Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sài Gòn luôn muôn màu trong mắt tôi

2020-10-04 01:30

Tác giả: Nhược Ca


blogradio.vn - Không có một định nghĩa cụ thể nào cho cuộc sống đó là quá chậm rãi hay yên bình. Đó là tùy thuộc vào quan điểm sống và mục đích cuộc sống của mỗi cá nhân. Sài Gòn luôn muôn màu trong mắt tôi và dù thế nào, hãy sống một cuộc sống mà tốc độ vận động đủ để mình có thể kiểm soát được, có thể tận hưởng được và có thể nhìn lại được. 

***

Bất kể người Việt nào khi nhắc đến miền Nam, cái tên đầu tiên mà họ nghĩ đến là Sài Gòn. Đây cũng là nơi tôi gắn bó được gần năm năm từ khi bắt đầu cuộc sống tự lập. 

Sài Gòn trong tôi luôn là một mảnh đất nhiều cảm xúc: Vui có, buồn có, cô đơn có và nhộn nhịp có. 

Sài Gòn bây giờ đã có cái tên hoàn mỹ hơn rất nhiều là Thành phố Hồ Chí Minh nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của những người con miền Nam, Sài Gòn là Sài Gòn thôi, là một ký ức, là một sự hoài niệm và là cả một nền tảng của tương lai.

Tôi từng nghe một câu nói ở đâu đó nói về Sài Gòn “Sài Gòn là một thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo". Mỗi một con người sẽ có những góc nhìn khác nhau về một sự việc mình nhìn thấy. 

Đối với người ngoài cuộc, khi họ nhìn những người lên xe hơi, họ nghĩ rằng cuộc sống của những người như vậy là hoa. Còn khi họ nhìn thấy những con người bươn chải từng ngày chỉ để đủ tiền ăn, tiền trọ, tiền đủ sống qua bữa thì họ nghĩ như vậy là lệ chăng? Nhưng với tôi chưa chắc là như vậy. 

Tôi từng thấy một bác xe ôm, một ngày chỉ kiếm được mấy chục ngàn nhưng bác luôn cười. Không phải là nụ cười gượng gạo, cũng không phải là nụ cười chua chát mà là một nụ cười hài lòng với cuộc sống. 

Đối với bác, cuộc sống ở Sài Gòn không chỉ có khổ. Hàng ngày, bác chở nhiều người, gặp nhiều người, biết được nhiều câu chuyện. Thỉnh thoảng còn giúp đỡ được người này người kia, được nói dăm ba câu chuyện với anh đồng nghiệp cùng nghề. Như vậy với bác là hạnh phúc rồi.

780_crop_du-lich-sai-gon-7

Tôi cũng từng thấy, một cô nàng làm trong doanh nghiệp lớn, sau thời gian làm việc cật lực thì cô gái đó cũng đã mua cho mình được chiếc xe bốn bánh, một căn hộ chung cư cao cấp và một vị trí đáng nể trong công ty. Nhưng sau một ngày làm việc vất vả, quay trở về căn hộ của mình, cô gái đó lại mệt mỏi và chán chường. 

Nỗ lực quá nhiều cho công việc, khi quay lại chỉ có một mình, bạn bè không, người thân không, xung quanh chỉ là gian bếp nguội lạnh do lâu ngày không nấu nướng, căn nhà sạch sẽ quá mức do không có thời gian để làm cho nó "bừa bộn". Cuộc sống như vậy có vui không?.

Cuộc sống của mỗi con người ở Sài Gòn là khác nhau và luôn vận động không ngừng. Nhưng vận động chậm hay nhanh là do bản thân của người đó.

Đối với người này, cuộc sống như vậy là quá chậm rãi, quá an nhàn và quá buông thả bản thân. Nhưng đối với người kia, đó mới gọi là cuộc sống yên bình và tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc sống. 

Không có một định nghĩa cụ thể nào cho cuộc sống đó là quá chậm rãi hay yên bình. Đó là tùy thuộc vào quan điểm sống và mục đích cuộc sống của mỗi cá nhân. Sài Gòn luôn muôn màu trong mắt tôi và dù thế nào, hãy sống một cuộc sống mà tốc độ vận động đủ để mình có thể kiểm soát được, có thể tận hưởng được và có thể nhìn lại được. 

© Nhược Ca - blogradio.vn

Xem thêm: Đớn đau đủ rồi thì tự khắc buông thôi

Nhược Ca

Những cô gái hạnh phúc là những cô gái đẹp nhất

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top