Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở thế giới bên đó bố và em sống có tốt không? Ở bên này con nhớ bố và em nhiều lắm

2024-01-26 04:20

Tác giả: duyen nguyen


blogradio.vn - Rồi hơn một năm sau cái ngày em rời đi, bố cũng bỏ mẹ và chị để về bên đó với em. Có những lúc chị trách bố, có thể bố yêu em nhiều hơn yêu chị nên bố đã bỏ chị để về bên đó với em.

***

Đã hơn 3 năm kể từ ngày đau thương đó em rời xa bố mẹ và chị, cũng vì sự ra đi của em khiến bố mẹ không thể chịu được. Là chị của em thôi mà chị còn không thể vực dậy được, huống chi là bố mẹ người sinh ra và chăm sóc em gần 30 năm trời.

Tai nạn tàn khốc đó đã mang em của chị đi mãi mãi, cũng vì chịu phải nỗi đau quá lớn mà bệnh tình của bố mẹ ngày càng nặng. Từ ngày em đi số ngày bố mẹ ở viện nhiều hơn ở nhà, mẹ cũng bệnh trong người nhưng luôn phải cố gắng để có thể chăm sóc bố. Những ngày tháng ở viện cùng với bố mẹ có những lúc chị thấy tủi thân và thương bố mẹ lắm! Thấy nhà người ta bố mẹ ở viện có các con thay nhau quan tâm chăm sóc bố mẹ mà nhà mình có mỗi mình chị, chị thấy tủi thân lại nhớ đến em và thương em nhiều lắm. Giá như có em ở đây thì chị đã không thấy tủi thân và khóc nhiều như thế, bệnh tình của bố mẹ có lẽ cũng sẽ khá hơn. Sự ra đi của em khiến bố chẳng thiết tha điều trị, khiến bệnh tình ngày càng nặng hơn. Rồi hơn một năm sau cái ngày em rời đi, bố cũng bỏ mẹ và chị để về bên đó với em. Có những lúc chị trách bố, có thể bố yêu em nhiều hơn yêu chị nên bố đã bỏ chị để về bên đó với em.

Những ngày tháng sau đó là những ngày sống trong nước mắt của mẹ và chị, bệnh tim của mẹ ngày càng nặng hơn. Bác sĩ yêu cầu phải mổ và điều trị lâu dài tại bệnh viện. Chị biết trong thâm tâm mẹ cũng chẳng muốn điều trị đâu vì chẳng thiết gì sống nữa, nhưng mẹ không muốn thấy chị khóc, không muốn chị khổ hơn nên mẹ cố gắng điều trị để có thể bên chị đấy!

Sao mọi người nói thời gian có thể chữa lành mọi nỗi đau, mà nỗi đau mất bố và em nó chẳng hề vơi trong chị mà nó cứ lớn dần theo cấp số nhân ấy. Xa em đến nay đã hơn 3 năm, và xa bố đến năm nay cũng là năm thứ hai rồi. Lại một cái tết nữa sắp đến và chẳng có bố và em bên cạnh trong lòng cứ dâng trào nỗi nhớ! Con muốn nói với bố và em rằng con rất rất nhớ bố và em! Con muốn được đặt tay mình vào má bố và nói với bố và em con nhớ hai người lắm! Bố và em có thể về với con không? Con chẳng biết mình phải cần bao nhiêu thời gian nữa để vơi bớt nỗi đau này. Nếu có một điều ước, con chỉ ước được về bên bố và em như ngày xưa dù khổ mấy con cũng chịu đươc. Muốn được bố đánh, bố mắng như ngày xưa ấy con chấp nhận hết. Chứ đừng để con cười trong giấc mơ khi mơ mình vẫn được bên bố và em, rồi giật mình tỉnh dậy nó chỉ là một giấc mơ, ri khóc ướt hết gối vì nhớ bố và em.

Con luôn tin rằng chết không phải là hết mà bố và em chỉ đang sống ở một thế giới khác vẫn đợi con và mẹ bên đấy! Con yêu bố và em nhiều lắm! Con tin một ngày nào đấy gia đình mình 4 người vẫn có thể bên nhau.Yêu, nhớ bố và em!

© duyen nguyen - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em Như Ánh Sao Trời | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top