Thương yêu nhân đôi, ghét bỏ chia nhiều
2016-10-28 01:25
Tác giả:
Những ngày mùa thu chuyển mùa, tháng 10 dần rớt lại nỗi cô đơn để níu kéo chút tàn dư. Sài Gòn mưa nhiều, mưa thấm vào kẽ ô, rơi vãi trên mái đầu làm mát lạnh. Ngồi trên xe buýt, máy điều hòa mở hết công suất, mấy giọt mưa kịp thấm vào áo lúc nãy trở nên giá buốt, nhắm mắt nghiêng đầu ngủ để xua đi cảm giác, rồi khi đến nơi mưa cũng đã đi qua, cái ô cũng kịp khô để không ngần ngại mà nhét sâu vào chiếc cặp nhỏ.
Cô đơn ghê!
Tự nhiên nhớ lại một ngày đầu hạ, khi cơn mưa đầu mùa đến, chẳng có tí gì gọi là chuẩn bị khi đi ra ngoài, ấy vậy mà lúc lúng túng đứng lấy tay che mưa ở trạm, có một người từ trên xe buýt “quẳng” cho cái ô bảo “Che đi, lấy tay che có mà ướt hết à!”
Tôi lập cập bật ô nhìn chiếc xe rời đi, miệng mấp máy câu cảm ơn rồi bật cười! “Người ta có nghe đâu cơ chứ!”
Nhiều khi công việc không ngừng làm tôi áp lực, cứ đi đâu cũng rủa xả thành phố là nơi không đáng sống, con người ở thành phố cũng không mấy thân thiện, ai cũng phải có điều kiện mới chịu giúp mình. Vậy mà chỉ bằng một cái ô mấy mươi nghìn cũng thấy Sài Gòn dễ thương, dễ dàng cho đi và nhận lại.
Thương người, không phải cứ vung tay bạc tỉ, bạc trăm mới là thương. Thương người là chỉ cần cho người khác đứng cùng một chiếc ô khi che mưa, trả giùm ít tiền xe khi họ không may bị móc túi, chỉ đường giúp khi họ đi lạc hay gần hơn là chia sẻ công việc với đồng nghiệp khi họ bị ốm.

Người ta nói “Của cho không bằng cách cho” và người được nhận cũng đừng bao giờ đặt mình vào vị trí của người được phát kẹo, biết nhận mà không biết điểm giới hạn và lòng hàm ơn. Khi trái tim một người đã mở vì bạn, thì ít nhất bản thân cũng phải đặt mình vào vị trí của họ mà nghĩ, đời sẽ đẹp hơn khi ai cũng biết thương nhau.
Đời người giản dị có vài mươi năm, một ngày trôi đi gặp gỡ và làm quen rất nhiều nhân diện, cứ trao cho họ một cái cười thì cũng chẳng mất bao nhiêu năng lượng nhưng điều nhận được lại rất nhiều. Mấy hôm trước vì mãi lo nghe nhạc nên chẳng để ý cái gì xung quanh, rồi bất ngờ cái mũi đâm thẳng vào ghế trước vì xe thắng gấp trên cầu, xe buýt va chạm nhẹ với một xe máy chạy ngược chiều, người lái xe máy không ngừng chửi mắng chú lái xe buýt thấy mà thương. Chú tài xế xe buýt nở một nụ cười ngại ngùng, rồi nói vọng xuống “Tôi xin lỗi ông bạn! Vì sợ kẹt xe nên đi hơi nhanh! Bỏ qua cho tôi nhé”. Chú dưới kia cũng nguội lòng, mắng thêm mấy câu nữa rồi đi. Tôi ngồi nghĩ mãi, nếu mà chú tài xế xe buýt tiếp tục xuống xe đôi co thì hậu quả sẽ như thế nào nhỉ? Là xô xát đánh nhau, là kẹt xe hàng giờ hay tệ hơn thế nữa? Tôi không dám nghĩ tiếp vì những hậu quả do hành động thiếu suy nghĩ và kiềm chế vốn không thể đo lường.
Thế mới thấy, chỉ cần trong giây phút nào đó, bạn bình tĩnh một chút, ôn hòa một chút xuất phát từ chính tấm lòng và bản ngã thiện chí của con người thì mọi sự đã khác. Con người ta thường bảo rằng cuộc đời bất công, nhưng cứ than vãn mãi thì ích gì? Hãy sống làm sao cho mọi thứ đừng quay lưng với mình, nếu đủ tốt thì làm cho tốt hơn, nếu đã xấu thì đừng làm cho mọi thứ tệ đi. Thương yêu nhân đôi, ghét bỏ chia nhiều!
© Thúy Nhân – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






