Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình thương của mỗi người mẹ đều vĩ đại như thế

2017-08-02 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Trong thế giới của mẹ không có quá nhiều người, tôi gần như là cả thế giới của mẹ, nhưng đôi khi mẹ lại bỏ quên thế giới ấy. Ngày bé tôi đã oán trách mẹ nhiều lắm, tôi trách mẹ sao không như mẹ người khác, tại sao mẹ luôn mắng và đánh tôi rất đau mặc dù mọi chuyện không tệ đến mức phải như vậy, tôi trách mẹ tại sao không dạy tôi học, trách mẹ không bình thường như người khác.

***

Chúng ta ai cũng vậy, đều mong muốn mình có một cuộc sống hạnh phúc hay chí ít cũng không quá “gian truân”. Nhưng thực tế, có hạnh phúc hay không đều do chuẩn mực và cảm nhận mà mỗi người chúng ta có được. Riêng về cá nhân tôi lúc này, tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc với những gì mình đang có và hạnh phúc lớn nhất của tôi là có mẹ.

Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện về mẹ và cũng là lần đầu tôi đem câu chuyện về cuộc sống của mẹ kể giữa chốn đông. Suốt những năm tôi đi học, khi thầy cô cho bài văn viết về người thân yêu, tôi cũng chưa từng viết về mẹ mà viết về ông bà ngoại. Khi đã lớn, suy nghĩ đã trưởng thành hơn, tôi nhận thấy tôi còn nợ mẹ nhiều quá, nợ lời nói yêu thương, nợ những lần an ủi mẹ, nợ mẹ cả cuộc đời mà không biết làm cách nào trả hết.

Mẹ tôi không phải là người quá đặc biệt gì cả, khi mẹ đứng giữa chốn đông người thì cũng không có gì ấn tượng để người khác nhận ngay ra mẹ cả. Mẹ có mái tóc xoăn, dáng người cao,da ngăm đen, lưng hơi gù và dáng đi tập tễnh. Hiện nay mẹ còn khá trẻ nhưng trên gương mặt mẹ hiện lên nhiều sự khắc khổ và dấu vết của thời gian. Mẹ tôi sinh tôi khi mẹ 16 tuổi và tôi không có bố.

Trong thế giới của mẹ không có quá nhiều người, tôi gần như là cả thế giới của mẹ, nhưng đôi khi mẹ lại bỏ quên thế giới ấy. Ngày bé tôi đã oán trách mẹ nhiều lắm, tôi trách mẹ sao không như mẹ người khác, tại sao mẹ luôn mắng và đánh tôi rất đau mặc dù mọi chuyện không tệ đến mức phải như vậy, tôi trách mẹ tại sao không dạy tôi học, trách mẹ không bình thường như người khác.

Tình thương của mỗi người mẹ đều vĩ đại như thế

Nhưng những gì tôi không để tâm còn nhiều lắm, những ngày tôi đi học mà trời mưa, mẹ luôn lo lắng tôi bị ốm, mẹ mặc áo mưa rồi đội nón đi đón tôi giữa trời mưa gió. Nhưng mẹ không biết đi xe nên mẹ đi bộ, đi chậm lắm, vì thế khi mẹ đến trường thì tất cả các bạn đều về hết còn mình tôi. Đi trên đường vì mưa nặng hạt và gió to nên tôi đi nép sát vào mẹ mà vẫn bị ướt, mẹ thấy tôi ướt thì bế tôi ôm trong lòng. Tôi bị mẹ ôm chặt đến thở cũng khó khăn nhưng tôi cũng không nhắc gì mẹ vì mẹ không biết ước lượng sức lực của bản thân, mẹ chỉ chú tâm đến làm sao để tôi không bị rơi khỏi lòng mẹ, làm sao để tôi không bị ướt. Mỗi khi tôi ốm, mẹ đều hỏi tôi thích ăn gì để mẹ nấu nhưng mẹ lại không biết nấu ăn, vậy nên những món mẹ nấu tôi đều không ăn được, nhưng tôi vẫn cố ăn, nếu tôi không ăn ngay thì mẹ sẽ kiên trì nấu hết món này đến món khác đến khi tôi có gì đó hài lòng mới thôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi bây giờ đã là sinh viên, sống xa nhà và cũng ít khi có dịp về thăm nhà. Trưởng thành rồi, những suy nghĩ cũng chẳng còn non nớt như lúc trước nữa. Tôi đã chứng kiến ông ngoại mất vì bệnh tật, lúc ấy bản thân tôi đã hụt hẫng biết nhường nào, tôi trách bản thân vô dụng quá, nhưng cuộc sống vốn là như vậy, đâu có ai ở với ai mãi được đâu. Vì ông mà tôi đã chọn theo ngành Y để học, tôi nghĩ rằng như vậy tôi sẽ chăm lo được cho gia đình nhiều hơn. Mẹ tôi sinh ra tôi, những áp lực mà mẹ tôi phải chịu lúc ấy rất nhiều, bất kể là áp lực từ dư luận hay áp lực từ bản thân mẹ. Suy cho cùng, tình thương của mỗi người mẹ đều không giống nhau vậy nên mẹ tôi cũng vậy, tôi thấy thỏa mãn với tình thương ấy từ mẹ. Tôi quả thực nợ mẹ nhiều lắm, đến bây giờ tôi chỉ nghĩ sống sao cho thật tốt, tương lai lo cho mẹ cuộc sống được chu toàn hơn.

Tình thương của mỗi người mẹ đều vĩ đại như thế

Tôi học ngành Y, đã chứng kiến biết bao sự đắng cay, sự chia ly và mất mát, đó là niềm đau thương vô tận, đau đến xé tâm can. Vì thế tôi nghĩ rằng, cha mẹ bất kể là ra sao, trong hoàn cảnh nào đều thương con của mình, đó là sự yêu thương từ trong tiềm thức, dù không thể hiện trực tiếp ra ngoài nhưng họ vẫn có một cách nào đó của riêng mình để dõi theo bạn. Đừng oán trách rằng bố mẹ không làm được gì cho bạn, tại sao bạn không tự hỏi bản thân đã làm được gì cho bố mẹ chưa? Bạn có mặt được ở thế giới này, sống yên bình suốt những năm tháng qua đã là một món quà lớn mà bố mẹ cho bạn.

Cuộc sống sẽ thật trọn vẹn khi có cho và nhận từ hai phía, nhưng khi bạn thật sự trưởng thành thì bạn sẽ nhận ra rằng “cho đi” là một điều rất ý nghĩa và vui vẻ, sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ tình nguyện “cho đi”.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top