Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy tự tin là chính mình để luôn hạnh phúc

2022-09-17 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tự tin chính mình là bản thân mình, tự tin làm những gì mình yêu thích, sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ, sống thật hạnh phúc mới là thành công lớn nhất của cuộc đời mỗi người.

***

Bạn có thường lo lắng, mông lung về chúng ta của hiện tại hay tương lai?

3 tuổi còn đứng trong sự che chở của bố mẹ, khóc lóc mỗi khi đến trường. 10 tuổi mải nghĩ đi chơi với bạn bè. 18 tuổi lên đại học. 21 tuổi tốt nghiệp và tìm một công việc tốt. 27 tuổi nghĩ đến chuyện kết hôn, mua nhà, mua xe. Trước 30 tuổi ổn định cuộc sống rồi sinh con. Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn như một lẽ luân thường, chúng ta sẽ từ một đứa trẻ, trở thành người bố, người mẹ rồi già đi theo năm tháng.

Luôn có người nói với bạn, cuộc đời là phải như vậy. Một đời người dài đằng đẵng, suy cho cùng vẫn chỉ là sống như một quy tắc, ràng buộc bản thân mình.

Nhưng tôi lại đã từng thấy, hóa ra cuộc đời không chỉ một màu như vậy. Có những người không học đại học, nhưng lại tìm ra đam mê và niềm yêu thích của mình từ thuở 18. 

Có những người 21 tuổi tốt nghiệp, nhưng để tìm được một công việc tốt thì đến 27 tuổi mới có được. Có những người đã bước sang tuổi 30, vẫn còn độc thân, chưa lập gia đình, nhưng mỗi ngày họ đều sống vui vẻ. Vậy mà những người kết hôn sớm lại không mấy vui vẻ, dằn vặt mỗi ngày, bận bịu với cơm áo gạo tiền và con cái. Có thể bạn cũng sẽ luôn oán trách, tại sao ông trời lại đối xử bất công với bạn như vậy, dù là trong hoàn cảnh nào, bước đi nào, bạn cũng bị đánh gục.

doi-khi-ban-phai-chap-nhan-nhung-gi-cuoc-song-dem-lai-khong-may-de-dang

Nhưng đừng quên rằng, trên đời còn có những người khổ cực hơn bạn nhiều. Bạn biết vì sao không? Nếu ai cũng cho rằng mình bị đối xử không công bằng, vậy ai mới là người được đối xử công bằng?

Ai cũng cho rằng cuộc đời mình là đau khổ nhất, đáng thương nhất, nhưng chẳng qua, đó chỉ là cảm giác của bạn khi chưa nhìn thấu được hết những giọt nước mắt của người khác mà thôi. Hãy nhớ rằng, những điều tốt đẹp trên đời này, bạn tất nhiên cũng có một phần.

Cuộc đời mà, sẽ có những người đi trước bạn, mà cũng có những người đi sau bạn. Có những người thành công sớm, cũng có người thành công muộn. Có người được hưởng trái ngọt hôm nay, và cũng có người đến khi già đi mới hưởng trái ngọt. 

Tất cả đều nằm trong dự tính của mỗi người. 35 tuổi kết hôn cũng không phải là muộn, 40 tuổi mới mua nhà cũng là việc làm vô cùng lợi hại rồi. Mọi chuyện trong cuộc sống, đều sinh ra từ sự tính toán của chúng ta, sự nắm bắt của chúng ta. Đừng vì mọi người thành công sớm hơn bạn mà phân tâm, đừng vì mọi người có được mọi thứ sớm hơn bạn mà buồn bã. 

con-gai-bay-gio-chang-thich-yeu-boi-mot-minh-van-song-tot

Cho dù bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc sống, sớm hay muộn, mọi thứ cũng sẽ được như ý. Ngẩng đầu thì tự ti, cúi đầu thì tự đắc, bởi vậy, chỉ có thể nhìn thẳng, bạn mới có thể nhìn thấu bản thân mình, cũng như cuộc đời mình. 

Đừng để bản thân bị chi phối bởi người khác, hãy nghe theo trái tim mình, suy nghĩ của mình, tín ngưỡng của mình, hướng đi của mình. Nói rằng cuộc đời dài đằng đẵng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vài cái chục năm, sống vui vẻ cả cuộc đời, mới gọi là ý nghĩa của cuộc sống.

Tự tin chính mình là bản thân mình, tự tin làm những gì mình yêu thích, sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ, sống thật hạnh phúc mới là thành công lớn nhất của cuộc đời mỗi người.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Ánh mặt trời phía sau lưng (Phần 2)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top