt nhịp được cảm xúc của nhau thì chỉ mong rằng khi có được nhau rồi, hãy biết trân quý nhau một chút vì chúng ta đã chờ đợi quá lâu để có thể tìm thấy nhau giữa thế giới hàng tỷ người này. Ta cũng cứ tin là chờ lâu một chút để sau này trọn vẹn với người mình yêu, chờ lâu một chút để gặp được người phù hợp.
© White lie - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Tôi sẽ đợi đến khi em hết thích cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU
Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…
Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi
Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói
Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!
Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh
Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con
Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ
Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu
Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Bước tiếp sau một mối tình tan vỡ
Kết thúc một mối tình là một vết thương chưa lành lại bị xẻ thêm một vết rách. Tôi nhận thức được rằng bản thân ngay lúc này cần phải chữa lành và yêu thương mình nhiều hơn. Giây phút này, tôi chưa thể sẵn sàng để yêu.