Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sinh viên nghèo

2024-03-21 18:25

Tác giả:


blogradio.vn - Một đứa trẻ cô đơn không phải là đứa trẻ không có người thân, họ hàng mà là đứa trẻ có rất nhiều người thân, họ hàng trong thành phố ấy nhưng không nhận được bất kỳ một sự hỏi thăm hay giúp đỡ nào cả.

***

Người ta thường nói, năm tháng sinh viên là quãng thời gian đẹp đẽ, đáng nhớ nhất của đời người. Có lẽ đó cũng là một ý kiến không sai, nhưng chưa chắc đã đúng. Tôi đã từng chứng kiến bao mảnh đời sinh viên khốn khổ, họ gặp biết bao khó khăn mà cuộc đời dồn nén đến bước đường cùng.

Độ tuổi mười tám, đôi mươi khi đang được hưởng hạnh phúc no đủ của gia đình, được chăm lo bởi tình yêu của mẹ, được sưởi ấm bởi trái tim của cha thì đã có đứa trẻ chưa kịp lớn phải một mình bước chân ra thế giới ngoài kia để bắt đầu một cuộc sống tự lập hoàn toàn mới. Có thể bạn nghĩ rằng: “Có gì đâu, ra ngoài nhưng chúng nó vẫn được gia đình chu cấp từ A đến Z. Chẳng có gì to tát cả!” Có thể là vậy, nhưng nếu bạn phải đóng vai một đứa trẻ tự mình bắt xe chuyến xe đầu tiên đến một thành phố rộng lớn mà không có sự đồng hành của bất kì người thân hay bạn bè nào, cảm giác lúc đó của bạn sẽ ra sao? Nếu bạn phải đóng vai một đứa trẻ một mình nơi đất khách quê người, không phương tiện đi lại, không một sự giúp đỡ phải tự mình đi tìm phòng trọ trong khi những đứa trẻ khác có người thân sát cánh đồng hành, bạn sẽ tủi thân chứ? Nếu bạn đóng vai là một đứa trẻ vừa bước chân ra đời đã phải tự lo mọi thứ cho bản thân với số tiền ít ỏi nhưng vẫn nói dối gia đình là đầy đủ vì sợ bố mẹ ở nhà vì mình mà lao động vất vả, bạn có bật khóc vì bất lực không? Một đứa trẻ cô đơn không phải là đứa trẻ không có người thân, họ hàng mà là đứa trẻ có rất nhiều người thân, họ hàng trong thành phố ấy nhưng không nhận được bất kỳ một sự hỏi thăm hay giúp đỡ nào cả.

Có quá nặng nề không khi một đứa trẻ 18 tuổi thay vì chỉ cần thực hiện tốt nghĩa vụ học tập của mình đang phải ngày đêm suy nghĩ làm thế nào để tìm được việc làm thêm phụ giúp gia đình. Từ khi nào việc làm thêm được đem ra đặt nặng hơn việc học tập chỉ vì quá thiếu thốn? Người ta vẫn thường nói “Hà Nội hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo”. Tôi biết sẽ có vài đọc giả cho rằng, sinh viên tất nhiên phải trải qua cuộc sống thiếu thốn. Nhưng nhìn chung sinh viên thời nay đều được gia đình chu cấp và có cuộc sống đầy đủ, tôi chỉ đang hướng đến những mảnh sinh viên không đủ may mắn như vậy, những sinh viên đang vật lộn với cuộc sống để đánh đổi lấy con chữ.

Đã có những bạn sinh viên, họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn tích cực giải quyết mọi vấn đề mà không hề bỏ cuộc. Nhưng cuộc sống vẫn không buông tha họ, cứ liên tục giáng xuống họ nhưng cái tát vô hình làm cho họ phải điêu đứng. Dù sao, tôi cũng rất khâm phục những trái tim trẻ không bỏ cuộc, tôi luôn ước cho họ có đủ năng lượng để vượt qua tất thảy những khó khăn ấy bởi vì chính tôi cũng đang phải chạy đua với cuộc sống sinh viên của mình…

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Bên Anh, Em Say Trong Hạnh Phúc | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top