Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người thứ ba – là đúng người nhưng sai thời điể

2016-08-06 01:07

Tác giả:


blogradio.vn - Tình yêu thứ ba - Đọng lại sau đó là những nỗi nhớ, day dứt khôn nguôi về một người, về một cuộc tình đã qua mà có lẽ suốt đời không thể nào quên được.

***

Cuối tuần, thành phố ngập chìm trong màn mưa trắng xóa. Tiếng mưa rả rích, rơi lộp độp trên mái nhà. Cuộn tròn trong chăn, tôi cố dỗ mình đi vào giấc ngủ mà không tài nào chợp mắt được. Đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại rung lên phá vỡ giấc ngủ của tôi. Uể oải cầm máy, đầu dây bên kia bỗng ngập ngừng….

Là em!

Người con gái đã khiến tôi chờ đợi suốt mấy năm trời. Người con gái đã bước vào cuộc đời, cho tôi chút ánh sáng cuộc đời nhưng cũng lấy đi của tôi tất cả.

- Alo, anh Vũ à, là em, Thư….

- Alo, Thư à, em đã đi đâu suốt thời gian đó, em có biết là anh đã tìm kiếm em khổ sở như thế nào không. Hãy về với anh được không, anh thật sự rất nhớ em, Thư à…anh...

- Anh à, tuần sau em lấy chồng, anh đến dự nhé?

Mọi thứ như rơi tõm vào trong không gian tĩnh lặng, em sắp lấy chồng rồi ư? Cổ họng tôi như nghẹn đắng không thể thốt lên lời.

5 năm trước… Ngày gặp em, trái tim tôi lỡ nhịp. Nhìn em với nụ cười rạng rỡ trên môi, dáng người thanh thoát, ở em có một sự lôi cuốn kỳ diệu mà không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em trong công ty đều có chung nhận định như thế. Em là cô bé thực tập đến công ty tôi và may mắn thay, tôi được chỉ dẫn hướng dẫn cho em. Những buổi làm chung với nhau, tôi thật sự khâm phục ý chí, nghị lực ở em. Em là cô bé có chí cầu tiến, thông minh và rất tinh nghịch.

Người thứ ba – là đúng người nhưng sai thời điểm

Tôi biết, tôi thích em. Và tôi cũng cảm nhận được rằng em cũng thích tôi. Chúng tôi không còn nói chuyện về công việc nhiều nữa, thay vào đó chúng tôi có rất nhiều điều kể cho nhau nghe. Từ chuyện tôi và em đều có sở thích nghe nhạc cổ điển, đến hâm mộ đội bóng Manchester, hay thích đi bộ dưới những cơn mưa rào,… Không còn vẻ e dè, sợ hãi , giữ khoảng cách như lần đầu nữa.C húng tôi thường hẹn nhau đi ăn, cà phê, xem phim, xem bóng đá. Ở bên em tôi thấy mình thật hạnh phúc, cười nhiều hơn và thấy trái tim mình xao xuyến.

Nhưng tôi đã có gia đình rồi. Tôi là thằng đàn ông tồi, tôi không muốn lừa dối em, tôi đã lấy vợ nhưng lại không dũng cảm thú nhận với em. Vì tôi sợ…Đã bao lần lý trí của tôi muốn thú nhận với em nhưng con tim của tôi lại không cho phép. Tôi sợ mất em, sự ích kỷ nơi tôi đã giữ em ở lại bên mình. Bên em tôi đóng vai một chàng trai tốt, yêu thương và chiều chuộng em hết mực. Chỉ có bên em, tôi mới là chính minh.

Mỗi khi trở về nhà, tôi như một cái bóng lặng lẽ trong chính căn nhà của mình. Cuộc hôn nhân của tôi và vợ không bắt đầu bằng tình yêu, mà vì tình nghĩa nhiều hơn, thế nên chúng tôi sống với nhau không có tình yêu, nhưng tôi lại không thể ly hôn. Hàng ngày tôi chỉ mong đến công ty chỉ để gặp em, được nhìn thấy nụ cười thiên thần của em là tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Tình yêu của tôi và em cứ lớn dần lên như thế, nhưng cả công ty không ai biết được chuyện này. Em cũng bảo tôi không muốn ai biết vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tôi. Em luôn lo nghĩ cho tôi như thế, yêu thương tôi chân thành như thế, vậy mà tôi nỡ lòng lừa dối em.

Nhưng càng bên em thì cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng lớn, tôi sợ em sẽ hận tôi, sẽ rời xa tôi. Và chuyện gì đến cũng đã đến. Hôm đó công ty tổ chức tiệc liên hoan, giống những lần trước, vợ tôi sẽ không đi cùng tôi nhưng không hiểu sao lần này cô ấy cũng tới. Tôi và vợ nắm tay nhau bước vào công ty mọi người ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ vì trong chúng tôi rất đẹp đôi và hạnh phúc. Chỉ có ánh mắt của em là thảng thốt, ngỡ ngàng, xen lẫn đau khổ. Giờ phút ấy trái tim tôi quặn thoắt, tôi biết tôi đã mất em mất rồi. Em rời khỏi buổi tiệc sớm hơn mà tôi không hề hay biết. Cả đêm hôm đó, dường như em biến mất khỏi tôi mà mãi sau này tôi không thể nào tìm được. Cho dù tôi có lật tung cả cái thành phố này cũng không thể nào gặp được em. Cho đến hôm nay em gọi điện báo tin sắp lấy chồng. Trái tim tôi như ngừng đập, hụt hẫng, đau khổ giống như cảm giác của em của mấy năm về trước.

Nhưng tôi biết làm gì đây, là do tôi không tốt. Em xứng đáng được ở bên cạnh một chàng trai tốt hơn. Tôi chỉ ước sau hôm đó em có mắng chửi, đánh đập tôi thì tôi còn cảm thấy dễ chịu. Đằng này em biến mất hoàn toàn khỏi tôi như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Sau lần đó, tôi và vợ cũng ly hôn, giải thoát cho nhau. Tôi đi tìm em khắp nơi, cầu xin em tha thứ, vì tôi biết em là tình yêu đích thực mà cả đời này tôi tìm kiếm. Nhưng em biến mất hoàn toàn không để lại một chút tin tức. Tôi vật vã, đau khổ suốt một thời gian dài và không ngừng chờ đợi, tìm kiếm em, tôi còn nhờ các mối quan hệ chỉ mong tìm thấy em. Nhưng tôi biết tìm em ở đâu bây giờ khi em đã cố tình tránh tôi.

Người thứ ba – là đúng người nhưng sai thời điểm

Suốt mấy năm qua, tôi không thay số điện thoại chỉ mong sẽ có ngày em còn nhớ đến tôi và gọi điện thoại cho tôi. Nhưng thật không ngờ, sau 5 năm chờ đợi, ngày em xuất hiện cũng là ngày em báo tin em lấy chồng.

Tôi phải làm gì đây để giữ em ở lại bên mình. Buông tay em là điều tôi không thể, vì tôi yêu em, tôi muốn bù đắp cho những tháng ngày đau khổ của em. Tôi không muốn mất em thêm một lần nữa.

- Anh à, em biết thời gian qua anh luôn chờ đợi và tìm kiếm em. Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi lâu và giờ liên lạc lại trong tình huống này. Lúc đó em rất hận anh. Anh sai, và em cũng sai. Nhưng giờ em đã tìm được hạnh phúc mới. Chồng em rất tốt với em và quan trọng là em yêu anh ấy thật lòng, muốn ở bên cạnh anh ấy suốt đời suốt kiếp. Anh ấy đã giúp đỡ, quan tâm em rất nhiều trong suốt thời gian em ở nước ngoài. Anh hãy buông tay em rồi tìm cho mình một hạnh phúc mới. Em hy vọng ngày hôm đó anh sẽ đến và chúc phúc cho em.

- Thư à, anh xin lỗi, ngàn lần anh xin lỗi em. Anh sẽ đến và chúc phúc cho em!

Thì ra sau đêm hôm đó, em ra nước ngoài luôn hèn gì tôi không thể nào tìm thấy em. Em nói đúng, đã đến lúc tôi nên buông tay em, thật tâm cầu chúc hạnh phúc cho em mới phải. Là do tôi còn yêu em hay do tôi cố chấp không chịu chấp nhận rằng thời gian đã làm cho con người thay đổi. Hơn nữa em đã tìm được một chàng trai tốt gấp trăm gấp vạn lần tôi thì hà cớ gì tôi không thể chúc phúc cho em được chứ. Tôi lấy tư cách gì để níu giữ em khi chính tôi là người đã khiến em đau khổ suốt thời gian dài?. Đã đến lúc tôi buông tay em để em có cơ hội nắm lấy bàn tay khác ấm áp hơn, ngọt ngào hơn mà không phải là tôi.

Có lẽ trong tình yêu, điều đau đớn nhất là yêu đúng người nhưng sai thời điểm. Tôi và em đã lỡ mất một duyên kiếp mất rồi…Chia tay không có nghĩa là đường ai nấy đi, mà chỉ là cho nhau lối đi riêng mà thôi. Hạnh phúc nhé – người con gái anh yêu!

© Hạnh Nguyên – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Có đi với nhau lâu đâu





Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

Những năm tháng không quên

Những năm tháng không quên

Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.

back to top