Thanh xuân đã qua, tình yêu ấy đã xa lắm rồi
2017-02-20 01:35
Tác giả:
“Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh…”
Có những kỷ niệm sẽ vẫn mãi in đậm sâu trong tim, dù cho cuộc đời có lăng bạt ta qua mỗi ngóc ngách, dù cho thời gian có trôi đi, phủ một lớp bụi trên những món đồ xưa cũ,… nhưng hình ảnh và những cảm xúc ấy thì chẳng thể nào phai nhòa.
Thời ấy, vô tư lắm, cứ mỗi sáng đến trường thong dong trên chiếc xe đạp rồi ngẩn ngơ ngắm đường ngắm phố với bao câu chuyện vu vơ. Lạ thật, cái thời áo trắng ấy sao lại đẹp và tinh khôi đến vậy. Thời ấy, là ngóng trông một ánh mắt ai đó. Thời ấy là biết giận biết hờn để rồi lại nắm tay nhau trên những con đường quen thuộc. Thời ấy, chẳng phải suy nghĩ bận tâm về điều gì, chẳng nghĩ sau này hai đứa sẽ như thế nào, đi về đâu đây?

Thanh xuân ấy như một cơn mưa để lại những rung cảm thật khó diễn tả. Thế nhưng khi nó qua đi lại có chút tiếc nuối, lại ước ao được tắm mình dưới cơn mưa tầm tã đó lần nữa.
Tình yêu khi đó là gì? Ta chẳng thể định nghĩa được một cách chính xác chỉ biết rằng đó là sự hồn nhiên và ngây ngô đến dại khờ, mà bởi chính sự ngây ngô ấy mới làm ta nhớ hoài về sự chân thành.
Có ai đó đã nói rằng:
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”
Ừ, hãy cứ để những ký ức tươi đẹp ấy sống lại, để ta xin một vé trở về nơi trái tim ta rung lên trước ánh mắt của một người. Những thứ đầu tiên luôn in hằn trong tâm trí mỗi người mà, phải không?
Giờ đây, khi mà cuộc sống tấp nập len lỏi vào trong suy nghĩ, khi mà sự vội vàng kéo ta theo nhịp độ của cơm, áo, gạo, tiền… tình yêu cũng dường như mang một màu sắc khác. Và cũng giờ đây, ta chẳng còn là của nhau nữa, những buổi chiều thong dong trên chiếc xe đạp ấy, những lần hẹn hò và cái nắm tay của sự hi vọng, của tình yêu ấy,…xa lắm rồi. Ừ thì hãy cứ để nó lùi dần về quá khứ, bởi cuộc sống mà, làm sao ta có thể sống mãi với quá khứ tươi đẹp được, cần phải biết hướng đến tương lai, điều gì đến sẽ đến, điều gì cần đi, hãy buông tay và để nó ra đi.

Đời người như một chuyến tàu, ta chẳng thể biết được đâu sẽ là ga tàu của riêng ta. Chỉ biết rằng trên chuyến tàu định mệnh đó, ta đã hạnh phúc khi cùng ai đó trải qua quãng thời gian tươi đẹp bên nhau. Dù ta và người đó chẳng thể đồng hành trên những nẻo đường xa xôi nhưng họ đã dạy ta nhiều điều, dạy ta biết yêu thương bản thân và người khác, dạy ta biết trân trọng những điều bình dị nhất. Hà cớ gì mà ta lại thù hằn và trách móc họ, bởi sự chia ly là điều không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra mà thôi.
Cảm ơn người, cảm ơn người vì đã cho tôi hạnh phúc trong tình yêu tuyệt vời ấy. Cảm ơn người đã cùng tôi trải qua quãng thời gian tinh khôi với những kỷ niệm ngọt ngào. Cảm ơn người vì đã cho tôi một bài học thật đắt giá, rằng không phải mình trao đi yêu thương bao nhiêu thì sẽ nhận được từ người đó bấy nhiêu. Cuộc sống là phải biết chấp nhận những điều chẳng công bằng và học được những điều đó ta mới có thể lớn khôn và trưởng thành hơn.
Cuộc sống là cần phải biết đối mặt với những khó khăn và can trường trước thử thách. Ai rồi cũng sẽ một đôi lần chịu đựng nỗi đau ấy. Vậy mà quãng thời gian ấy đã thực sự thay đổi thế giới quan, bước ra khỏi bóng tối ấy là mở ra những cánh cửa của sự bao la mà từ trước đến nay nó chưa hề hay biết.
Hãy cứ hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Mạnh mẽ và can đảm hơn, hãy cứ để khoảnh khắc tươi đẹp ngày xưa ngủ yên trong một góc nhỏ nhé! Chúc người – người đã nắm tay tôi khi tôi 17, người đã cùng tôi với những kỷ niệm thời áo trắng, hãy vững tin trên con đường người chọn, luôn vui vẻ và sớm tìm được ga tàu cho riêng mình.
© Linh Ola – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







