Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sự khiêm tốn sẽ giúp tâm tính trở nên an yên

2022-10-25 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đánh giá một người qua chức vị và tài sản của họ chỉ càng làm chúng ta thêm mù quáng và phù phiếm, trong khi sự khác biệt lớn nhất giữa người khôn ngoan với những kẻ tưởng bản thân khôn ngoan, nhưng thực chất lại kém cỏi nằm ở 3 điều dưới đây.

***

Nhiều người chạy theo tiền tài địa vị, rồi tự cho bản thân là người thức thời, khôn ngoan. Kỳ thực, sự khác biệt của người khôn ngoan thực sự nằm ở những biểu hiện mà người thường khó nhận ra.

Đánh giá một người qua chức vị và tài sản của họ chỉ càng làm chúng ta thêm mù quáng và phù phiếm, trong khi sự khác biệt lớn nhất giữa người khôn ngoan với những kẻ tưởng bản thân khôn ngoan, nhưng thực chất lại kém cỏi nằm ở 3 điều dưới đây.

megan-ruth-cung-hoang-dao-trong-quan-bar

1. Phương diện xã hội: Người khôn biết nâng đỡ người, người kém cỏi chỉ nâng cao thanh thế

Nhiều người thường có ý nghĩ “ăn không được đạp đổ”, thay vì thế, tại sao chúng ta không tìm cách làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn? Một cử chỉ nhỏ nhưng chân thành cũng có thể nâng đỡ người khác rất nhiều.

Đồng thời, chúng ta phải biết rằng, chúng ta rất cần những mối quan hệ xã hội, nếu chúng ta giúp đỡ, tỏ ra thiện chí với những người xung quanh, thì chắc chắn sẽ có quý nhân sẵn sàng chìa tay giúp đỡ khi ta gặp khó khăn.

Bạn có thể nghĩ theo cách này: Bạn nâng ai đó lên một bậc, ai đó sẽ quay lại và kéo bạn lên một bậc. Hãy tương trợ nhau để cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn.

2. Phương diện nhận thức: Người khôn biết hợp tác, người yếu kém chỉ muốn làm việc một mình

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Có không ít giai thoại về những huyền thoại một mình đối đầu hàng vạn kẻ thù, nhưng thực tế có mấy ai có thể làm được như vậy.

Trên thế giới có hàng tỷ người, tỷ lệ thành công một mình là vô cùng hiếm. Trên thực tế, đơn độc làm việc chỉ có thể khiến chúng ta càng tốn nhiều sức lực, lãng phí thời gian của bản thân và của người khác, thậm chí còn không đem lại hiệu quả.

Thay vì như vậy, tại sao chúng ta không thử cùng nhau chung sức, cùng đưa ra những biện pháp để đạt kết quả tốt nhất. Muốn chạm đến đỉnh cao thì phải biết hợp tác, kề vai sát cánh với nhau; còn những kẻ đơn thân độc mã, nghĩ rằng mình là hổ báo, là số một thì kết cục lại chẳng đến đâu.

co-gai-cung-hoang-dao-su-tu-vuot-qua-noi-dau-chia-tay

3. Phương diện cuộc sống: Người khôn biết cúi đầu, người kém cỏi lại thích cao giọng

Sự khiêm tốn sẽ giúp tâm tính trở nên an yên, dễ chịu. Ngược lại, sự khoe khoang vô bờ bến sẽ đem lại hậu quả xấu cho những cá nhân thích khoác lác. Quả thực, có tiền là một điều tốt, nhưng nếu chỉ dùng tiền tài để khoe khoang, ăn chơi trác táng, thì chắc chắn đó là họa, không phải phúc.

Thế kỷ 21, có một anh nông dân đi họp lớp. Khi đến nơi, những người bạn quyền cao chức trọng không ngừng phô trương những gì mình có trước mặt anh, khiến anh nông dân ấy chỉ có thể nép mình vào một góc. Đến lúc thanh toán, những người bạn giàu có đó lại im lặng, không ai sẵn sàng đứng ra trả tiền cho bữa ăn của tất cả mọi người, nhưng anh nông dân lại có thể.

Chúng ta không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, có những người sống vô cùng khiêm tốn, nhưng ai biết được bên trong họ có những gì.

Giữa người khôn ngoan, thành công với kẻ kém cỏi, thất bại luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Người thông minh sẽ không bỏ xa những người khác, mà họ luôn ở vị trí dẫn đầu để dẫn dắt mọi người tiến về phía trước. Trong khi những kẻ khờ khạo lại ôm mộng một mình sải cánh bay cao, để rồi gãy cánh giữa chừng.

Đừng lo lắng, những thứ có thể mua được bằng tiền sẽ biến mất khi ta tiêu hết tiền; những thứ được dùng để khoe khoang sẽ giảm giá trị khi chúng cũ đi. Nếu muốn dẫn đầu, cách tốt nhất là nâng cao nhận thức của bản thân và không ngừng giúp đỡ người khác.

Theo Phụ Nữ Việt Nam

Mời xem thêm chương trình

Như mùa xuân và cánh én, chúng ta rồi sẽ phải xa nhau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top