Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn người đã đem yêu thương dẫn lối con tim

2016-09-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Khi đã trưởng thành, tớ chợt nhận ra rằng tình cảm của chúng ta cũng như những giọt mưa ấy, tựa chỉ có thể lướt qua nhau, cho nhau những trải nghiệm, cảm nhận cùng nhau những hạnh phúc ngắn ngủi chứ chẳng thể bên nhau được. Nhờ cậu, tớ đã biết tiếc nuối cho những lời yêu chưa tròn, nhưng tớ cũng thấy biết ơn những lời yêu đó, những lời yêu cho tớ một thanh xuân hoàn hảo, những lời yêu đã giúp tớ cam đảm hơn để dành trọn cuộc đời sau này cho những người con trai mà Thượng Đế đã sắp đặt cho cuộc đời.

***

Chưa bao giờ tớ nói với cậu về tình cảm của mình, và cũng chưa bao giờ cậu thổ lộ sự rung động của bản thân đối với tớ, và cứ thế đến khi chẳng thể nào nói cho nhau nghe được nữa, chúng ta lại mang trong mình những nỗi nuối tiếc đến day dứt, nuối tiếc cho thanh xuân đã qua. Thế nhưng, nhiều năm sau này, khi nghĩ lại nỗi ngô nghê cùng những năm tháng ấy, tớ lại thầm cảm ơn cậu, cảm ơn những xúc cảm không biết đã trao nhau từ bao giờ, và tớ cũng cảm ơn những lời yêu chưa tròn thời thanh xuân....

Trong cuộc sống chen đầy những cám dỗ, ma mị này, tìm kiếm cho mình một người đáng tin tưởng đã khó, gặp được một người lại còn tin tưởng mình càng gian nan hơn. Những lần gặp gỡ ấy như là duyên tiền định, cuộc đời đem họ đến cho ta, để con người nhận ra được cuộc sống này không phải phủ trùm một màu đen xám, mà đâu đó, vẫn còn những mảng hồng tươi đẹp. Và sự xuất hiện của cậu ngay lúc đó, khi mà tôi đang đắm mình trong vô vàn xúc cảm tuổi thanh xuân chính là món quà mà thượng đế đã đem đến, một món quà tuyệt vời.

 Cảm ơn người đã đem yêu thương dẫn lối con tim

“Cậu không sao chứ”.

Tớ nhớ như in cái giọng trầm ấm của một đứa con trai độ tuổi 17 khi đưa đôi tay rắn khỏe trong lần đụng xe chiều mưa hôm ấy. Có lẽ con tim thanh xuân nhạy cảm lắm, bởi trong khoảnh khắc đó, trong tớ đã hiện lên bao nhiêu cảm xúc thật lạ kì, đến nỗi phải e thẹn cúi đầu. Không e thẹn sao được khi một người con trai không quen biết nắm tay mình kéo lên, lại còn hỏi han ngay trong cái xô xát mạnh bạo của cơn gió, trong sự thét gào của cơn mưa hạ. Tiếng sấm rền như tiếng lòng của tớ lúc này, rộn vang, mạnh mẽ. Cậu nhẹ nhàng đưa ô sang che cho tớ, lúc đó, tớ đã thấy được những giọt mưa thấm vào vai cậu, len lỏi vào trong thân mình cậu con trai mà tôi gọi là “Hoàng tử chiều mưa”. Chúng ta từ hai con người xa lạ đã bắt đầu chung đường về kể từ chiều hôm đó, mặc sau lưng mưa vẫn nặng hạt...

Cảm giác thật lạ kể từ lúc có cậu trong con đường của cuộc đời tớ. Là những lúc cậu ngược đường về nhà để đi bộ sang trường đi về cùng tớ, là những giây phút lê thê khi phải đứng trước cổng trường đợi cậu, là một đoạn đường thật ngắn ngủi khi cùng cậu về đến nhà. Cậu thường nói rằng chúng ta về cùng đường, tớ biết đó chỉ là cái cớ để cậu muốn tớ không áy náy khi chúng ta đi cùng nhau, nhưng khi biết được điều đó không thật, tớ chẳng thể nào bảo cậu đừng đi cùng tớ, tớ thật ích kỉ, có lẽ tớ đã quen với bước chân cậu bên cạnh sau những buổi tan trường rồi.

Tình non, tình trẻ, tình thanh xuân - Tình cảm của chúng ta tinh khiết như giọt nắng, ấm áp và vô hình, ngay bên cạnh nhưng chẳng thể chạm đến. Ngày mà những cánh phượng đầu tiên lả tả rơi, tớ biết thời gian chúng ta bên nhau không còn nhiều nữa, và tớ cũng biết chúng ta chẳng thể nghĩ về nhau nhiều hơn khi mà kì thi đại học gần đến, những trang sách đã dần lấp đi hình ảnh của ta trong nhau, nhưng chẳng thể nào xóa được những hình ảnh đó, những kỉ niệm đó. Chúng ta đã đạt được kết quả hoàn hảo sau kì thi, thật may mắn rằng cậu sẽ sang Úc du học. Khoảnh khắc cậu đứng chờ máy bay, cậu đã chẳng biết được có người đang đứng nhìn cậu nép sau bức tường, tiếng lòng xốn xang trong những lần tan trường lại quay về cùng tớ, rõ ràng như thế. Tớ ước gì khoảnh khắc này không bao giờ trôi qua, để tớ có thể sống với những hạnh phúc ấy, sống với bóng dáng cậu mãi mãi, tớ ước rằng lúc đó, tớ đủ can đảm và mạnh mẽ để chạy đến và nói rằng: “Tớ thích cậu”

 Cảm ơn người đã đem yêu thương dẫn lối con tim

Và từng mùa mưa cứ về, mưa bám víu lấy cánh cửa kính tinh khôi, nhưng mưa không thể làm điều đó, dù có cố gắng như thế nào đi nữa. Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, tớ chợt nhận ra rằng tình cảm của chúng ta cũng như những giọt mưa ấy, tựa chỉ có thể lướt qua nhau, cho nhau những trải nghiệm, cảm nhận cùng nhau những hạnh phúc ngắn ngủi chứ chẳng thể bên nhau được. Nhờ cậu, tớ đã biết tiếc nuối cho những lời yêu chưa tròn, nhưng tớ cũng thấy biết ơn những lời yêu đó, những lời yêu cho tớ một thanh xuân hoàn hảo, những lời yêu đã giúp tớ cam đảm hơn để dành trọn cuộc đời sau này cho những người con trai mà Thượng Đế đã sắp đặt cho cuộc đời. Cậu không phải là người cùng tớ sánh bước trên lễ đường đầy hoa, nhưng cậu sẽ mãi là thanh xuân tươi đẹp, sẽ mãi là cậu “Hoàng tử chiều mưa” ấm áp trong lòng tớ.

Có nhiều tình yêu không được nói ra thành câu nhưng lại để lại trong tim người những điều sâu sắc, tình yêu chúng ta cũng vậy, chưa bao giờ tớ nói rằng tớ thích cậu, cũng chưa bao giờ cậu thổ lộ tình cảm của cậu đối với tớ, nhưng chúng ta đã sống và cảm nhận được nó, chúng ta trân trọng nó, mặc dù đã từng nuối tiếc nhưng tớ tin rằng đối với cả tớ lẫn cậu, những nuối tiếc ấy chính là những trải nghiệm tuyệt vời cho thời thanh xuân của chúng ta. Cậu à, cậu biết điều này không, cậu chính là “Người đem yêu thương dẫn lối cho con tim tớ”.

© Huỳnh Ngọc Thiên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Dẫu thế nào chúng ta cũng cần yêu thương dẫn lối



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top