Phụ nữ nhìn thấu 3 mong muốn này của đàn ông là những người khôn ngoan thực sự
2022-08-25 01:25
Tác giả:
Nếu bạn nghĩ rằng kiểm soát một người đàn ông là cách tốt nhất để chinh phục anh ấy, chắc chắn sẽ phản tác dụng. Vì tình yêu như nắm cát trong bàn tay, càng nắm chặt lại càng khó giữ.
***
Trong mối quan hệ giữa nam và nữ, những tiếp xúc thân mật đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nụ hôn chính là một cách để thể hiện tình yêu của bạn với nửa kia, giúp đôi bên gia tăng sự tin tưởng và gắn bó lẫn nhau. Song tình yêu đôi lứa không chỉ là những tiếp xúc thể xác đơn thuần đó mà còn là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác. Những phụ nữ khôn ngoan luôn thấu hiểu điều đó và biết được 3 mong muốn từ sâu thẳm bên trong người đàn ông:

Mong muốn được khẳng định giá trị bản thân
Có cặp vợ chồng nọ quyết định ly hôn sau gần chục năm chung sống. Không chỉ người ngoài mà chính người trong cuộc là cô vợ cũng bất ngờ về lựa chọn này của người chồng. Cô thuộc mẫu phụ nữ hết lòng hy sinh về chồng con, đối nội đối ngoại xưa nay chưa từng để lại một điều tiếng. Vậy nhưng chính sự quá tốt của cô khiến người chồng không còn cảm giác bản thân tồn tại trong mối quan hệ này. Vợ anh có thể làm tốt mọi thứ mà không cần chồng, anh dần thấy mình như một người thừa trong ngôi nhà ấy.
Phụ nữ hay đàn ông, có năng lực đều là điều rất tốt. Nhưng trong mối quan hệ giữa hai người, việc một người tỏ ra quá năng lực và quá độc lập lại là điều không nên. Khi bạn luôn có thể tự mình giải quyết mọi việc và không cần phiền đến chồng mình, anh ấy dù rất muốn nhưng dần không có cảm giác tồn tại trong mối quan hệ. Nhu cầu về khẳng định giá trị bản thân không được thỏa mãn, họ thấy lạc lõng, như không tồn tại dưới chính mái nhà này.
Bởi vậy, phụ nữ khôn ngoan luôn biết cùng chồng xây đắp gia đình. Họ có sự độc lập nhất định, không lệ thuộc nhưng cũng không tách rời khỏi chồng. Suy cho cùng, mối quan hệ nào cũng vậy, sẽ tốt đẹp và bền lâu hơn khi tôi giúp bạn, bạn giúp tôi. Có như vậy mới có duyên có nợ, đôi bên cùng thấy được giá trị của bản thân mình, tình cảm ngày càng sâu đậm.

Mong muốn về không gian riêng
Bản chất của đàn ông là khao khát sự tự do, họ không quen bị gò bó. Nếu bạn nghĩ rằng kiểm soát một người đàn ông là cách tốt nhất để chinh phục anh ấy, chắc chắn sẽ phản tác dụng. Vì tình yêu như nắm cát trong bàn tay, càng nắm chặt lại càng khó giữ. Khi phụ nữ muốn thu hẹp khoảng cách với đàn ông một cách mù quáng, bóp nghẹt không gian riêng tư của nhau, họ thực sự đang đẩy anh ấy ra xa mình.
Daniel Gorman, tác giả cuốn "Trí tuệ cảm xúc" từng nói: "Cảm giác thoải mái của bạn quyết định mức độ bạn có thể đạt đến. Đôi khi chúng ta không thể đánh giá được mình và nửa kia đang ở gần hay xa, điều này khiến cả hai bên đều căng thẳng”.
Trong mối quan hệ tình cảm, luôn cần có ranh giới tâm lý rõ ràng. Hãy hiểu rằng dù bạn yêu ai đó đến đâu, người đó cũng cần có sự tự do nhất định. Không ai có thể chiếm mọi không gian riêng của người kia dù với cái mác tình yêu.
Yêu ai đến mấy cũng đừng đánh mất cuộc sống của chính mình. Có yêu đến 70% cũng nhớ giữ lại 30% để yêu chính mình. Bằng cách này, nam giới sẽ được trải nghiệm cảm giác thoải mái khi yêu, không phải cảm giác bị giam cầm. Khoảng cách có xa có gần đó cũng đủ để họ có thể làm những gì mình thích và thấy hứng thú, mới mẻ hơn trong tình yêu.

Mong muốn được thấu hiểu và quan tâm
Chúng ta dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, dường như vẫn luôn có một đứa trẻ bên trong mình. Đôi lúc chúng ta thấy cô đơn, thấy dễ bị tổn thương, muốn được người khác quan tâm và vỗ về. Đàn ông cũng không ngoại lệ. Họ cũng có những lúc thất vọng, chán nản, mong có người ở bên. Đôi khi không cần những lời động viên khích lệ hay đường hướng giúp vấn đề được giải quyết, chỉ đơn giản là ở bên cạnh thôi cũng khiến họ cảm thấy được quan tâm và an ủi.
Mỗi người đàn ông đều có mong muốn được thấu hiểu và quan tâm, bất kể bề ngoài họ có vẻ bất cần hay lạnh lùng đến mức nào. Họ muốn được nói rằng mình không ổn khi cảm thấy tệ, được cùng nhau cười vui vẻ khi hạnh phúc.
Dù là trong mối quan hệ yêu đương hay hôn nhân, đôi bên đều cần có sự nỗ lực vun đắp cho tình cảm của mình. Đừng tự cao hay tự cho mình đặc quyền được người khác phải cung phụng. Chỉ khi đôi bên biết suy nghĩ cho nhau, bao dung và thấu hiểu hơn, tình cảm mới có thể bền chặt và gắn kết lâu dài.
arttimes.vn
Mời xem thêm chương trình:
Làm thế nào để thoát khỏi bóng đen của những nỗi buồn phiền? | Góc Suy Ngẫm
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






