Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những mẫu trai hư khiến 12 cung hoàng đạo nữ mê mẩn

2019-10-25 01:27

Tác giả:


Ghét thì yêu thôi. Đôi khi chính những điểm xấu của những kiểu trai hư này lại là thứ hấp dẫn 12 cung hoàng đạo nữ.

***

1. Song Tử

Là một trong những cung hoàng đạo quảng giao nhất, Song Tử bị thu hút bởi những người cũng có thể “quẩy” tưng bừng ở các bữa tiệc như mình. Nếu trông thấy một anh chàng đáng yêu, lôi cuốn chết người có khả năng kể chuyện khiến 10 thanh niên phải quây quần nghe chăm chú trong bữa tiệc nhạc đang giật đùng đùng, khả năng cao là bạn sẽ “đổ” ngay lập tức.

Nhược điểm của mẫu bạn trai này là: anh ta có quá nhiều bạn bè, nhóm chat trên mạng xã hội và đủ thứ kế hoạch hội hè tụ tập để tham dự, đến nỗi chẳng bao giờ muốn sống chậm lại và dành thời gian cho bạn. Khi bạn gợi ý cả hai có thể dành cuối tuần “chỉ hai đứa với nhau”, người ấy hoàn toàn không hiểu tại sao bạn bè mình lại không thể tham dự. Đây là kiểu bạn trai sẽ có đến 14 phù rể và xỉn quên trời đất trước khi đám cưới bắt đầu đấy, Song Tử ơi.

2. Cự Giải

Cự Giải là một chú cua nhạy cảm. Vì thế, nếu gặp được người phù hợp, Cự Giải sẽ lún vào vũng lầy không lối thoát đó rất nhanh. Bạn liên tục bị cuốn hút bởi mẫu bạn trai cuồng nhiệt dữ dội, người đủ sức khiến tuần trăng mật của hai người lọt top 3 kỷ niệm đáng nhớ nhất đời bạn.

Tuy nhiên, vui thì vui thật đấy, nhưng bạn vẫn còn công việc, bạn bè và nhiều thứ khác muốn được làm một mình, trong khi người đó lại dồn mọi sự quan tâm có thể cho bạn và tình yêu của hai người. Anh ta than thở với bạn những chuyện nên đi gặp bác sĩ tâm lý thì đúng hơn, đi theo đến cả cuộc hẹn riêng tư của bạn với nhỏ bạn thân, và dường như sẽ không-bao-giờ ngừng nhắn tin cho bạn. Cuồng nhiệt trong tình yêu cũng tốt, nhưng sự đeo bám thái quá sẽ khiến Cự Giải cảm thấy mệt mỏi.

3. Sư Tử

Là cung hoàng đạo do Mặt Trời cai quản, Sư Tử thích trở thành trung tâm của ánh đèn sân khấu và yêu những người mang đến cho bạn cảm giác mình được là “spotlight”. Gây ấn tượng với mọi người là sở thích bạn không mấy tự hào, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Sư Tử dễ rung động trước mẫu bạn trai “nóng lạnh thất thường”. Hôm trước, anh ta còn hết lòng trân quý bạn như một công chúa (đặc biệt với những cử chỉ khoe mẽ người khác thấy được, như gửi 100 đóa hồng đến công ty bạn nhân ngày Valentine chẳng hạn). Hôm sau, anh ta đã có thể không thèm trả lời tin nhắn, cuộc gọi của bạn rồi. Bạn yêu cách người bạn trai này khiến mình thấy đặc biệt hơn gấp 1.000 lần, nhưng cũng cực kỳ ghét việc mình chỉ là cô bạn gái hoàn toàn có thể thay thế.

4. Xử Nữ

Xử Nữ luôn ép bản thân làm quá nhiều. Bạn có xu hướng kéo dãn sức chịu đựng đến mức muốn nổ tung mà không nhận ra. Xử Nữ cũng dở tệ trong khoản nhờ người khác giúp đỡ, nếu đó là việc bạn tự làm được.

Mẫu bạn trai Xử Nữ thấy cuốn hút cũng không hoàn toàn tồi tệ, chỉ là họ chẳng bằng được một phần của bạn và không bao giờ đóng góp nhiều bằng bạn cho mối quan hệ của hai người. Họ là người sẽ lên kế hoạch hẹn hò và đi dọn nhà tắm nếu bạn yêu cầu, và đó chính là vấn đề: bạn luôn luôn phải lên tiếng yêu cầu mới được! Anh ta chẳng bao giờ nhận ra bạn mệt mỏi thế nào, cho đến khi bạn mệt đến mức phải nói lời chia tay.

5. Thiên Bình

Thiên Bình là cung hoàng đạo lãng mạn nhất, vì vậy mà nảy sinh bao nhiêu rắc rối. Thiên Bình “kén cá chọn canh”, không thèm phí thêm một giây nào cho người đàn ông không gây được ấn tượng với bạn ngay lập tức trong cuộc hẹn đầu tiên.

Thiên Bình bị lóa mắt bởi sự quyến rũ và những cuộc trò chuyện thú vị với người ấy, đến nỗi bỏ qua mọi dấu hiệu cảnh báo như câu “Em cũng kiểu kiểu là bạn gái anh”, hay “Thật ra anh cũng không thích các mối quan hệ nghiêm túc lắm” chẳng hạn. Bạn sẽ tảng lờ những dấu hiệu cho thấy bạn trai mình không thực sự coi trọng quan hệ của hai người, chừng nào anh ta còn đáng yêu và vui tính.

6. Bọ Cạp

Bọ Cạp là cung hoàng đạo sống nội tâm, đồng nghĩa với việc bạn rất thích thăm dò, khám phá những người khác. Gặp một anh chàng đã quyến rũ lại còn bí ẩn ư? Trái tim cô nàng Bọ Cạp sẽ tan chảy ngay.

Tuy nhiên, chàng bạn trai ấy sẽ nhanh chóng khiến Bọ Cạp phát chán. Bạn mệt mỏi vì anh ta liên tục trích dẫn những câu nói “so deep” thay vì thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, rồi cứ úp úp mở mở với lý do “Vì anh yêu em nhiều quá”. Bị chơi đùa với cảm xúc, Bọ Cạp không còn muốn trở thành cô gái duy nhất thấu hiểu anh ta nữa, bạn chỉ ước giá mà hai người chưa từng gặp nhau thôi.

7. Nhân Mã

Nhân Mã thích những cuộc phiêu lưu, và mẫu người yêu trong mộng của bạn cũng thế. Khác biệt khiến anh ta biến thành kẻ tồi tệ là: bạn có thể vui vẻ phiêu lưu trong khi vẫn chung thủy với một người, còn hắn thì không.

Cô gái Nhân Mã bị quyến rũ khi người ấy bất ngờ ngỏ lời muốn cả hai trở thành người yêu. Bạn thấy hứng thú nên sẽ đồng ý, dù không chắc hai người có đủ nền tảng để xây dựng quan hệ nghiêm túc hay không. Câu trả lời là không. Ngay khi cảm xúc trong bạn lớn lên và mong muốn nhiều hơn từ mối quan hệ, anh ta sẽ phát hoảng và bỏ chạy sang một cô gái khác (hay một cuộc phiêu lưu khác).

8. Ma Kết

Cái tôi nghiêm túc, cuồng công việc của Ma Kết không dung thứ cho kẻ ngu ngốc nào, nhưng lại luôn có quan hệ yêu ghét lẫn lộn với những người đàn ông bạn cho là tự phụ, hay những đối thủ cạnh tranh khó ưa.

Một mặt, bạn muốn chứng tỏ mình thông minh hơn, tốt đẹp hơn anh ta hàng triệu lần cho đến khi hắn phải dẹp cái nhếch mép tự mãn trên mặt đi thì thôi. Nhưng mặt khác, nụ cười tự mãn đó lại chính là thứ quyến rũ bạn! Cuộc đời Ma Kết như một bộ phim rom-com dài bất tận với bạn là nữ chính, và nam chính là tên bạn trai kiêm luôn kẻ thù truyền kiếp.

Những mẫu bạn trai tồi nhưng khiến 12 cung hoàng đạo mê mẩn

9. Bảo Bình

Bảo Bình là cung hoàng đạo quan tâm đến chủ nghĩa nhân đạo và chính trị nhất. Trái tim bạn chỉ rung động trước người đàn ông cùng chia sẻ sâu sắc những giá trị sống cốt lõi của mình, nên làm sao mà Bảo Bình gặp phải kẻ tồi tệ được chứ, đúng không?

Đừng vội yên tâm, Bảo Bình nhé. Người đàn ông đó có thể tự mãn với những thành tích, đóng góp cho xã hội của mình đến mức anh ta khiến bạn cảm thấy mình chưa làm đủ, chưa cố gắng đủ. Ở bên người bạn trai luôn khiến mình thấy nhỏ bé, hèn mọn, Bảo Bình có thấy mệt không?

10. Song Ngư

Nghệ sĩ chính là mẫu bạn trai Song Ngư rất khó, rất khó cưỡng lại. Song Ngư là cung hoàng đạo sáng tạo và nhạy cảm, vì thế bạn thường bị các nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn… trong lòng đầy đau khổ và nỗi buồn quyến rũ.

Cô bạn gái Song Ngư luôn ủng hộ thành công của người yêu, nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng những đợt sóng cảm xúc thay đổi thất thường của chàng nghệ sĩ khi sự nghiệp không khả quan lắm. Dù cả hai đều chia sẻ đam mê nghệ thuật, Song Ngư luôn đảm bảo tài chính ổn định và không ngại làm những công việc toàn thời gian. Người ấy thì ngược lại. Anh ta ghét cảm giác không thành công nhưng vẫn không chịu làm bất cứ việc gì khác.

11. Bạch Dương

Bạch Dương đầy tham vọng và thích cạnh tranh. Nếu hẹn hò, đó phải là người bạn có thể hãnh diện đem khoe trên Instagram hay đi cùng đến sinh nhật của “kẻ thù” để chọc tức chơi.

Vì vậy, bạn bị cuốn hút bởi mẫu đàn ông “hoàn hảo”: nóng bỏng, sáu múi, giỏi chuyện giường chiếu, xuất sắc trong công việc, chơi thể thao cũng tốt, nói chung anh ta quan tâm đến cái gì thì sẽ giỏi cái đó. Vấn đề là người ấy có thể quan tâm quá nhiều đến sự nghiệp huấn luyện bản thân thành… Captain America mà bỏ rơi bạn gái khi bạn trở nên “bất tiện”, khiến anh ta mất tập trung.

12. Kim Ngưu

Thuộc nhóm nguyên tố Đất, Kim Ngưu định nghĩa khoảng thời gian vui vẻ với người yêu là khi hai đứa nằm ôm nhau, gọi giao thức ăn đến tận nơi và “luyện” hết phim này đến phim khác.

Nhưng khi cuối tuần kết thúc, Kim Ngưu sẽ trở lại làm việc chăm chỉ và theo đuổi ước mơ trong khi tên bạn trai từ tốn, chậm chạp lại không như thế. Chẳng mấy chốc, Kim Ngưu sẽ nhận ra anh ta là người thoải mái thái quá, không bao giờ lên kế hoạch hẹn hò trong một nhà hàng đàng hoàng, và có vẻ âm thầm bực dọc với bạn vì “quan tâm đến công việc nhiều quá”. Thử thách lớn nhất là làm sao bắt anh ta chuyển ra khỏi nhà bạn, và không chừng là bạn sẽ tốn cả năm.

Theo Elle.

Mời xem thêm chương trình: Chỉ cần ngoảng lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top