Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết là ngày đoàn viên được mong chờ nhất

2021-02-11 01:30

Tác giả: KHÔNG TÊN


blogradio.vn - Tết là cơ hội cho bạn nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè, là những ngày đoàn viên có thể nói trong năm mới có lần. Tết còn là những bữa tất niên ấm cúng, bữa giao thừa ngập tiếng cười bên mâm cơm, ngồi xem chương trình Táo quân và không thiếu những phong bao lì xì đỏ rực cùng tiếng pháo hoa sáng rực trời đêm. Và đặc biệt không thể thiếu những lời chúc của Chủ tịch nước qua tivi vang vọng cả căn nhà.

***

Dấu hiệu bạn nhận ra Tết sắp đến là gì, là những dòng quảng cáo của các nhãn hàng tràn ngập tràn giảm giá hay dòng chữ to đùng “Chào đón năm mới, mừng năm Tân Sửu”, đôi khi đó lại là ngập tràn những dòng trạng thái bạn có thể bắt gặp nơi đâu trên mỗi trang mạng hay là những cuộc vật vã mua vé xe của những bạn đang là sinh viên những ngày cận kề Tết, hay là đang ngồi trong quán cà phê và nghe vang vọng những bản nhạc xuân, nhạc Tết quen thuộc cất lên.

Có khi nào bạn chợt nhận ra rằng Tết đang về bởi lẽ những dấu hiệu nêu trên hay không hay là một cái gì đó rất truyền thống. Nếu miền Bắc, Tết có hoa đào, thì miền Nam dấu hiệu rõ nét nhất cho ngày Tết đó lại hoa mai. Nếu Tết miền Bắc là những là ngày đông giá rét, mưa rơi lất phất thì miền Nam lại mang nắng ấm, người người thướt tha trong tà áo dài truyền thống, đi lễ chùa đầu năm.

Tôi là cô sinh viên nhỏ, sắp được về nhà rồi, hào hứng những ngày này nhất trong năm, sau quãng thời gian học tập mệt mỏi trên giảng đường Đại học, cặm cụi trong những deadline hay kì thi cuối kì vất vả. Tất nhiên, không thể thiếu việc bon chen mua vé xe dịp cuối năm, nhưng tất cả gần như có thể thở phào nhẹ nhõm và giờ chỉ còn chờ đợi bước lên xe để về nhà ăn Tết với gia đình thôi.

e33e357d17510591558d30eb69beda9b

Gần đây, chị cùng xóm trọ tôi ngày nào cũng mở bài nhạc Tết, vừa hát vừa không quên nói vọng với tôi “Nghe mấy bài này muốn bắt xe về quá”. Tôi cũng chung cảm xúc suy nghĩ với chị, tôi còn đánh dấu vào mỗi cuốn lịch để chờ ngày về.

Sinh viên thì có thể về sớm hoặc mình có thể trốn vài buổi học để về nhưng với người đi làm đó là điều xa xỉ. Và có lẽ tồi tệ nhất là những người xa quê, đi học hay đi làm ở nước ngoài. Tôi có thằng bạn ở bên Nhật, mấy hôm nay cứ nhắn tin cho tôi nói nhớ nhà, muốn về Việt Nam, tôi cũng chỉ động viên, hiểu được tâm trạng của nó nhưng chỉ một phần nhỏ thôi. Dịch Covid đang diễn biến phức tạp, lòng muốn nhưng cũng đành bất lực mà thôi. 

Đọc tin nhắn cũng thấy thương cho nó. Nơi đất khách quê người, dịch chưa có dấu hiệu ngừng, cuộc sống xa quê chỉ có những người từng trải qua mới thấu hết cảm xúc buồn tủi, cô đơn và không thiếu những giọt nước mắt. 

Tết cảm xúc của mỗi người sẽ khác nhau phải vậy không. Là niềm vui háo hức tất bật về quê của những người con đi làm xa sau một năm về đoàn tụ với gia đình, là niềm mong ngóng của hàng ngàn sinh viên, là những chuyến trải nghiệm của những phượt thủ, là những chuyến du lịch của các cặp vợ chồng, của những đôi lứa yêu nhau hay đó là niềm mong ngóng của những người làm cha làm mẹ hóng tin con về…Tất cả cũng tạo nên niềm vui nhộn nhịp, niềm vui rất riêng của mỗi người.

lunar-new-year

Tết là cơ hội cho bạn nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè, là những ngày đoàn viên có thể nói trong năm mới có lần. Tết còn là những bữa tất niên ấm cúng, bữa giao thừa ngập tiếng cười bên mâm cơm, ngồi xem chương trình Táo quân và không thiếu những phong bao lì xì đỏ rực cùng tiếng pháo hoa sáng rực trời đêm. Và đặc biệt không thể thiếu những lời chúc của Chủ tịch nước qua tivi vang vọng cả căn nhà.

© KHÔNG TÊN -  blogradio.vn

Xem thêm: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên

KHÔNG TÊN

Làm điều mình thích khi còn có thể

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top