Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tại sao các cung hoàng đạo sợ yêu?

2021-07-06 01:23

Tác giả:


blogradio.vn - Tình yêu là một điều đẹp đẽ và là món quà mà nhiều người mong muốn trong cuộc sống. Thế nhưng, cũng có những người cảm thấy e dè khi phải đón nhận tình yêu đến với cuộc đời mình. Với 12 chòm sao, đâu là nỗi sợ khiến họ không muốn yêu đương?

***

Tình yêu là một điều đẹp đẽ và là món quà mà nhiều người mong muốn trong cuộc sống. Thế nhưng, cũng có những người cảm thấy e dè khi phải đón nhận tình yêu đến với cuộc đời mình. Với 12 chòm sao, đâu là nỗi sợ khiến họ không muốn yêu đương?

Hãy cùng nhau tìm hiểu những nỗi sợ trong tình yêu của 12 cung hoàng đạo nhé.

1. Bạch Dương

Bạch Dương là những tâm hồn rực lửa đam mê. Khi họ có cảm tình với một người, họ sẽ trở nên vô cùng hăng hái. Nỗi sợ lớn nhất của cung hoàng đạo này là sự hăng hái của họ bị phản tác dụng, khi những gì họ làm không được đón nhận mà còn bị cho là quá khích. Hơn nữa, họ cũng không muốn trở thành người phá vỡ mối quan hệ.

2. Kim Ngưu 

Khi yêu, Kim Ngưu giống như một con bò hiếu chiến và luôn khát khao tìm kiếm một người phù hợp. Thế nhưng, họ rất độc lập, có định hướng nghề nghiệp cụ thể và luôn muốn thực hiện mọi thứ một cách hệ thống. Kim Ngưu sợ rằng khi yêu, mọi thứ trong cuộc đời của họ sẽ bị đảo lộn, từ thói quen đến phong cách sống. Cho nên đôi lúc họ cảm thấy bản thân chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện yêu đương.

3. Song Tử

Song Tử thường hay suy nghĩ nhiều và rất khó đoán. Vì thế, họ lúc nào cũng e ngại liệu đối phương có thực sự phù hợp với mình hay không. Một nỗi sợ khác của cung hoàng đạo này là họ không biết nên hành động như thế nào cho phù hợp khi ở cạnh người yêu. Nếu yêu một Song Tử, có thể bạn sẽ bắt gặp họ lúng túng khi không biết làm cách nào để cư xử cho đúng đắn khi ở cạnh bạn.

sao-cac-cung-hoang-dao-so-yeu-scaled

4. Cự Giải

Đây là một trong những cung hoàng đạo lý tưởng khi yêu. Họ luôn thấu hiểu, chân thành, thân thiện và giàu trí tưởng tượng. Nếu bạn kết hôn với một Cự Giải, dù có tranh cãi xảy ra thì cũng chỉ toàn xoay quanh những việc nhỏ nhặt như bữa tối nên ăn gì, nhưng kết quả vẫn là họ nhường bạn một bước. 

Tuy nhiên, họ lại mang tâm lý lo sợ, bấp bênh. Họ luôn hoài nghi rằng liệu họ đã đối xử với bạn đủ tốt hay chưa, liệu bạn có hạnh phúc không. Điều này đôi khi cũng sẽ dẫn đến một số cuộc tranh cãi. Hơn nữa, họ cũng có rất nhiều đòi hỏi cao trong một mối quan hệ. Nếu bạn không đáp ứng được những kỳ vọng này, họ sẽ tự vạch ra những viễn tưởng không hay sắp xảy ra. Tuy Cự Giải luôn tin tưởng vào tình yêu nhưng họ cũng thường xuyên lo lắng đối phương không đáp lại tình cảm của họ.

5. Sư Tử 

Đây là cung hoàng đạo có niềm kiêu hãnh mãnh liệt và cực kỳ lý trí. Họ rất đề cao bản thân mình, vì thế họ cũng có những yêu cầu cao từ đối phương. Họ sợ rằng đối phương không đủ tốt để dành cho họ hoặc không đáp ứng được nhu cầu cảm xúc của họ. Đó là lý do vì sao Sư Tử ngại yêu. Họ biết rõ giá trị của bản thân và sẽ không chấp nhận những gì không xứng đáng với họ. Ngoài ra, Sư Tử còn lo sợ nếu có bất ổn xảy ra, cảm xúc và lòng tự hào của họ sẽ bị tổn hại.

6. Xử Nữ

Thế mạnh của Xử Nữ cũng là điểm yếu của họ, đó là luôn nhìn thấy điều tốt nhất ở người khác. Sự ngây thơ và thuần khiết của họ khiến họ sợ yêu, sợ bị phản bội. Xử Nữ còn là những người cầu toàn, vì thế họ chỉ muốn cho người khác thấy những gì tốt đẹp nhất ở mình. Thế cho nên khi yêu, họ sợ rằng đối phương sẽ thấy được điểm yếu cũng như những điều không hoàn thiện của mình.

ly-do-cac-cung-hoang-dao-so-yeu-scaled

7. Thiên Bình

Đây là cung hoàng đạo luôn để ý đến những thiếu sót của bản thân. Họ biết rằng bản thân mình không hoàn hảo. Vì thế, nỗi sợ của Thiên Bình là một ngày nào đó, đối phương sẽ biết được những điểm yếu của họ và thất vọng. Họ không bao giờ muốn làm tổn thương một ai khác.

8. Thiên Yết

Đây là cung hoàng đạo vô cùng tỉnh táo và nhạy bén. Ngoài ra, họ cũng là những người hay phán xét. Thiên Yết có thể phát hiện ra khuyết điểm của người khác rất nhanh và chính xác. Vì thế, họ sợ rằng khi yêu một ai đó, họ sẽ phát hiện ra những tố chất mà bản thân mình không thích ở đối phương. Ngoài ra, họ luôn lo sợ bản thân bị từ chối trong tình cảm. 

9. Nhân Mã

Nhân Mã là những người thích đi đây đi đó, ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, họ không hề sợ hãi, chỉ có những ai yêu họ mới nên lo sợ. Họ không muốn đối phương quá an toàn trong một mối quan hệ. Nhân Mã không thích sự ổn định, họ mong muốn những cuộc phiêu lưu và người yêu của họ cũng phải hòa hợp với họ về mặt này. Đó là lý do vì sao họ khó tìm được một người phù hợp. 

10. Ma Kết

Đây là cung hoàng đạo kỷ luật và thực tế nhất. Họ không muốn phải xê dịch khỏi những mục đích và lối sống có tổ chức của mình. Do đó họ sợ rằng khi trao cảm xúc cho một ai đó, mọi thứ sẽ bị xáo trộn và họ sẽ bị xao nhãng khỏi những mục tiêu mà bản thân đã đề ra. 

ly-do-vi-sao-cac-cung-hoang-dao-so-yeu

11. Bảo Bình

Bảo Bình có niềm tự hào và sự kỳ vọng cao ở bản thân. Tuy nhiên, trong tình yêu, họ luôn lo sợ bản thân mình không nhận được sự đồng ý từ đối phương hoặc làm một nửa của mình thất vọng. Ngoài ra, họ cũng mang trong mình sự phóng khoáng và yêu thích tự do giống Nhân Mã, vậy nên họ cũng không thích bị ràng buộc trong tình yêu. 

12. Song Ngư

Song Ngư sợ rằng sự nhạy cảm của họ sẽ khiến họ mất kiểm soát và chia sẻ những điều sâu kín, những bí mật tăm tối nhất của họ với người mà họ yêu. Song Ngư là những người thích cho đi, thích nuôi dưỡng và giàu lòng trắc ẩn. Đó là lý do vì sao người ta hay lợi dụng cung hoàng đạo này, khiến họ mất niềm tin và bị tổn hại. Vì vậy, họ sợ yêu vì họ không muốn bị tổn thương lần nữa. Ngoài ra, Song Ngư còn là những người mơ mộng, do đó họ còn lo sợ rằng đối phương sẽ không trân trọng những cá tính này của họ. 

Theo Elle

Mời xem tiếp chương trình

Chỉ là vết thương này đủ để đau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top