Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Người thật sự thuộc về chúng ta sẽ đến sớm thôi

2022-11-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi tin ai trong chúng ta cũng sẽ có một người dành cho mình chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hãy cứ mạnh mẽ tự tin chắc chắn người ấy sẽ tìm thấy bạn sớm mà thôi.

***

Màn đêm buông xuống, lại là một đêm nặng trĩu với tôi một nỗi buồn không tên lại ập xuống đôi vai gầy này.

Một mùa thu đã đi qua, mùa đông nữa lại đến tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ làm tôi rùng mình vì cảm nhận được từng đợt lạnh nhưng may thay đâu đó trong những cơn gió ấy lại mang theo một chút hương hoa sữa còn sót lại ở cuối thu rất thơm làm tôi cảm thấy dù cô đơn lạnh lẽo nhưng như được an ủi  vậy .

Hôm nay cũng như bao ngày tôi lại ngồi vào góc bàn làm việc quen thuộc để viết lại nhật ký của một ngày dài đằng đẵng, tôi không nhớ nổi mình có thói quen này từ bao giờ nữa. Tôi chỉ nhớ cứ vào khung giờ tối muộn này tôi mới ngồi vào và đặt bút ghi lên những tờ giấy trắng chi tiết những gì tôi đã làm trong ngày hôm nay.

“Chà hôm nay có vẻ là một ngày năng xuất”, nhưng tôi bỗng dừng lại bởi một dòng chữ “Cùng nhau đi ngắm hoàng hôn trên hồ Tây”.

chi

Chính tay tôi đã viết ra ư, và đây là những điều tôi muốn, nhưng tại sao lại ghi vào cuốn nhật kí chứ ? Phải vì đây là điều tôi khao khát! tôi rất muốn làm. Tôi là một người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình hay nói cách khác rất hay đánh lừa cảm xúc của chính mình. Có phải cái lạnh buốt của mùa đông năm nay làm tôi đánh mất đi sự cứng rắn của bản thân, làm tôi muốn phá vỡ đi nguyên tắc của bản thân. 

Thực ra đã từng này tuổi nhưng tôi chưa bao giờ biết được cảm giác có người yêu như thế nào, huống gì lại còn có người yêu được vào mùa đông này nữa, tôi cho rằng đó là một kỳ tích. Phải, vì với những người như tôi tình yêu là một điều đó rất xa xỉ thật khó để có thể nắm bắt được nó. 

Chắc ai cũng nghĩ không có tình yêu cuộc sống sẽ nhạt nhòa lắm và đến tầm tuổi này thì tôi thấy đúng nếu không muốn nói là rất rất đúng nhưng không đến nỗi tệ đâu nhé, một mình thì chắc chắn làm việc gì cũng sẽ một mình rồi nhất là trong cái thời tiết này nữa, giá như đi làm về mệt có ai đó chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm để ngâm chân thì tốt biết mấy hay buổi sáng lạnh buốt như vậy ngủ dậy có người sẵn sàng qua đón mình đi làm ôi thật tuyệt.

hi_4

Nói đến đây thôi đã thấy cô đơn thiếu sót làm sao nhìn mọi người hạnh phúc ai ai cũng có đôi có cặp nói nói cười cười, tôi cũng từng ao ước mình được như vậy nhưng đâu phải ai cũng may mắn để có được một niềm yêu trọn vẹn như vậy đâu, chẳng ai muốn mình phải cô đơn trong bất kì hoàn cảnh nào cả, ai cũng muốn có một nơi để về một nơi để chia sẻ một người để cảm thông những lúc vui lẫn buồn. 

Vậy lý do gì mà đến tận bây giờ ta vẫn chưa thể cùng người ấy lượn một vòng hồ và cùng nhau ăn kèm vào mùa đông nhỉ? Có lẽ là vì chưa đủ duyên, chưa đủ may mắn để mình có thể gặp được người ấy nhưng tôi tin ai trong chúng ta cũng sẽ có một người dành cho mình chỉ là sớm hay muộn mà thôi, hãy cứ mạnh mẽ tự tin chắc chắn người ấy sẽ tìm thấy bạn sớm mà thôi.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                                  

Xem thêm: Lời hẹn ước đến thế giới người trưởng thành | Radio Tâm sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top