Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Đừng để cô đơn đánh lừa bạn

2022-11-17 01:35

Tác giả: manhhoang


blogradio.vn - Cũng phải nói thêm rằng các bạn có công nhận một điều là những người cô đơn lâu ngày, họ hay nhầm tưởng sự quan tâm của người khác dành cho mình là tình yêu không? Mặc dù đó chỉ là sự quan tâm bình thường như bạn bè, nhưng chúng ta vẫn thường lầm tưởng và cố chấp theo đuổi người đó. Phải không ạ?   

***

Hà Nội một chiều thu cuối tháng 10, tôi ngồi trên chiếc xe buýt 2 tầng đi dạo quanh thành phố không khí thật mát mẻ, đi dưới những tán cây xà cừ mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tôi trầm tư vào suy nghĩ về một người tôi vừa gặp, vừa rất thân thiết, cảm giác giống như người yêu vậy, nhưng lại chưa một lần nắm tay.   

Những lúc ở cạnh nhau cả hai rất ít khi cầm điện thoại, chỉ tập trung vào đối phương và câu chuyện đang kể. Cảm giác như trở về hồi những năm 70 vậy, thiết nghĩ đây mới là tình yêu chân thật, đây mới là điều mình muốn, trải qua những chuyện như vậy, nhận được một chút quan tâm nên tôi đã mở lời tỏ tình với em. Nhưng đã bị em từ chối vì em chưa sẵn sàng, sau lần tỏ tình đó em đã dần khác đi ít tâm sự với tôi hơn, ít nói lời yêu thương hơn, thoáng qua tôi cũng cho là do mình vội vã, rồi tôi tiếp tục quan tâm và cố dành thời gian rảnh để gần em. Cũng phải nói thêm rằng các bạn có công nhận một điều là những người cô đơn lâu ngày, họ hay nhầm tưởng sự quan tâm của người khác dành cho mình là tình yêu không? Mặc dù đó chỉ là sự quan tâm bình thường như bạn bè, nhưng chúng ta vẫn thường lầm tưởng và cố chấp theo đuổi người đó. Phải không ạ?     

Tiếp tục câu chuyện nhé, những ngày sau đó tôi càng quan tâm và muốn gần em hơn, thì em lại ngược lại, em luôn cố né tránh và không muốn nhắc đến chuyện yêu đương, điều đó cũng khiến tôi bị một chút tổn thương, và mủi lòng… nhưng không tôi vẫn tiếp tục ở bên em và hạn chế nhắc về tình yêu để em không bị khó chịu, ngày trôi qua ngày, tháng trôi qua tháng. Tôi lại tiếp tục tỏ tình với em, lần này tôi nói muốn hẹn gặp em để đi chơi nói chuyện, em cũng biết tôi có ý định tỏ tình rồi em lại né tránh, lại thêm rất nhiều lý do. Nhưng không lần này tôi quyết định nói chuyện một cách thẳng thắn và nghiêm túc, nhưng em vẫn lảng tránh và không muốn trả lời.

Những ngày sau đó 2 đứa vẫn nói chuyện với nhau, nhưng đã có rất nhiều khoảng cách. Tôi cố tình không trả lời 1 tin nhắn em liền quay sang trách móc và xóa hết biệt hiệu của 2 đứa trên messenger cảm xúc của tôi lúc đó rất hỗn độn và mơ hồ, tôi chợt im lặng một lúc. Rồi tôi lại hỏi   liệu rằng em có yêu tôi, có muốn cùng tôi hẹn hò chính thức và nghĩ về sau này, em vẫn lảng tránh, và lần này em nói tình cảm của em chưa đủ lớn, sợ không yêu tôi hết mình. Tôi cười nhẹ và hỏi thêm, vậy giữa việc đồng ý hẹn hò một cách nghiêm túc, hoặc buông tay rời đi thì em chọn cái nào? Em im lặng một lúc và nói, chúng ta làm bạn được không? Kiểu có thể tìm đến nhau nói chuyện tâm sự thôi, đừng tiến xa thêm. Tôi cũng im lặng một hồi rôi cũng đến lúc phải đưa ra quyết định. Tôi đã từ bỏ và không theo đuổi em nữa.     

Vậy đó người thật lòng nghiêm túc, lại gặp kẻ mông lung thích mập mờ. Các bạn có từng rơi vào hoàn cảnh này chưa? Đặc biệt là những người cô đơn lâu ngày, họ thường có xu tính cách hướng nội nhiều hơn, và thật lòng hơn…          

Cuối cùng thì chuyến xe đó cũng dừng lại. 

Hai người quen giờ cũng thành người lạ, kẻ tất bật người bận rộn với tương lai, chuyến xe buýt cũng đã đến trạm cuối, tôi bừng tỉnh, bước xuống xe đôi chân trĩu nặng tôi trở về nhà, trở về với cuộc sống tất bật, trở lại với công việc, trở lại với chính mình.

Thu sắp qua đông sắp đến, người cô đơn hy vọng sẽ tìm được chân thành, nhưng chẳng may lại gặp kẻ mông lung muốn mập mờ. Việc rời đi là điều tất yếu, khi một ai đó rời bỏ bạn, đó không phải lỗi của bạn, hãy bao dung, tha thứ để cho bản thân được nhẹ nhàng, hãy yêu trong tỉnh thức và đừng để cô đơn đánh lừa bạn.

Chúc cho những ai đang cô đơn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Hãy yêu trong tỉnh thức, và khi một ai đó rời bỏ bạn, đó không phải là lỗi của bạn, chỉ là có những mối quan hệ, nên dừng lại thì sẽ tốt hơn. Hãy tha thứ, để cho tâm thanh thản, lòng thoải mái và kiên cường bước tiếp con đường phía trước.

Thân ái chào tạm biệt! Hẹn gặp lại các bạn ở chuyến xe tiếp theo…

© Hoangmv - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có một kiểu con gái còn chưa từng có chàng trai nào yêu mình thật lòng | Radio Tâm Sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

manhhoang

xin chào Blogradio, mình là Hoàng, mình 25 tuổi, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. lần đầu tiên đến với Blogradio mình có đọc vài câu chuyện, và thấy một phần của mình trong đó. Mang theo nhiều tâm tư nguyện vọng và cũng mong muốn được chia sẻ câu chuyện của bản thân, cũng như những gì đã được trải nghiệm học hỏi, để có thể tâm sự cùng bạn đọc, biết đâu đó trên đường đời bạn lại gặp những trường hợp như vậy, hoặc là bạn thấy chính nỗi lòng mình dấu kín bao lâu nay mà không biết phải truyền đạt,diễn giải nó ra như thế nào.... mình rất vui và hân hạnh được kể ra đôi dòng tâm sự, về những câu chuyện mà có thể là tôi, bạn, chúng ta đồng cảm với nhau!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

back to top