Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người mà em vô cùng trân quý

2020-11-07 01:22

Tác giả: anhduong


blogradio.vn - Thời gian 1 năm đã qua từ ngày ấy, bây giờ em đã có ngôi nhà riêng, được ở cùng con và người chồng vô cùng yêu thương em, em cũng có anh – một người thầy đặc biệt. Một người thầy không chỉ dạy cho em ngôn ngữ mà còn là một người dạy cho em những bài học về cuộc sống. Cám ơn anh, một người mà em luôn gọi là thầy – Quý nhân của cuộc đời em.

***

Anh có biết không, trước khi gặp anh cuộc sống của em vô cùng mệt mỏi, dường như lúc đó em đã mất hết tất cả, muộn phiền bao lấy em nhưng được ngụy tạo bằng khuôn mặt tươi cười, vẻ ngoài năng động. 

Ngày chúng ta gặp nhau, em tin đó là định mệnh, kiếp trước chắc hẳn chúng ta đã từng có một mối quan hệ nào đó, em cũng không thể hình dung được. Chỉ biết kiếp này chúng ta gặp nhau tình cờ và cũng như định mệnh, lái cuộc đời em sang một hướng khác.

Em là cô gái đã 30 tuổi, đã có gia đình và một đứa con xinh xắn đáng yêu vô cùng. Em cũng có học thức, năng lực nhưng mà sâu thẳm trong em có điều gì đó cứ ngáng em lại, không bao giờ quyết tâm hay cố gắng được điều gì đến cùng.

ảnh-buồn-tâm-trạng

Năm tròn 30 tuổi, khi đã nhảy qua rất nhiều công ty em quyết định từ bỏ con đường này. Vì mãi mà em chẳng hiểu nổi tại sao lại có quá nhiều người sáng sáng đến công ty đi làm rồi tối muộn mới đặt chân về đến nhà, ngủ một giấc rồi ngày hôm sau lại lặp y lại hành trình như vậy. 

Họ có thực sự yêu thích công việc đang làm hay chỉ đơn giản vì tiền vì gia đình nhưng em biết cuộc sống như vậy hoàn toàn không thuộc về em, chỉ là 8 năm qua từ khi ra trường em cứ gò mình vào môi trường như thế này và nghĩ rằng đó là an toàn ổn định. Nhưng tiền lương mỗi tháng nhận về khiến em hụt hẫng.

Vất vả nhưng chẳng đủ lo cho gia đình, con còn phải gửi ở quê, công việc vất vả sớm hôm, chồng thì vẫn phải cặm cụi đi sớm về muộn, ăn tiêu dè sẻn bao nhiêu cũng không vừa. Vậy là ở tuổi 30 em quyết định thay đổi.

Hành trình thay đổi nghề nghiệp của em cũng đầy máu và nước mắt, ngay chính em cũng không muốn nhớ lại nữa. Chỉ biết ngày trước khi gặp anh em đã khóc, khóc rất nhiều một mình. Lúc đó em bị bố mẹ chồng giận và nói em bằng những lời cay đắng, mọi người xung quanh nhìn em bằng con mắt khinh khỉnh, chồng em đòi ly hôn.

co-gai-buon-sau-lang

Lúc đó em cảm giác như có một cái hố sâu hoắm và em đang ở đó nhìn lên đầy tuyệt vọng. Mở điện thoại nhìn vào những đứa bạn bằng tuổi đăng hình lên Facebook đã có cuộc sống ổn định đúng nghĩa, em nhìn lại mình thời khắc đó, già nua, tiều tụy, tiêu cực.

Em ước mình quay lại ngày đó, cái ngày cách đây 10 năm để làm lại cuộc đời. Để kiên trì, để học nhiều hơn thì bây giờ đã không phải trong hoàn cảnh này. 

Quyết định thay đổi cũng vì em thương người thân nhưng chính em đang tự làm khổ mình, chồng mình, bố mẹ mình. Em đang lạc lối, không biết tiếp tục hay dừng lại. Cả một tuổi thơ được bao bọc, chưa hề biết đến khó khăn của việc thiếu tiền thì bây giờ lại bị đồng tiền quật ngã.

Và rồi anh đến, tình cờ hay là quý nhân của đời em, em cũng không biết nữa. Ngày chúng ta gặp nhau đến bây giờ em vẫn chẳng thể quên. 

Hôm đó có việc đi qua chỗ này nên anh ghé vào quán em, đó cũng là ngày cuối cùng em quyết định bán hàng. Giọng tiếng Việt của anh ngọng nghịu đi bằng chiếc xe máy màu đỏ đã quá lỗi thời. 

8_zing_1

Qua vài câu em mới biết anh là người Nhật, là giáo viên. Em ngạc nhiên vô cùng, em cũng đã từng học tiếng Nhật vài lần nhưng chỉ được một vài bài đầu thì lớp học bỏ hết nên em đành nghỉ, chứ thực ra em học rất khá. 

Chúng ta đã nói chuyện rất lâu và chỉ một câu nói đã thay đổi cuộc đời em mãi mãi. Giọng anh chậm nhưng rất ấm áp “Tôi sẽ giúp em, em hãy nâng cao năng lực lên”. Và em chợt hiểu ra tại sao bấy lâu nay em sai ở đâu. 

Từ ngày hôm đó, em lao vào học tiếng Nhật, anh ngoài giờ dạy ở trung tâm đến phòng trọ của em với ngổn ngang bàn ghế, dụng cụ nấu nướng, anh dạy em học bài, mỗi tuần 3 buổi và không biết từ khi nào em trở nên vui vẻ, tích cực hơn.

Mối quan hệ của em và chồng cũng tốt hơn, chồng em là người tốt động viên em học tập. Còn bên cạnh em có anh người mà em gọi là thầy đã giúp em lấy lại tự tin, quay trở lại học tập với niềm vui thích như được trẻ lại, là trẻ con khi học từ bảng chữ cái, nói những câu đơn giản như tôi tên là gì, tôi bao nhiêu tuổi, tôi thích ăn gì, tôi ghét gì.

cap-doi-hanh-phuc

Em như sống lại một lần nữa vậy. 3 tháng trôi qua nhanh chóng, một ngày với em không còn chỗ cho suy nghĩ tiêu cực, em cứ học và học một thứ ngoại ngữ mới với niềm say mê yêu thích. 

Anh làm em vô cùng ngưỡng mộ, người chỉ hơn em 2 tuổi nhưng ở anh có sự chín chắn, chỉn chu, nhiệt tình và luôn động viên em rất nhiều. Học với anh em cảm thấy rất vui và có những khoảnh khắc trái tim em loạn nhịp nhưng em đã luôn tự trấn an, có lẽ do thầy ấy quá tốt mà thôi.

3 tháng trình độ tiếng Nhật của em lên rất nhanh và bằng kinh nghiệm vốn có cộng với khả năng tiếng Nhật cũng như niềm tin vào bản thân anh đã truyền cho em, em đậu vào công ty nổi tiếng. 

Em không quá đè nặng vấn đề tiền bạc, chỉ biết cố gắng nỗ lực hết sức trong công việc và yên vui với cuộc sống. Và bây giờ em vẫn đang tiếp tục những cấu trúc ngữ pháp, chữ Kanji, để chinh phục N1 tiếng Nhật. Bởi chúng ta đã hứa với nhau, ngày mà em có N1 chúng ta sẽ thoải mái trò chuyện không còn phải đoán ý của nhau nữa nhỉ. 

niem-vui-cuoc-song

Thời gian 1 năm đã qua từ ngày ấy, bây giờ em đã có ngôi nhà riêng, được ở cùng con và người chồng vô cùng yêu thương em, em cũng có anh – một người thầy đặc biệt. Một người thầy không chỉ dạy cho em ngôn ngữ mà còn là một người dạy cho em những bài học về cuộc sống. Cám ơn anh, một người mà em luôn gọi là thầy – Quý nhân của cuộc đời em.

© anhduong - blogradio.vn

Xem thêm: Khi bạn có niềm tin

 

anhduong

Mỗi người, mỗi sự việc xuất hiện trong cuộc đời ta đều có một lý do

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top