Phát thanh xúc cảm của bạn !

Noel này 12 cung hoàng đạo sẽ như thế nào nhỉ?

2016-12-19 01:25

Tác giả:


Thiên Bình rất quý ông già Noel vì ông thân thiện và hay đem lại niềm vui cho mọi ngưòi, có điều cách ông “đột nhập" vào nhà người ta qua đuông ống khói thật chẳng lịch sự tí nào, còn mất vệ sinh nữa! Tuy ít khi đóng vai ông già Noel, nhưng Thiên Bình cũng thường tặng quà đáp lễ, không thì bứt rứt lắm, có đi có lại mà!

***

Bạch Dương (21/03 - 19/04)

Trước đêm Noel, cũng như các bạn khác, Bạch Dương háo hức chờ đón quà của ông già tuyết. Không chỉ viết thư xin quà, Bạch Dương còn xắn tay giúp đỡ bố mẹ việc nhà, nghe lời anh chị lớn và đỡ dân các em nhỏ để lập “thành tích cấp tốc". Bạch Dương không chỉ thích quá mà còn muốn chứng tỏ cả năm vừa rồi mình cực kì gương mẫu và xứng đáng được thưởng.

Kim Ngưu (20/04 - 20/05)

Kim Ngưu thực tế từ bé, nên thường không tin vào sự tồn tại của ông già Noel. Tuy nhiên cũng vì rất thực tế, nên Kim Ngưu sẽ vẫn treo bít tất trong phòng để nhắc khéo bố mẹ thay mặt ông già Noel tặng quà Giáng sinh cho mình. Kim Ngưu cũng sẽ không quên tận dụng dịp này để tự đóng vai ông già Noel gửi các món quà ấm áp đến những người mình yêu quý nhất.

Song Tử (21/05 - 20/06)

Song Từ từ lâu vẫn thắc mắc chuyện ông già Noel có thật hay chỉ là tưởng tượng. Và đêm Giáng sinh lần này, cậu ấy quyết định giả vờ ngủ để “canh” xem ông có đến tặng quà cho minh thật không. Kế hoạch là vậy, nhưng giữa chừng thì Song Tử lại nản lòng ngủ quên mất, và sáng ra thì đã thấy trong phòng có một gói quả to su. Nhìn thấy quá, bạn ấy lập tức quên ngay nỗi buồn vì dự định thất bại, và hí hửng mở ra xem bên trong có gì.

Noel này 12 cung hoàng đạo sẽ như thế nào nhỉ?

Cự Giải (21/06 - 22/07)

Vốn nhân hậu và thích đem lại hạnh phúc cho người khác, Cự Giải sẽ hăng hái xung phong làm ông già Noel ở lớp, hoặc đi tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Về phần mình, khi viết thư cho ông già Noel, Cự Giải sẽ chẳng đòi những món đắt tiên bao giờ, vì Cua nhà ta cực kì tâm lí, biết rằng tình hình kinh tế hiện nay đang vô cùng khó khăn. Cua chỉ cần một món quà giản dị mang lại sự ấm áp trong mùa đông là đủ, như một đội găng tay len chẳng hạn.

Sư Tử (23/07 - 22/08)

Từ trước ngày Giáng sinh, Sư Tử đã viết một bức tâm thư gửi đến ông già Noel, bày tỏ mong muốn có dịp được gặp trực tiếp một nhân vật tầm cỡ như ông, nhân tiện hỏi thăm xem bí quyết nói tiếng của ông là gì. Noel cũng là dịp để Sư Từ thế hiện sự hào hiệp của mình bằng cách đóng vai ông già tuyết tặng quà cho hội bạn thân, ngoài ra còn vác loa đến lớp để bật nhạc Giáng sinh cho sôi động.

Xử Nữ (23/08 - 22/09)

Xử Nữ không trông mong lắm vào việc sẽ nhận được quà từ ông già Noel. Nên thay vì chờ đợi ông già Noel, Xử Nữ sẽ làm thay phần việc của ông bằng cách chuẩn bị quà tặng cho bạn bè thân và anh chị em trong nhà. Xử Nữ trang trí vài cái đèn xanh đó lên tưởng trong phòng hoặc quanh mấy chậu cây cho thêm chút không khi Giáng Sinh nữa.

Noel này 12 cung hoàng đạo sẽ như thế nào nhỉ?

Thiên Bình (23/09 - 22/10)

Thiên Bình rất quý ông già Noel vì ông thân thiện và hay đem lại niềm vui cho mọi ngưòi, có điều cách ông “đột nhập" vào nhà người ta qua đuông ống khói thật chẳng lịch sự tí nào, còn mất vệ sinh nữa! Tuy ít khi đóng vai ông già Noel, nhưng Thiên Bình cũng thường tặng quà đáp lễ, không thì bứt rứt lắm, có đi có lại mà!

Thần Nông (23/10 - 21/11)

Từ nhỏ Thiên Yết đã nể phục hành tung bí hiểm của ông già Noel. Ông có thể tặng quà cho trẻ em năm châu từ năm này qua năm khác mà không hề bị bắt gặp. Vào dịp Giáng sinh, bạn cũng bắt chước ông già Noel, bí mật tặng quà cho những người yêu quý bằng cách lên đút quà vào ngàn bản hay giỏ xe chẳng hạn.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Ông già Noel chính là hình mẫu lí tưởng mà Nhân Mã hướng đến. Ông vừa hiền hậu, vui tính, lại vô cùng hào phóng, mang lại niêm vui cho bao nhiêu trẻ em trên thế giới. Giáng sinh năm nào Nhân Mã cũng viết thư mong ông già Noel cho mình ngồi ké xe tuần lộc để đi phát quà kết hợp thăm thú mọi nơi trên quả địa cầu mà mãi chưa thấy ông hồi âm.

Noel này 12 cung hoàng đạo sẽ như thế nào nhỉ?

Ma Kết (22/12 - 19/01)

Ma Kết rất khâm phục những người giàu nghị lực, không ngại khó ngại khó. Và ông già Noel chính là một “tấm gương" như Vậy, năm nào ông cũng đánh xe tuần lộc vòng quanh thế giới tặng quà cho các em nhỏ. Đôi lúc Ma Kết cũng mơ ước sau này nghỉ hưu sẽ đi theo “học nghề” ông già Noel để kế thừa sứ mệnh chuyên chở niềm vui của ông.

Bảo Bình (20/01 - 18/02)

Ông già Noel cũng là một nhân vật rất được lòng Bảo Bình, vì cậu ấy vốn quý những người có tinh thần nhân văn, hơn nữa lại có lối hành động không giống ai, thời đại nào rồi mà văn nhất nhất kéo xe tuần lộc đi tặng quà, gửi bưu điện có phải nhanh hơn không? Mỗi mùa Giáng sinh Bảo Bình cũng thường đóng vai ông già Noel đi phát quà cho các em nhỏ khuyết tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn, bởi cậu ấy muốn thấy xã hội được bình đẳng và hạnh phúc hơn.

Song Ngư (19/02 - 20/03)

Ông già Noel nhân hậu chính là một trong những thần tượng của Song Ngư. Song Ngư rất thích tìm đọc các giai thoại về ông và ngồi mơ đến ngày “bắt quả tang” được ông ngay tại nhà mình.

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top