Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta lại tương phùng

2024-03-26 17:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

***

Trong ngôi trường đại học ngày đó không ai là không biết và không nhớ câu chuyện tình yêu rất đẹp và rất hạnh phúc của đôi bạn yêu nhau, là Dương và Nhi. Và người ta cũng còn xuýt xoa và nhắc mãi về những gì người ta biết về những gì diễn ra trong suốt nhiều năm dài khi đôi bạn ấy yêu nhau. Có nhiều người cũng đã chảy nước mắt chúc mừng cho hạnh phúc của họ sau bao sóng gió và cách xa cuối cùng họ lại được gặp nhau được trở về bên nhau cùng chung một nhà.

Ngày đó Dương và Nhi cùng học chung một trường, Nhi học chuyên về toán còn Dương học chuyên về công nghệ máy tính. Rồi sau đó rất vui là cả hai đều được giữ lại trường để làm việc, họ trở thành những gương mặt giảng viên trẻ nhất năng động nhất và sôi nổi nhất trong tập thể những giảng viên của ngôi trường đại học đó.

Mọi việc tưởng chừng sẽ bình yên và con đường đi của họ sẽ trải dài những êm đềm yêu thương mãi, nhưng hơn một năm làm việc tại trường thì Nhi đoạt được một suất học bổng đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Mà ngay chính bản thân Nhi cũng thấy nên như vậy, cô nói với Dương là chỉ dừng lại ở những kiến thức ở đại học là chưa đủ để có thể tự tin đứng giảng dạy trước sinh viên, cô cũng muốn được học cao lên được nâng cao hơn kiến thức để xứng đáng là một giảng viên của khoa của trường. Vậy là Nhi khăn gói lên đường tếp tục con đường tương lai.

Dương và Nhi đã cùng tin và hứa với nhau sẽ chờ đợi nhau cho đến khi Nhi quay về, vì khoảng thời gian bốn năm cũng chẳng quá dài hay quá ngắn. Chỉ là với những người đang yêu nhau thì chỉ cần xa nhau một ngày chỉ cần không được nhìn thấy nhau, không được gặp nhau một ngày cũng đã là quá dài rồi.

Câu chuyện tình yêu của họ sẽ luôn rất đẹp như vậy sẽ luôn rất đẹp như thế nếu không có Thơ xuất hiện. Thơ cũng là một giảng viên trong trường, cô dạy môn tâm lý học và cô tỏ ra rất quan tâm và luôn tìm cách chủ động để được gần Dương. Thơ cũng chẳng ngần ngại nói cho Dương biết và cho mọi người biết tình cảm của mình dành cho Dương, nhưng Thơ cũng biết rất rõ là trái tim Dương chỉ có Nhi mà thôi. Nhưng Thơ đã tận dụng tất cả mọi cơ hội từ ngày Nhi ra nước ngoài để được cận kề sát bên Dương bất cứ lúc nào có thể. Rồi chuyện đó cũng đến tai Nhi, vì Thơ rất hay lên mạng viết nhiều về Dương. Thơ còn nghĩ ra và nói dối bao nhiều điều rằng Dương đã chủ động hẹn hò đã đi chơi, đã đi ăn cùng nhau như nào, rồi Thơ còn công khai nói rằng sau này Dương và Thơ sẽ là một đôi hạnh phúc.

Nhi thì rất vững lòng trước những điều đó vì Nhi rất hiểu tính cách và con người của Dương. Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Còn chuyện này nữa, đó là Thơ đã vô cùng trơ trẽn khi chủ động gọi điện liên lạc với Nhi và muốn Nhi nhường lại Dương cho cô. Điều đó càng chứng tỏ là tất cả những gì Nhi nghĩ và tin về Dương là đúng, là tình yêu của họ vẫn mãi mãi vẹn nguyên như thế cho dù họ có xa nhau đến đâu và xa nhau bao lâu đi nữa. Nhi thấy tội nghiệp và thương hại cho Thơ, vì cô ấy chẳng hề yêu và cũng chẳng hiểu gì về tình yêu hết. Làm gì có chuyện nhường trong tình yêu, khi trái tim người ta đã yêu nghĩa là người ta biết yêu, vậy thôi. Còn loại tình cảm mà Thơ nói là tình yêu thì đó chẳng qua chỉ là một sự hãnh tiến và kiêu ngạo trước mọi người. Và còn tệ hai hơn nữa khi Thơ cứ muốn chứng tỏ điều này cùng mọi người, là tôi giỏi hơn là tôi đẹp hơn nên tôi cướp được tình yêu của cô ấy, là tôi dành được anh ấy về cho tôi. Nhi nghĩ thật nực cười và lố lăng cho cái gọi là tình yêu của Thơ, cô nghĩ Thơ chẳng yêu ai cả, cô ấy chỉ yêu chính bản thân cô ấy mà thôi. Và Nhi còn thấy lo vì Thơ cứ vênh mặt lên với mọi người như thế, cứ như ngay ngày mai là Dương sẽ cưới cô ta nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chuyện giảng dạy và cũng sẽ không tránh khỏi việc ảnh hưởng đến cả sinh viên nữa. Rồi hình ảnh người thầy người cô, rồi hình tượng cao quý cao đẹp của người thầy người cô sẽ trở nên méo mó xấu xí và cả xấu xa nữa trong lòng biết bao sinh viên như nào. Nhi chỉ thấy ấm lòng và tin tưởng chờ đợi khi Dương luôn động viên và nói rất nhớ cô. Nhi càng thêm quyết tâm phải học thật tốt và kết thúc khóa học trước sớm hơn thời gian quy định để được bay về với Dương sớm hơn.

Cuối cùng thì họ cũng được tương phùng cùng nhau, là Dương và Nhi, cuối cùng tình yêu của họ cũng có một chữ tròn thật tròn luôn. Và ai cũng tin hạnh phúc sẽ luôn đong đầy cùng họ trên những con đường rộng thênh thang ở phía trước của họ, ai cũng tin rồi họ sẽ có những đứa con ngoan và học giỏi giống y chang như họ vậy. Ai cũng thấy mừng vì họ đã là một đôi, họ đã là vợ chồng sau bao nhiêu chờ đợi và yêu nhau trong miệt mài xa cách và cả trong đau khổ nhớ mong. Câu chuyện tình yêu của họ được nhiều người trong trường và cả ngoài trường cứ nhắc mãi nhắc mãi, ai cũng đều công nhận họ thật đẹp đôi và yêu nhau mãnh liệt và chân thành.

Đó chính là tình yêu.

Đó mới gọi là tình yêu.

Tôi thì nghĩ nếu có một từ nào đó thật đúng để dành cho tình yêu của họ thì đó là từ của tên bài viết này, là tương phùng. Sau bao đợi chờ cách xa và nhung nhớ họ đã được tương phùng cùng nhau. Chỉ mong hạnh phúc luôn sánh đôi cùng họ, luôn hát vang cùng họ, vì họ còn rất trẻ và tương lai của họ còn rất dài. Tôi cũng mong những ai quá lầm lạc trong tình yêu thì hãy biết chững lại, tỉnh ngộ và tự mình nhận thức được thế nào là yêu. Vì yêu là cảm xúc của trái tim, yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc chứ yêu không phải là giành giật không phải là nói xấu nhau, càng không phải là chăm chăm muốn cướp về làm của riêng cho mình như một chiến tích của một trận đánh vậy. Đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ và mù quáng mà thôi.

Tôi muốn chúc cho họ, Dương và Nhi, được mãi bên nhau.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thế Gian Rộng Lớn, Em Vẫn Yêu Anh Thêm Lần Nữa (Phần 1) | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top