Rèn luyện 16 nguyên tắc để nâng cao con mắt nhìn đời, thấu hiểu lòng người
2022-04-11 01:10
Tác giả:
blogradio.vn - Thông thường, chúng ta phán đoán tính cách và nhân phẩm của đối phương từ lời nói, cử chỉ được thể hiện ra bên ngoài. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, bản chất của một người còn được thể hiện qua cách họ đối nhân xử thế, sở thích, cách ăn mặc, hay đơn giản hơn chỉ là một hành động nhỏ bé. Người có con mắt nhìn đời luôn nắm bắt được 16 nguyên tắc dưới đây, gặp ai cũng có thể đoán được cả tâm hồn bên trong.
***
Người thường im lặng không nói, nhưng lại có chủ kiến riêng là người âm thầm tiến bộ và phát triển, không ngừng theo đuổi phiên bản cao cấp hơn của bản thân.
Không thể nhìn thấu bản chất con người không phải vì chúng ta không có con mắt tinh tường, mà chính là vì đã quá tin tưởng vào “nhãn lực” của mình, từ đó bỏ qua những chi tiết đắt giá.
Thông thường, chúng ta phán đoán tính cách và nhân phẩm của đối phương từ lời nói, cử chỉ được thể hiện ra bên ngoài. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, bản chất của một người còn được thể hiện qua cách họ đối nhân xử thế, sở thích, cách ăn mặc, hay đơn giản hơn chỉ là một hành động nhỏ bé. Người có con mắt nhìn đời luôn nắm bắt được 16 nguyên tắc dưới đây, gặp ai cũng có thể đoán được cả tâm hồn bên trong.
1. Người bình thường tức giận chỉ thích nhắm vào người xung quanh, tìm nơi để trút bực dọc; còn “cao thủ” tức giận thì luôn nhìn nhận lại chính mình, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Kiểu người này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn, cũng là người đáng để kết giao.
2. Người thường im lặng không nói, nhưng lại có chủ kiến là người âm thầm tiến bộ và phát triển, không ngừng theo đuổi phiên bản cao cấp hơn của bản thân.
3. Nhìn thấu nhưng không vạch trần chắc chắn là người thông minh trong cuộc đời này, đồng thời cũng là người sợ gặp phải phiền phức, luôn tìm cách tránh né phiền phức để bản thân an ổn, ít rắc rối.
4. Người thích than thân trách phận, trách móc ông trời không công bằng là người có cuộc sống không như ý, hoặc đã gặp phải rất nhiều điều bất công trong cuộc đời.
5. Người lúc nào cũng quần áo thẳng thớm tinh tươm chưa chắc là người thích sạch sẽ, nhưng người mang giày lúc nào cũng trắng tinh chắc chắn là người yêu sạch sẽ.
6. Cô gái dễ bị trai đểu làm tổn thương, hoặc là có tính cách quá đơn thuần, chưa trải nghiệm đủ cái ác của lòng người; hoặc là thiếu tình thương của gia đình, nên khát khao được yêu thương.
7. Người xuất thân từ gia cảnh nghèo khó có thể đi lên từ hai bàn tay trắng chắc chắn đã trải nghiệm được sóng gió khó có thể tưởng tượng được, nếm đủ “đắng cay ngọt bùi”.
8. Người có tính cách xu nịnh, thích lấy lòng đa phần luôn tin vào việc bản thân hi sinh điều gì đó mới có thể giành được hảo cảm của người khác, dễ dàng có được tình bạn tốt đẹp. Nhưng thực tế lại không phải vậy! Tình bạn là phải có sự tâm giao, xuất phát từ sự bình đẳng, thậm chí là trao đổi giá trị và lợi ích.
9. Người lúc nào cũng loay hoay do dự trong cuộc sống thường mắc “chứng bệnh” khó đưa ra quyết định, và sợ rằng sẽ gặp phải kết quả không tốt từ quyết định mà mình đã chọn lựa.
10. Người không thích làm phiền người khác thường sẽ không thích người khác làm phiền mình, cũng không để ý đến bất kỳ chuyện gì không liên quan đến mình.
11. Người thường nhìn nhận lại bản thân thường rất tài giỏi, vì họ luôn không ngừng nhận ra và hoàn thiện những thiếu sót của chính mình, luôn hướng đến cái tôi tiến bộ hơn từng ngày.
12. Muốn phán đoán một người thì đừng chỉ nhìn chăm chăm vào họ, mà hãy quan sát bạn bè xung quanh họ. Vật họp theo loài, chơi với bạn như thế nào thì bản chất cũng như thế đó.
13. Con mắt có thể biết nói. Nó sẽ nói cho chúng ta biết suy nghĩ và nội tâm thật sự của một người. Vậy nên muốn phán đoán một người có chân thành hay không thì hãy nhìn vào đôi mắt của họ.
14. Người dễ đưa ra kết luận hay phán xét thường thiếu năng lực suy ngẫm và phân tích, cũng là người dễ bị lay động, không có chính kiến.
15. Muốn tìm hiểu tính cách của một người, hãy nhìn cách họ chọn lựa và giải quyết vấn đề, đặc biệt là những chuyện liên quan đến lợi ích. Đối diện với lợi ích, con người ta dễ dàng lộ ra bản chất thật sự.
16. Nhìn vào thứ mà đối phương ghét bỏ cũng có thể thấu hiểu được ý thức của họ. Vì con người là loài sinh vật luôn phát sinh mâu thuẫn. Có lúc, rõ ràng rất thích nhưng giả vờ không thích. Có lúc, rõ ràng rất ghét nhưng lại ra vẻ rất thích thú.
Theo Pháp luật và bạn đọc
Mời xem thêm chương trình
Người từng hứa sẽ mãi ở bên tôi, giờ đang bên ai rồi?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






