Trở về thanh xuân
2022-09-02 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Năm tháng đã làm chúng tôi trưởng thành lên hay là đã làm chúng tôi phai nhòa những miền ký ức đẹp đấy? Có thể bạn nói do chúng tôi trưởng thành lên và vì mưu sinh cuộc sống. Nhưng chính cuộc gọi của bạn và việc hô hào chúng bạn khóa cùng nhau tổ chức một chuyến trở về thanh xuân làm chúng tôi rũ bỏ đi những muộn phiền, áp lực của cuộc sống và công việc để có những sự trưởng thành mới, năng lượng mới trong cuộc sống.
***
Tôi đã ra rời xa mái trường cũng đã hơn 10 năm rồi. Tôi chưa bao giờ nhìn lại những quãng thời gian thanh xuân vì nhiều lý do mà tôi biện minh cho chính bản thân mình: là công việc, là gia đình và các mối quan hệ khác xung quanh. Nhưng vào một ngày tôi nhận được cuộc gọi của con bạn thân về những dự định của bản thân nó muốn tổ chức một cuộc hành chính về thanh xuân về những miền ký ức. Tôi lặng lẽ trầm ngâm vào suy nghĩ.
Tôi của những năm 17 tuổi, 18 tuổi là như thế nào? Là một con người vô lo, vô nghĩ, được cha mẹ chăm chút cho từng ly từng tí hằng ngày chỉ biết cắp sách đến trường học và chơi với chúng bạn.
Chúng tôi có những dự định về công việc của bản thân trong tương lai đứa ước thành hướng dẫn viên du lịch để được đi đây đi đó khám phá những điều mới vẻ, kỳ thú về những mảnh đất trên thế giới này, đứa khác lại ước mơ làm cô giáo mang con chữ đến cho các bạn nhỏ; bản thân tôi từng ước mơ được thành nhà báo được viết những bài báo phản ánh đời sống của xã hội. Với chúng tôi giai đoạn thanh xuân đấy toàn những lý tưởng cao đẹp và học hành chính là con đường chúng tôi hướng tới nhằm thực hiện mục tiêu của thanh xuân.
Trong ba đứa chơi với nhau cuối cùng chỉ có bản thân tôi là không thực hiện ước mơ làm nhà báo. Tôi chọn làm một người chiến sỹ công an nhân dân theo tâm nguyện của bố tôi trước lúc lâm chung với mong muốn con gái trở thành đồng chí của mình. Còn hai đứa bạn thân của tôi vẫn giữ nguyên lý tưởng đó.
Tôi nhớ những ngày cắm trại không được ra khỏi trường thì hai đứa bạn thân của tôi lại bắt xe buýt xuống thăm tôi và kể cho tôi những ngày tháng sinh viên của hai đứa với đầy hào hứng. Chúng nó kể cho tôi những ngày đi tìm nhà trọ, mua sắm đồ và cuộc sống ở trọ ngày sinh viên nhiều những nghịch cảnh nhưng cũng đầy ắp tiếng cười sự thân thiện của những bạn sinh viên. Còn tôi thì hay đùa lại với chúng nó cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả Chính phủ lo và những điều năm tháng sinh viên trong mái trường lính ra sao để truyền kinh nghiệm cho các bạn khi đi học quân sự. Trong thời gian học tôi luôn muốn đc ra ngoài để trải nghiệm những tháng ngày sinh viên ý. Được như hai đứa bạn một đứa thi thoảng dẫn khách du lịch đi từ năm ba và đứa đi làm gia sư.
Nhưng rồi cũng đến ngày chúng tôi ra trường lăn lộn với cuộc sống chúng tôi bắt đầu ít liên lạc với nhau hơn hoặc nếu liên lạc chúng tôi cũng than vãn những khó khăn trong công việc, gia đình những khoảnh khắc chia sẻ với nhau về thời thanh xuân đấy ít đi hơn rất nhiều.
Năm tháng đã làm chúng tôi trưởng thành lên hay là đã làm chúng tôi phai nhòa những miền ký ức đẹp đấy? Có thể bạn nói do chúng tôi trưởng thành lên và vì mưu sinh cuộc sống. Nhưng chính cuộc gọi của bạn và việc hô hào chúng bạn khóa cùng nhau tổ chức một chuyến trở về thanh xuân làm chúng tôi rũ bỏ đi những muộn phiền, áp lực của cuộc sống và công việc để có những sự trưởng thành mới, năng lượng mới trong cuộc sống.
Tôi sẽ tìm niềm vui qua những trang viết mà không biết bao lâu rồi chưa viết. Viết những cảm xúc của cuộc sống xung quanh những điều mà tôi muốn phản ánh.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.
Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12
Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.





