Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người ta vẫn hạnh phúc ngay cả khi cô đơn (Cafe Vlog)

2019-03-16 16:51

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Nếu hạnh phúc của một kẻ đang yêu là tìm được một người khiến họ thấy an toàn và ấm áp, thì hạnh phúc của một kẻ cô đơn là sống hài lòng với nỗi cô đơn của chính mình.

Người cô đơn đúng nghĩa, sẽ luôn biết cách tạo ra niềm vui cho chính bản thân mình mà không phải phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương nào khác. Mọi việc chỉ đơn giản là tự bạn tạo ra, và tự bạn cảm nhận. Nếu cần sự đánh giá của ai đó, để bạn không lẻ loi thì nhất thiết không cần phải là một anh chàng, cô nàng nào mà bạn thích. Mà đơn giản có thể là một người bạn thân thiết với bạn, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu bạn và cho bạn những nhận xét đúng nhất.

Lễ tình nhân, Giáng sinh, hay những ngày đặc biệt khác trong năm, chúng ta thường cho rằng chẳng có nỗi buồn nào hơn là phải bước xuống phố đông, nhìn ai cũng có đôi có cặp nhưng chỉ mỗi bạn là một mình cô đơn chiếc bóng. Nhưng thay vì nắm một bàn tay của ai đó, thì sao bạn không tự làm ấm đôi tay của mình, không phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay sau.

Ngày nay, chúng ta coi cô đơn như một điều thiệt thòi khi thế giới ngoài kia ai cũng có một nửa chờ đợi họ. Nhưng tôi cho rằng, cô đơn là một niềm hạnh phúc mà không phải ai muốn cũng có được.

Nếu như bạn đang bật cười khi nghe ai đó đã từng nói những điều đại loại như thế, và cho rằng đó là cách bao biện của những kẻ thiếu thốn tình yêu thì bạn đã sai rồi nhé? Sự cô đơn được nói đến ở đây, được xem là một sự tự do trong cách sống và cách nghĩ của những con người hiện đại. Có thể họ vẫn mong muốn dành cho mình một tình yêu thật sự, nhưng họ không hề khát khao hay trông đợi quá nhiều vào nó, vì đơn giản họ đã tìm được một cách để yêu thương mình nhiều hơn đó là đồng hành với nỗi cô đơn của chính mình một cách vô cùng hạnh phúc.


Người ta vẫn hạnh phúc ngay cả khi cô đơn

Đôi lúc tôi lại cảm thấy thích cảm giác ngồi và lắng nghe ai đó tâm sự về chuyện tình cảm của họ hơn là việc cho mình trở thành nhân vật chính của một cuộc tình nào đó. Cảm giác bạn là người đứng ngoài lề các cuộc tình mới thật an toàn và bình yên làm sao. Trong khi bạn bè của bạn, đang phải dành quá nhiều thời gian để bận tâm vào chuyện tình cảm, thì bạn lại hoàn toàn ngược lại.

Điều đó không phải chúng ta đang so sánh theo một chiều hướng có lợi cho bản thân. Nhưng vốn dĩ, việc ngồi lắng nghe tâm sự của người khác, luôn cho chúng ta nhiều điều bổ ích hơn. Và hơn hết nó còn giúp bạn học được cách nhìn nhận và đánh giá mọi vấn đề theo một chiều hướng khách quan hơn, so với người trong cuộc nữa là đằng khác.

Nhiều người sẽ bảo bạn đang giả vờ tỏ ra rất ổn khi chọn cho mình một cách sống cô đơn, nhưng không sao cả. Bạn không cần giải thích với mọi người rằng, vì sao tôi chọn cuộc sống như thế đâu, mà việc của bạn chỉ cần vui vẻ với sự lựa chọn của mình là được. Mọi người luôn dựa vào quan điểm của số đông để đánh giá một việc làm khác biệt của ai đó. Họ tin rằng, chỉ những việc làm giống với đám đông ngoài kia thì mới được xem là đúng đắn, còn những ai cá biệt một chút thì lập tức trở thành tâm điểm soi mói của đám đông.

Đa số những người lên tiếng về cách sống của bạn, mới chính là kẻ luôn khát khao yêu đương hơn hết. Họ không thể cho bản thân mình chịu được sự cô đơn, và càng không thể cho phép ai đó chọn cách sống cô đơn như người đó mong muốn. Nhưng nếu bạn đã chọn cho mình một cuộc sống cô đơn ở thời điểm hiện tại, thì hãy sống hết mình cho nó, hãy dùng hành động để mọi người phải thừa nhận rằng, bạn hoàn toàn đúng đắn.

Cô đơn không đồng nghĩa với việc gói gọn trong những cảm xúc tiêu cực, suốt ngày u buồn hay than thở trên mạng xã hội. Mà cô đơn ở đây, là dành cho bản thân một quyền tự do đúng nghĩa. Được làm những điều mình thích, được quyền tận hưởng những cảm xúc tuyệt vời theo cách riêng mà bản thân cảm nhận. Mọi việc sẽ trở nên thật phiền toái, nếu như bạn phải chia sẻ những cảm nhận cá nhân với những người không thật sự hiểu mình, chỉ vì bạn ngại phải bị gọi là kẻ cô đơn.

Người cô đơn đúng nghĩa, sẽ luôn biết cách tạo ra niềm vui cho chính bản thân mình mà không phải phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương nào khác. Mọi việc chỉ đơn giản là tự bạn tạo ra, và tự bạn cảm nhận. Nếu cần sự đánh giá của ai đó, để bạn không lẻ loi thì nhất thiết không cần phải là một anh chàng, cô nàng nào mà bạn thích. Mà đơn giản có thể là một người bạn thân thiết với bạn, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu bạn và cho bạn những nhận xét đúng nhất.

Thật ra cô đơn không hề đáng sợ như cách mà mọi người vẫn thường nói với bạn đâu. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm và bản lĩnh để nhận ra rằng, lúc nào mới là thời điểm thích hợp để bạn có thể dành thời gian để yêu một ai đó một cách chân thành nhất có thể, thì hãy sẵn sàng rời bỏ nỗi cô đơn đẹp đẽ của bản thân đang có, để bắt đầu mối quan hệ mới.

Thường những người đang yêu sẽ không thể cảm nhận được hạnh phúc của một kẻ cô đơn nào đó, chỉ qua một vài lời nói xuông được. Nhưng mỗi người đều có những cách cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, chưa chắc lại khiến người khác cũng cảm thấy hạnh phúc giống bạn. Vì vậy, thay vì đấu tranh hay ra sức khuyên bảo ai đó nên sống có đôi có cặp, thì sao chúng ta không tôn trọng lựa chọn của nhau nhỉ?

Nếu hạnh phúc của một kẻ đang yêu là tìm được một người khiến họ thấy an toàn và ấm áp, thì hạnh phúc của một kẻ cô đơn là sống hài lòng với nỗi cô đơn của chính mình.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Chắc hẳn trong số chúng ta chẳng ai muốn khoác lên mình lớp áo mang tên người thứ ba. Nhưng đôi khi trong cuộc chiến với trái tim lý trí lại chẳng thể dành phần hơn. Yêu đấy, hi vọng đấy rồi lại đau đấy, thất vọng và hận đấy.

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Đàn ông có tuổi trẻ thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái, thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh.

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Mọi thứ đã kết thúc như chưa bắt đầu. Mỗi người đi một hướng. Có lẽ, sau này khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có mọi thứ nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có nhau.

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim tinh khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Những lúc yếu lòng nhất, em thường để mặc mình vẫy vùng trong quá khứ mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng ta của sau này rồi sẽ hạnh phúc và an yên cả mà thôi, dẫu rằng là chẳng cùng nhau. Duyên phận như thế nào đã có trời cao an bài, sau những ngày mưa gió bủa vây thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, em vốn dĩ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh nên mọi cảm xúc tiêu cực đều đi qua và bầu trời lại trong vắt, xinh đẹp.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

back to top