Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sự thật trong quan hệ giao tiếp xã hội: Càng bớt thân thiết, càng đáng tin cậy!

2022-10-11 01:25

Tác giả:


Khi tiếp xúc với mọi người, vừa cần có khoảng cách vừa phải, cũng vừa phải giao tiếp “lãnh đạm”. Đôi khi, xa cách một chút, nhưng thật ra lại càng làm cho quan hệ giữa hai người lâu dài hơn, đáng tin cậy hơn.

***

Ai đó đã nói rằng: "80% những rắc rối trong cuộc sống phần lớn đều tới từ những mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau".

Đối nhân xử thế là chuyện thường tình nhất của cuộc đời này, và cũng là chuyện đau đầu nhất.

Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần mình nhiệt tình với người khác thì mình có thể xử lý được mọi mối quan hệ.

Nhưng thời gian trôi qua, càng trải nghiệm bạn sẽ càng hiểu rõ, nếu quá nhiệt tình với người khác, bạn sẽ rất dễ mất đi ranh giới của bản thân, nó không chỉ khiến người khác không vui mà còn khiến bản thân khó chịu.

Khi tiếp xúc với mọi người, vừa cần có khoảng cách vừa phải, cũng vừa phải giao tiếp "lãnh đạm".

Đôi khi, xa cách một chút, nhưng thật ra lại càng làm cho quan hệ giữa hai người lâu dài hơn, đáng tin cậy hơn.

01

Không phải lúc nào cũng cần lấy lòng

Một cư dân mạng tên Hoa từng chia sẻ một câu chuyện của chính mình.

Cô đang trên xe trên đường đi làm về, một đồng nghiệp nhắn tin nhờ cô làm giúp ca, cô lập tức vội vàng quay lại công ty.

Giữa lúc trưa nắng nóng nhất, cô cầm về đồ ăn cho năm người, trước những lời cảm ơn cho có của đồng nghiệp, cô cố nén sự mệt mỏi của mình và mỉm cười: "Đây là việc em nên làm mà, mọi người không cần khách khí".

Mặc dù như vậy, Hoa không những không nhận lại được lòng tốt của người khác mà còn khiến tình cảnh của cô càng thêm tồi tệ.

Vào ngày sinh nhật của mình, cô mang bánh sinh nhật từ nhà đi chia cho đồng nghiệp, nhưng không ai chúc mừng sinh nhật cô.

Sự bỏ ra và lòng tốt của cô ấy thì ra lại là vô giá trị trong mắt người khác.

Phần lớn chúng ta từ nhỏ đã được dạy rằng hãy là một người được mọi người yêu quý và đừng bao giờ làm mất lòng ai.

Tuy nhiên, khi lớn lên, bạn sẽ thấy rằng rất khó để khiến tất cả mọi người đều thích mình, không phải cứ mỗi một lần chân thành bỏ ra đều sẽ thu được quả ngọt của lòng tốt.

Phó giáo sư Lưu Du của Đại học Thanh Hoa từng quen một người bạn khi đi du học ở nước ngoài.

Lưu Du thường xuyên chủ động trò chuyện và rủ người bạn của mình đi chơi.

Lưu Du rõ ràng có ý muốn trở thành bạn tốt, nhưng thái độ của người bạn lại không giống như muốn là bạn tốt của cô.

Lưu Du cố ý lấy sở thích của cô gái làm chủ đề nói chuyện, nhưng cô gái nói rằng nó quá nhàm chán.

Lưu Du bày tỏ ý kiến của mình về một thông tin trên mạng, cô bạn bóng gió nói Lưu Du nhiều chuyện.

Quá mệt mỏi, Lưu Du nhận ra một điều rằng:

"Thay vì làm hài lòng người khác, chi bằng cảm thấy thoải mái với ai, hãy ở cạnh người đó".

Giống như một nhà văn từng nói: "Một mối quan hệ thực sự tốt là mối quan hệ không cần nỗ lực. Bạn không cần phải cố gắng làm hài lòng đối phương, chỉ đơn giản là cảm thấy thoải mái khi ở với nhau".

Đời người mấy chục năm, bạn sẽ luôn gặp được vô số người, có người yêu cũng sẽ có người ghét bạn, có người ngưỡng mộ ắt sẽ có người ghen tị với bạn.

Chúng ta không cần phải hạ thấp giới hạn của mình và cố thay đổi để phù hợp với sở thích của người khác.

Người thực sự muốn ở bên bạn, không phải vì bạn làm họ vừa lòng hay không, mà là vì bạn là chính mình.

02

Thân thiết không có nghĩa là được phép vượt qua ranh giới

Một tác gia từng viết như này:

"Quan tâm và làm phiền là anh em tốt, chỉ là hành động phía sau trông có vẻ bất lịch sự hơn. Nhưng thực ra nhiều khi, chúng cũng không khác biệt là mấy".

Nghe thì có vẻ trần trụi, nhưng đó là sự bảo vệ lớn nhất cho chính bạn và người khác.

Bạn cho rằng quan tâm là ấm áp, nhưng nhiều khi, trong mắt người khác, đó là phiền phức.

Bạn cho rằng để ý là thân thiết, nhưng với người khác, đôi khi nó lại là xâm phạm.

Cái gì "quá" cũng không tốt.

Cách đây không lâu, tôi hẹn Joanna đi ăn, giữa chừng, cô ấy ra ngoài nghe điện thoại.

Đợi cô ấy quay lại, tôi thấy biểu cảm không được tốt, rõ ràng là đã có chuyện gì đó không vui.

Chưa đợi tôi hỏi, cô ấy đã kể hết mọi chuyện.

Thì ra, đó là cuộc điện thoại của cô bạn thân 7 năm của cô ấy, nói là cô ấy đã xin nghỉ việc và hiện đang chuẩn bị để học tiếp lên thạc sỹ.

Vì cô bạn đã thi trượt thạc sỹ hai lần nên Joanna khuyên bạn nói rằng cô ấy không phù hợp với chuyện này, chi bằng cứ vừa làm việc vừa chuẩn bị cho kỳ thi cũng được.

Thứ nhất là vì cô bạn cũng đã lớn tuổi, thứ hai là là năng lực ở mức trung bình, vì vậy mà cuộc nói chuyện của cả hai có vẻ khá không vui.

Nói xong, Joanna nói cô ấy cũng chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn khuyên bạn, ai ngờ cô bạn lại không nghĩ như vậy.

Mặc dù Joanna vì nghĩ cho bạn, nhưng với tư cách là một người bạn, tuyệt đối đừng kiểu "tôi không xem cậu là người ngoài, tôi là muốn tốt cho cậu thôi".

Quan hệ có tốt tới đâu, cũng đừng xem chuyện của đối phương là chuyện của mình, quá nhiệt tình can dự.

Chuyện của người khác, thứ họ cần là sự tôn trọng, có thể giúp nhưng đừng mang suy nghĩ "vì muốn tốt cho cậu" mà can dự quá nhiều.

Bạn phải biết rằng trong mối quan hệ thân thiết, việc vượt qua ranh giới tâm lý của đối phương cũng là điều tối kỵ, khi không kiểm soát được mức độ hòa hợp, mọi thứ sẽ phản tác dụng.

Bạn bè giống như hai con nhím, nếu đến quá gần, những chiếc gai sẽ đâm vào nhau.

So với sự giúp đỡ tận tình, sự ân cần âm thầm, sự bầu bạn vừa đủ, sẽ khiến con người ta cảm thấy thoải mái hơn.

03

Đồng hành nhưng không cưỡng cầu

Có người nói rằng, sống ở đời, nếu gặp được người có "tam quan" giống mình, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng thế nào là "tam quan giống nhau"?

Bạn thích đọc sách, họ thích chơi game, đó không gọi là tam quan không hợp, đó là sở thích không giống.

Nhưng họ nói đọc sách có tác dụng gì, chẳng phải chỉ là để ra vẻ thôi hay sao, thì đó mới chính là tam quan không hợp.

Tam quan giống nhau, không phải chỉ sự giống nhau về sở thích, tư duy hay tầm nhìn, mà chỉ đơn giản là dù bạn làm gì, cũng luôn có người công nhận điều đó.

Nếu không, bạn chia sẻ niềm vui với họ, họ sẽ nghĩ bạn khoe khoang; bạn than thở với họ, họ sẽ cho rằng bạn làm quá.

Nhà văn Đài Loan (Trung Quốc) Bạch Tiên Dũng và MC Trần Văn Xuyến là những người bạn đã lâu năm.

Năm xưa, Bạch Tiên Dũng nhờ tác phẩm cải biên Mẫu Đơn Đình mà nổi tiếng đó đây.

Người đầu tiên ông chia sẻ điều này chính là Trần Văn Xuyến, rất nhiều người cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông, duy chỉ có Trần Văn Xuyến, người đầu tiên biết tin, lại không nói với ông bất kỳ lời nào.

Bạch Tiên Dũng không hề tức giận, bởi sau đó ông biết được rằng, Trần Văn Xuyến không thể tin câu chuyện tình yêu mà Mẫu Đơn Đình ca tụng, bởi lẽ trong suy nghĩ của cô, tình yêu không đáng tin cậy.

Có điều, quan hệ của hai người hoàn toàn không vì chuyện này mà rạn nứt, họ vẫn duy trì được tình bạn tốt.

Sự thấu hiểu của Bạch Tiên Dũng khiến Trần Văn Xuyến cảm động: "Tôi rất cảm ơn anh ấy, anh ấy có thể sáng tạo, tôi có thể cố chấp, chẳng ai phải cần thuyết phục ai".

Có từng trải rồi thì mới hiểu, bạn bè dù có hợp nhau tới mấy, cũng không thể nào có cùng một cái nhìn, một quan điểm về tất cả mọi vấn đề hay mọi chuyện.

Mỗi một người đều có tam quan và nhận thức riêng, không có đúng sai.

Khổng Tử nói: "Quân tử hòa nhi bất đồng".

Thân thiết không có nghĩa là phải giống nhau.

Hợp, thì đồng hành.

Không hợp, thì tan.

Một mối quan hệ tốt đẹp là mối quan hệ mà ở đó, chúng ta có thể có những quan điểm khác nhau về thế giới, nhưng cả hai bên vẫn có thể đánh giá cao và tôn trọng lẫn nhau.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình:

Những nỗi buồn thật đẹp | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

Hạ đưa ai về

Hạ đưa ai về

Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Thay vì chúng ta chỉ phán xét hành động của bất cứ ai qua cặp mắt thông thường mà chưa thật sự biết rõ mọi chuyện họ đã phải trải qua thế nào và tại sao hành động như vậy thì đừng vội phán xét. Bởi bạn đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta mà làm như bạn hiểu người ta lắm vậy. Thay vì nói những lời làm nhau buồn lòng thì hãy đối xử thật chân thành khi còn có thể nha. Bởi cuộc sống này rất vô thường.

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.

Lối nhỏ cậu đi

Lối nhỏ cậu đi

Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.

Mình yêu nhau xong rồi

Mình yêu nhau xong rồi

Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.

back to top