Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những điều kiêng kị đầu năm mới để cả năm may mắn

2020-01-25 01:22

Tác giả:


Theo quan niệm được truyền qua nhiều thế hệ về Tết, nếu muốn có một năm thuận lợi, yên vui thì gia chủ không nên phạm phải những điều này, nhất là vào ngày mồng Một.

 

***

Kiêng quét nhà vào ngày mùng 1 Tết 

Trước thời khắc giao thừa thì hầu như gia đình nào cũng dọn dẹp, sửa sang nhà cửa nên vào ngày mùng 1 sẽ không quét nhà.

Nhân gian quan niệm quét rác ra khỏi cửa vào ngày mùng 1 cũng giống như quét đi tài lộc và vận may của gia đình ra ngoài. Đó là điều không tốt.

Không cho người khác lửa và nước đầu năm 

Lửa theo phong thủy là tượng trưng cho sự may mắn. Nếu như vào đầu năm mới, bạn cho sự may mắn đo cho người khác là điều không nên.

Người ta vẫn thường ví tiền, sự giàu sang bằng câu tục ngữ sau “Tiền vào như nước”. Và một năm mới sẽ đón thật nhiều may mắn nếu như mình giữ nước lại cho bản thân. Không nên cho người khác nước vào dịp đầu năm vì không khác gì mình trao đi sự sinh sôi cho người khác. 

Những điều kiêng kị đầu năm mới để cả năm may mắn

Không cãi nhau vào mùng 1

Thông thường vào những ngày đầu năm người ta vẫn khuyên nhau rằng nên giữ sự ôn hòa, thoải mái khi trò chuyện với nhau, tránh sự cãi vã và khó chịu với người đối diện vì như vậy là không tốt cho một năm mới.

Không làm vỡ đồ 

Đầu năm mới, ai cũng cầu nguyện những điều trọn vẹn, nếu làm đổ vỡ đồ trong dịp đầu năm người ta quan niệm một năm sẽ có nhiều đổ vỡ, chia li.

Bởi vậy việc đại kị này người lớn vẫn dặn trẻ nhỏ hạn chế vui chơi đụng vào đồ đạc làm vỡ.

Những điều kiêng kị đầu năm mới để cả năm may mắn

Không vay tiền 

Đầu năm mới, tránh đi vay tiền, tránh đi đòi nợ. Như thế nó sẽ báo hiệu một năm đi vay rồi đi trả của mình, cả năm sẽ không thu được tiền tài vào thân.

Không nói những điều xui xẻo 

Nếu như miệng bạn nói những điều xui xẻo, những điều không hay vào đầu năm thì sẽ khiến người khác không vui, cũng như khiến cho bạn gặp nhiều điều không tốt đẹp và đầu năm.

Vì vậy, bạn nên chọn những lời hay ý đẹp để gửi tới nhau những ngày đầu năm.

Những điều kiêng kị đầu năm mới để cả năm may mắn

Kiêng xông nhà khi không hợp tuổi

Tục xông đất có từ lâu đời, người xông đất cho người khác thường là người sẽ mang đến nhiều may mắn. Nếu như bạn không hợp tuổi thì không nên xông nhà cho người khác.

Kiêng mặc quần áo trắng, đen

Màu trắng và đen tượng trưng cho sự tang tóc nên không thích hợp trong những ngày Tết, cần chọn những gam màu rực rỡ.

Theo Báo dân sinh

Nguồn: http://baodansinh.vn/kieng-ki-gi-dau-nam-moi-de-ca-nam-may-man-70405.htm

Mời xem thêm chương trình:

Đợi cho qua ngày 27 Tết được không anh?

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

back to top