Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những năm tháng có các bạn thật khó quên

2022-09-07 01:20

Tác giả: Quynh Giao Tang


blogradio.vn - Có thể trong 3 năm học cùng nhau, chúng ta có hiểu lầm, có cãi vả, cũng từng có những giây phút vui vẻ, thoải mái trò chuyện cùng nhau. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chính là những mảnh ghép sặc sỡ tô điểm cho thanh xuân rực rỡ của nhau. Thú thật rằng ba năm cấp 3 dưới mái trường này là ba năm tệ hại đối với tôi. Nhưng nếu tôi được chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn ngôi trường này. Vì tôi chợt nhận ra nơi mà tôi từng muốn thoát khỏi nhất, bây giờ lại trở thành nơi chứa đựng những thứ tôi quyến luyến nhất. Vì nơi đó có các bạn.

***

Hôm nay thời tiết Sài Gòn rất đẹp, không quá oi bức cũng không mưa.Quả là một ngày hiếm hoi - như ngày mà chúng ta lần đầu gặp lại nhau sau khi thành phố đóng cửa vì đại dịch. Có lẽ, không có thế hệ nào đen đủi như lứa 2004, trải qua ba năm cấp học trực tuyến. Vì là lần đầu tiên nên cả thầy lẫn trò đều gặp khó khăn, đôi khi lúng túng dẫn đến các tình huống dở khóc dở cười, nhớ lại lòng tôi cứ nao nao.

Tôi còn nhớ như in khi tiếng chuông kết thúc giờ làm bài thi môn sinh vang lên, mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ với bản thân rằng "Tất cả đều đã qua rồi”. Còn chưa kịp vui mừng, tiếng thông báo từ loa phát thanh vang lên, thầy đã nói một câu khiến tôi chợt bừng tỉnh "Tiếng chuông vừa rồi báo hiệu hết giờ làm bài môn sinh học, bài thi học kì thi cuối cùng của học sinh niên khóa 2019 - 2022”.

Tôi bàng hoàng nhận ra, ba năm cấp 3 của bản thân cứ thế mà sắp đi đến hồi kết thật rồi, chúng ta đều đã và sắp 18 tuổi, sắp phải thành người lớn, đứng trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Tầm mắt của tôi nhòe đi, hai hàng mi ướt đẫm và gò má nóng hổi những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi, không tài nào cầm lại được. Tôi khóc cho thời gian, khóc cho sự nỗ lực của bản thân và khóc cho tuổi trẻ sắp rời đi không trở lại. 

cap_31

Ngay giây phút đó, tôi có một khao khát mãnh liệt. Đó là được trò chuyện, ngắm nhìn mỗi các bạn lâu hơn, khắc ghi hình dáng, lời nói vào tâm trí của tôi để mãi mãi không quên.

Có thể trong 3 năm học cùng nhau, chúng ta có hiểu lầm, có cãi vả, cũng từng có những giây phút vui vẻ, thoải mái trò chuyện cùng nhau. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng chính là những mảnh ghép sặc sỡ tô điểm cho thanh xuân rực rỡ của nhau. Thú thật rằng ba năm cấp 3 dưới mái trường này là ba năm tệ hại đối với tôi. Nhưng nếu tôi được chọn lại, tôi sẽ vẫn chọn ngôi trường này. Vì tôi chợt nhận ra nơi mà tôi từng muốn thoát khỏi nhất, bây giờ lại trở thành nơi chứa đựng những thứ tôi quyến luyến nhất. Vì nơi đó có các bạn. 

Hy vọng từng người trong chúng ta đều đạt được nguyện vọng của bản thân, không phải nói câu hối hận. Hi vọng mỗi chúng ta đều có thể "ngày đi tựa gấm, ngày về tựa xưa."

© Quynh Giao Tang - blogradio.vn

Xem thêm: Đừng hơn thua tranh cãi với người mình thương | Radio Tâm sự

Quynh Giao Tang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top