Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quà của ba

2024-01-01 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Vẻ rực rỡ của những bông hoa trạng nguyên càng như thắp lên trong ta niềm vui, niềm hi vọng tràn trề trong dịp tết đến xuân về. Một chậu trạng nguyên được ba mua về đặt trong nhà vào ngày cuối năm có ý nghĩa đặc biệt với gia đình tôi. Nó là niềm mong mỏi của mẹ về ngày đoàn tụ gia đình.

***

Ba trở về từ đơn vị, trên tay bưng chậu hoa màu đỏ thắm nhưng rất đặc biệt, vì hoa là lá màu đỏ bao quanh cụm hoa. Nhìn từ xa, những chùm hoa trổ trên ngọn cây giống như cái lồng đèn màu đỏ. Không để chúng tôi tò mò lâu, ba giới thiệu: Đây là hoa trạng nguyên, loài hoa giản dị, mộc mạc nhưng chứa đựng trong nó rất nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Em gái tôi nhìn ba không chớp. Trên khuôn mặt nó biểu lộ bao nhiêu điều thắc mắc cần được ba giải đáp. Rồi nó sà vòng lòng ba, thủ thỉ:

- Ba ơi ba, con đã được mẹ kể về sự tích của hoa hồng, hoa cúc, hoa hướng dương,... Vậy hoa trạng nguyên có sự tích không ba?

Ba mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc em tôi rồi vui vẻ:

- Có chứ con. Hoa trạng nguyên cũng có những sự tích của nó. - Rồi ba bắt đầu kể.

Ngày xưa, có một cậu học trò lên kinh ứng thí. Cậu ta ngày đêm ôn luyện, quyết tâm đỗ được trạng nguyên. Trên đường lên kinh thi, cậu bắt gặp một cây lá xanh ven đường, thấy có duyên lạ lùng. Sau khi thi đỗ trạng nguyên trở về, ngang qua con đường ấy, cậu bỗng nhận thấy trên ngọn cây đã bắt gặp lần trước, những chiếc lá xanh ngày nào giờ trở thành màu đỏ, dường như cây cũng đang chúc mừng cậu thi đỗ. Cậu vui lắm. Cũng từ đó, cậu gọi cây này là cây hoa Trạng Nguyên.

Chị em tôi mắt chữ O, miệng chữ A khi nghe ba kể về loài hoa đặc biệt này. Tôi nói như phân trần:

- Thì ra hoa trạng nguyên tượng trưng cho sự thành đạt hả ba? Thế thì chị em con phải cố gắng học giỏi hơn nữa để sau này thành tài như anh học trò kia mới được ba nhỉ?

Ba tôi cười hạnh phúc.

Ba còn kể cho chị em tôi nghe một sự tích khác về hoa trạng nguyên liên quan đến ngày Giáng Sinh. Câu chuyện về cậu bé nghèo không thể kiếm được quà tặng cho Chúa Giê Su trong đêm Nô en nên đã nhổ cây cỏ dại mọc ven đường đem tặng với ý nghĩ, món quà khiêm tốn nếu được trao tặng bởi một tình yêu chân thành sẽ được chấp nhận. Không ngờ khi mang nó tới nhà thờ, loài cây ấy lại nở thành các bông hoa đỏ như một phép màu kì diệu của Chúa. Chính vì vậy, người ta gọi nó với cái tên “Loài hoa của đêm linh thiêng”. Tôi ngạc nhiên ngắm nhìn chậu hoa màu đỏ rực đặt trên bàn. Ba bảo nó không chỉ có màu đỏ lửa mà còn có màu hồng và trắng rất đẹp mắt. Vẻ đáng yêu dễ nhận thấy của loài hoa này chính là thân mềm, lá xanh, hoa càng tươi đẹp khi tiết trời càng lạnh và nắng khô.

Vẻ rực rỡ của những bông hoa trạng nguyên càng như thắp lên trong ta niềm vui, niềm hi vọng tràn trề trong dịp tết đến xuân về. Một chậu trạng nguyên được ba mua về đặt trong nhà vào ngày cuối năm có ý nghĩa đặc biệt với gia đình tôi. Nó là niềm mong mỏi của mẹ về ngày đoàn tụ gia đình. Anh trai tôi lấy vợ trong Nam. Vợ chồng anh làm công nhân đã hơn ba năm nay chưa về quê ăn tết. Tết nào ba mẹ cũng mỏi mòn trông đợi. Nào trông con về, nào trông cháu bế, nhưng cũng chỉ nhận được điện thoại của anh hẹn năm sau, rồi năm sau nữa...

Đang tất bật với công việc dọn dẹp nhà cửa những ngày cuối năm bỗng mẹ dừng lại trước chậu hoa trạng nguyên khoe sắc thắm. Mắt mẹ rơm rớm. Nỗi nhớ anh tôi lại trào dâng khôn xiết trong lòng mẹ. Thấy ba từ ngoài sân bước vào, mẹ đưa tay lên gạt vội giọt nước mắt rồi lại tiếp tục với công việc. Ba an ủi mẹ với những câu chuyện vui về tương lai. Mẹ nhìn ba cười lặng lẽ. Rồi ba phụ mẹ dọn dẹp, trang trí lại ngôi nhà để kịp đón tết.

Có tiếng xe máy dừng ngoài ngõ. Vài ba tiếng người nói chuyện, giọng nghe quen lắm. Em tôi tò mò chạy ra xem. Nó vui sướng rồi tấp tểnh trở vào gọi mẹ trong điệu ngọng líu:

- Mẹ... mẹ! A... nh... hai... về.

Chỉ nghe thế thôi, mẹ đã vội lật đật bước nhanh ra ngõ. Niềm vui vỡ òa, mẹ chạy lại ôm lấy anh thổn thức:

- Con trai mẹ về rồi!

Anh chị tôi cũng bật khóc vì vui sướng. Ba nghẹn ngào không nói nhưng tôi hiểu được niềm hạnh phúc đong đầy trong sự im lặng ấy.

Bữa cơm đoàn tụ gia đình ngày cuối năm, ba mẹ toàn bàn chuyện năm mới, chuyện tương lai. Anh chị tôi thì mãi chăm chú vào lời ba mẹ nói đến quên cả ăn. Tôi lại nghĩ đến chậu hoa trạng nguyên khoe sắc thắm đang được đặt trang trọng trên chiếc bàn nơi phòng khách. Lòng thầm ước, mỗi dịp tết đến, ba lại mang về một chậu hoa như thế…

© Xanh Nguyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hết Yêu Xin Đừng Làm Đau Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top