Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nét tính cách của 12 cung hoàng đạo khiến ai cũng phát hoảng

2019-09-21 01:20

Tác giả:


Cái tôi của Sư Tử làm cho bạn siêu đáng sợ. Bạn nghĩ rằng bạn ở trên mọi người và đôi khi bạn cũng khá dễ tự ái.

***

Bạch Dương

Bạn là cung hoàng đạo bị ám ảnh với việc làm theo cách của mình. Bạch Dương có đặc tính trở nên khá bạo lực khi mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ và điều đó khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Tuy mặt tính cách này của bạn không xuất hiện thường xuyên, nhưng khi xuất hiện, nó sẽ làm những người gần gũi nhất với bạn trở nên siêu khó chịu.

Kim Ngưu

Bạn có xu hướng “rình rập” người mà bạn thích (theo đúng nghĩa đen) hoặc thậm chí là người mà bạn vừa kết thúc mối quan hệ. Bạn phải đấu tranh với việc vượt qua giới hạn của người khác và có xu hướng đưa mọi thứ đi quá xa nếu chuyện đó có liên quan đến tình cảm. Đây là điều đẩy rất nhiều người xung quanh bạn đến bờ vực của sự chịu đựng.

Song Tử

Chuyển biến tính cách một cách “mưa nắng thất thường” là điểm đáng sợ của cung hoàng đạo này. Việc bạn có thể chuyển từ cười nói vui vẻ sang khóc lóc thảm thiết khi không có gì xảy ra thực sự vượt qua sức chịu đựng của mọi người. Điều này phải nói là cực kỳ đáng sợ và khiến mọi người xung quanh bạn không chắc chuyện gì có thể xảy đến tiếp theo.

Nét tính cách của 12 cung hoàng đạo khiến ai cũng phát hoảng

Cự Giải

Bạn hơi đáng sợ vì bạn thích trở thành nạn nhân. Mặc dù bạn có thể không nhận thức được điều này một cách rõ ràng nhưng bạn thích để mọi người chiến thắng mình một cách dễ dàng. Bạn không bao giờ tự đấu tranh cho chính mình và thường có những hành động làm mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn so với thực tế.

Dường như bạn muốn mọi người cảm thấy tồi tệ cho bạn để bạn có thể gần gũi hơn với họ và khi bạn thất vọng, bạn luôn cố gắng sử dụng những cảm xúc đó để làm lợi thế cho mình.

Sư Tử

Cái tôi của bạn làm cho bạn siêu đáng sợ. Bạn nghĩ rằng bạn ở trên mọi người và đôi khi bạn cũng khá dễ tự ái. Chắc chắn, bạn rất quyến rũ và tốt bụng nhưng khi bản chất thật sự bên trong con người bạn được thể hiện, mọi thứ trở nên tồi tệ đi. Ngay cả khi trong những tình huống xấu nhất, bạn cũng muốn nhận tất cả sự chú ý từ mọi người xung quanh.

Xử Nữ

Xử Nữ là cung hoàng đạo đáng sợ theo một trong những kiểu thú vị nhất. Điều đáng sợ nhất về bạn chính là quyết tâm của bạn, bạn không bao giờ dừng lại! Một khi mọi thứ được bắt đầu, điều đó đồng nghĩa với việc không có sự quay lại. Tâm trí của bạn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra bằng bất cứ giá nào. Nếu bạn là một Xử Nữ, chắc chắn bạn biết chính xác bài viết đang nói về điều gì.

Thiên Bình

Cung hoàng đạo này nên chấp nhận sự thật rằng bạn muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát mọi lúc mọi nơi. Bạn từ chối để cho bất cứ ai xung quanh bạn đưa ra quyết định của riêng họ và luôn cố làm những gì bạn nghĩ là tốt nhất ngay cả khi bạn không nên làm vậy. Bạn có vẻ quá nhiệt huyết với việc này và đôi lúc bạn sẽ trở nên đáng sợ trong mắt người khác khi mọi chuyện đi quá xa.

Bò Cạp

Thỉnh thoảng bạn trông đáng sợ bởi cách bạn phản ứng trước mọi thứ. Khi một cái gì đó xấu xảy ra, điều đó sẽ giống như một ngọn lửa trong bạn đang bùng cháy. Bạn không chỉ cảm thấy buồn mà còn bị đẩy lùi ra khỏi những cảm xúc của chính mình. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và người đối diện mà bạn có thể đưa ra những dấu hiệu đáng sợ.

Nhân Mã

Bạn đáng sợ vì bạn từ bỏ quá dễ dàng. Bạn không gắn bó với những sự vật hoặc con người theo cách mà người khác gắn bó. Khi bạn quyết định rời bỏ điều gì, không gì có thể giữ bạn lại. Bạn có thể từ bỏ mà không cần nghĩ lại lần nữa, đây là điều mà hầu hết mọi người không thể làm được.

Ma Kết

Sự thiếu hụt cảm xúc và việc từ chối nhìn thế giới theo cách vốn có của nó khiến Ma Kết trở nên khá đáng sợ. Bạn có quyết tâm và bạn biết rằng bạn chỉ phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Bạn không quan tâm đến người khác trong hầu hết các tình huống. Nguy hiểm hơn, bạn có xu hướng “dìm” người khác xuống trong quá trình bạn tiến lên.

Bảo Bình

Có vô số lý do khiến bạn trở nên đáng sợ nhưng đặc điểm đáng sợ nhất là mong muốn hoàn thành điều gì đó. Bạn muốn cứu thế giới nhưng giải pháp của bạn cho việc này có vẻ không phải là điều tối ưu nhất. Vấn đề là, bạn đặt quá nhiều công sức vào một chuyện không đáng, để rồi cuối cùng, niềm đam mê của bạn bị đặt sai chỗ.

Song Ngư

Cung hoàng đạo cuối cùng trong vòng tuần hoàn đáng sợ bởi vì những “chú Cá” luôn từ chối nhìn nhận thế giới theo cách nó vận hành. Bạn giấu mình đi và chọn cách phớt lờ những người xung quanh. Cảm xúc của bạn tràn ngập nhưng không giống như cách chúng dành cho người khác. Bạn là tập hợp của những điều không thuộc về lý trí.

Theo Elle.

Mời xem thêm chương trình: Trường thành là đi thật xa để trở về

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top