Phụ nữ biết yêu bản thân mình thì đàn ông càng trân trọng
2020-09-05 01:27
Tác giả:
Cỏ Hồng
blogradio.vn - Hãy sống cuộc đời của bạn, vui tươi, hồn nhiên, say sưa với những câu chuyện phím bên người thân, gia đình, bạn bè. Tự vun trồng cuộc sống xinh đẹp của bạn rồi hái những bông hoa hạnh phúc do chính mình ươm mầm, tưới nước.
***
Hôm qua tình cờ xem được một video trên youtube, được biết đến câu chuyện của một quán coffee có tên rất dễ thương “Quán của thời thanh xuân”.
Những năm gần đây, trên các trang mạng xã hội, từ Thanh Xuân xuất hiện hầu như hàng ngày, với mật độ dày đặc.
Thanh xuân trở thành lý do của rất nhiều những kế hoạch và lý do của những lời than trách.
Bộ nhớ điện thoại của các cô gái ngày nay chứa rất nhiều những bức ảnh, một số về ba mẹ, gia đình, công việc, bạn bè, và vô số những tấm hình du lịch. Du lịch và chụp ảnh đã là một cách để các cô gái lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân, điều mà như tất cả mọi cô gái đều xem nó là vô giá, và dĩ nhiên suy nghĩ đó không có gì sai.
Cuộc đời dài đằng đẵng dường như chỉ được quyết định bởi vài năm tháng thanh xuân ngắn ngủi, khi đã bước qua 28, 29 tuổi các cô gái bắt đầu tự khép lại thanh xuân của mình, những năm tháng đẹp nhất, sôi nổi nhất, hạnh phúc nhất đã kết thúc và vĩnh viễn mất đi, giờ đây, các cô gái bắt đầu chôn mình vào những hi sinh cho chồng, con, với những nỗi lo về tiền bạc và tự cho mình một lý do rất hoàn hảo là thanh xuân đã kết thúc, đã hết giờ chơi, từ nay về sau là thời gian cho gia đình.
Hầu hết những cô gái đều đặt ra giới hạn thời gian tiêu chuẩn theo số đông. Phụ nữ phải kết hôn trước tuổi 26, 27, nếu 30 tuổi chưa kết hôn và nghiêm trọng hơn là chưa có bạn trai, những cô gái ấy được đưa vào nhóm cá biệt.
Năm 1837, Charles Fourier, một triết gia người Pháp chuyên về chủ nghĩa xã hội không tưởng, đã khai sinh ra từ “Chủ nghĩa nữ quyền”.
Và sau 183 năm, trải qua không biết bao nhiêu cuộc đấu tranh, bao nhiêu giấy mực, tất cả đều vì một mục tiêu, nâng cao và khẳng định vai trò của phụ nữ.
Vậy mà những cô gái của năm 2020, được thừa hưởng những tiến bộ xã hội, lại gắn mục tiêu và số phận cuộc đời mình vào hai chữ hôn nhân, hay nói cách khác là phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông. Vậy phụ nữ đấu tranh đòi nữ quyền còn ý nghĩa gì?
Khi cuộc đời các bạn chỉ đẹp đến 26 tuổi, sau đó đẹp hay không do đàn ông quyết định, nếu sau 28 tuổi vẫn chưa có người đàn ông nào cưới, cô gái ấy dường như muốn trốn khỏi trái đất.
Dường như các bạn chỉ tập trung vào nữ quyền sau khi kết hôn. Sau khi kết hôn, các bạn sẽ đấu tranh, đòi chồng phải chia sẻ việc nhà, đấu tranh chống bạo lực gia đình.
Tại sao các bạn không đấu tranh trước khi kết hôn, mà đợi sau khi kết hôn mới đấu tranh?
Nếu chúng ta không xem việc kết hôn trước deadline là mục tiêu hàng đầu, là thước đo sĩ diện và phẩm chất của một cô gái, chúng ta đã không vội vàng kết hôn với một người đàn ông không biết nâng niu mình đúng không? Và việc anh ấy giúp bạn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời bạn đã là một ân huệ lớn lao, nên mọi thứ sau hôn nhân đều không còn quá quan trọng nữa, chỉ cần kết hôn với bạn là anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trước khi kết hôn bạn đã trao quyền định đoạt cuộc đời mình cho đàn ông thì bạn có lý do gì để đấu tranh đòi bình đẳng, nữ quyền sau khi kết hôn?
Hãy sống cuộc đời của bạn, vui tươi, hồn nhiên, say sưa với những câu chuyện phím bên người thân, gia đình, bạn bè. Tự vun trồng cuộc sống xinh đẹp của bạn rồi hái những bông hoa hạnh phúc do chính mình ươm mầm, tưới nước. Tự đặt cho mình những hoài bão và mục tiêu phát triển bản thân, gia đình và cộng đồng.
Kết hôn là một món quà đáng yêu trong vô số những món quà khác mà bạn sẽ nhận được, đó không phải là món quà duy nhất. Không cần phải chờ đợi một người đàn ông để được hạnh phúc.
Hôn nhân chỉ là một trong vô số những niềm vui mà bạn có, không phải là tất cả. Nếu anh ấy biết rằng đối với bạn, anh ấy chỉ là một phần của cuộc sống, anh ấy sẽ cảm thấy bất an, và sẽ tìm mọi cách để mình trở nên quan trọng hơn đối với bạn, anh ấy lo sợ sẽ mất bạn, luôn tìm cách làm bạn thật hạnh phúc.
Bạn hiểu rồi đấy, phụ nữ biết yêu bản thân càng nhiều thì đàn ông sẽ yêu bạn nhiều hơn, chỉ khi bạn tự hạ thấp giá trị bản thân, đàn ông cũng sẽ không tôn trọng bạn.
Gửi những cô gái đã đến 30 nhưng vẫn độc thân, hãy loại bỏ những suy nghĩ về bạn trai, áp lực kết hôn và những lời nói thúc giục từ những người xung quanh. Hãy vứt tất cả những mớ hỗn độn đó vào một sọt rác, bạn sẽ thấy trí não và tâm hồn mình nhẹ nhàng biết chừng nào. Rồi bạn chợt nhận ra cuộc sống này vẫn đẹp biết bao, bên cạnh bạn có rất nhiều người yêu thương bạn ngoài bạn trai bạn, hãy biết yêu thương và trân trọng bản thân bạn nếu muốn ai đó cũng yêu bạn, hãy nhớ rằng bạn sinh ra để đẹp, để hạnh phúc, chứ không phải chôn vùi cả quãng đời chỉ cho một người đàn ông xa lạ.
Bạn có chắc rằng, 26 tuổi bạn kết hôn, sau đó bạn sẽ hạnh phúc hơn khi bạn sống độc thân? Là một cô gái hiện đại, hãy làm những gì mình cảm thấy hạnh phúc, hãy tự tin chọn độc thân nếu bạn chưa tìm được ai xứng đáng.
Hãy bỏ hết những gì liên quan đến áp lực hôn nhân ra khỏi đầu óc của bạn, sau đó tận hưởng cuộc sống của chính bạn.
© Cỏ Hồng - blogradio.vn
Xem thêm: Tự thương mình sau những năm tháng thương người
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.






