Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu xung quanh bạn có 4 kiểu bạn này, vận may không mời cũng tới

2021-10-29 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu bên cạnh bạn có 4 kiểu bạn này, hãy dùng cái “tâm” của mình đi đối xử với họ, dùng sự chân thành đi cảm kích họ, bởi lẽ, nhưng người như vậy trên đời này quả thực rất ít, gặp được họ, bạn sớm đã là người may mắn rồi.

 

***

Con người sống ở đời, mỗi một giai đoạn, sẽ phải đi những con đường khác nhau. Trong quá trình này, bạn sẽ gặp phải những thách thức khác nhau, gặp những người đồng hành khác nhau và gặp rất nhiều những chuyện khiến cuộc đời của mình trở nên phong phú và đặc sắc hơn rất nhiều.

Chúng ta đều là "hữu tình sinh", cả đời không tách ra được khỏi chữ "tình". Nhưng, trong hành trình cuộc đời ấy, không phải tất cả mọi người đều trở thành bạn của bạn. Có người, chỉ là khách qua đường, dù thời gian ở bên nhau ít ỏi, nhưng lại khiến bạn thu được rất nhiều điều tốt đẹp; có người xuất hiện chỉ là để dùng một phương thức nào đó để "độ" bạn, khiến bạn rơi xuống đáy vực, nhưng đồng thời cũng khiến bạn trở nên kiên cường hơn khi phải đối mặt với khó khăn.

Trải qua thăng trầm của cuộc sống, chúng ta dần dần rồi cũng sẽ ý thức ra được một đạo lý như này: "Không phải bạn bè thực sự, quà cáp có nặng tới đâu, cũng chẳng thể thật lòng với nhau" -- Francis Bacon.

sach-hay-ve-tinh-ban

Gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng hồi ức cuộc đời lại rất dài. Nếu xem cuộc đời là một hành trình du lịch, vậy thì việc gặp được một người anh em chí cốt chung chí hướng với mình là điều rất quan trọng. Những người ấy, họ nói ít làm nhiều, họ dùng sự đồng hành của mình để thắp sáng lên phương hướng cuộc đời bạn; hoặc có thể chỉ là một câu nói ngắn ngủi, hoặc có thể là những hành động lạ lùng, nhưng lại đem lại cho bạn cảm giác như được tỉnh ngộ.

Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh, H. G. Wells, từng nói: "Đường lên tới đỉnh phải được điểm xuyết bằng một vài tình bạn vụn vỡ."

Không thể phủ nhận rằng, ở thời đại hiện đại, nếu muốn thành công lớn, chỉ dựa vào sức của mình là không thể, vì sức lực của mỗi cá nhân là có hạn, nếu có thể có được sự chỉ đường và giúp đỡ của quý nhân thì đó là một chuyện vô cùng may mắn.

Mặc dù nói, đường của mình phải tự mình bước đi, nhưng sự xuất hiện của những người bạn đôi khi sẽ đem lại cho bạn một góc nhìn cuộc đời mới, những vỡ lẽ nhân sinh mới để từ đó bạn "ngộ" ra được điều gì đó, để được tiếp thêm tinh thần vượt qua những khó khăn trước mắt và đăng lên đỉnh vinh quang. Nếu bên cạnh bạn có những người bạn như này, may mắn không cần cầu cũng tự đến.

Người "móc hết tâm can" ra với bạn

Càng trưởng thành, chúng ta càng học cách phòng bị. Trong quá trình giao tiếp, vì muốn bớt đi một phần gập ghềnh, nhiều hơn một phần thuận tâm, chúng ta không thể không học cách ngụy trang bản thân, thậm chí đeo lên cả mặt nạ, cẩn thận từng chút một để bảo vệ bản thân khỏi thị phi.

Khi bạn trở nên như vậy, người khác thực ra cũng như vậy. Vì vậy, giữa người với người, muốn "móc hết ruột gan" của mình ra cho nhau xem không phải là điều dễ dàng gì. Rất nhiều khi, dù bạn có muốn nói những lời thật lòng, nhưng cũng sẽ vì một vài lý do nào đó, mà lại chỉ có thể trầm mặc.

yenlang_wwmg

Nói về tình bạn, nhà thơ nổi tiếng người Đức, Heinrich Heine, từng nói như này: "Cuộc sống không thể nào nở ra những bông hoa rực rỡ từ trong sự giả dối."

Nếu bên cạnh bạn có một người bạn chân thành, đó là may mắn, người bạn ấy không chỉ có thể dùng những lời nói thật lòng, đưa ra cho bạn những lời khuyên chân thật, mà còn giúp bạn nhìn nhận lại mình một cách chính xác nhất. Người bạn như vậy là người có thể giúp bạn trưởng thành nhanh hơn, đốc thúc bạn trở thành phiên bản tốt hơn một chút của chính mình, để từ đó giúp cuộc đời nở ra nhiều hoa tươi và trái ngọt hơn.

Người đưa ra ý kiến thật lòng

Sống ở đời, ai cũng hy vọng cuộc sống của mình thuận buồm xuôi gió. Mà không biết rằng, "vô thường" mới là bản chất của cuộc sống, dù bạn đã sẵn sàng rồi, cũng sẽ ở một góc đường nào đó, nghênh đón sự biến hóa, khiến bạn nhất thời không thể kiểm soát.

Nếu có một ngày, khi bạn đang ở vực sâu, cảm thấy mơ hồ, mất phương hướng, có người sẽ lựa chọn rời đi vì sợ bạn làm liên lụy, ảnh hưởng đến cuộc sống của họ; nhưng cũng có những người vào khoảnh khắc đó, đưa tay ra muốn kéo bạn lên, vào thời khắc mấu chốt, họ đưa ra cho bạn những lời khuyên, ý kiến mang tính chỉ dẫn, đó, chính là người mà bạn nên trân trọng.Họ sẽ đứng từ góc độ khách quan, phân tích nguyên nhân khiến bạn rơi vào trạng thái hiện tại, giúp bạn định hình lại được hướng đi, giúp bạn vượt qua khó khăn…

cuoc-song-13

Benjamin Franklin từng nói: "Bạn bè, vừa là tài nguyên, vừa là nguồn an ủi."

Một người bạn đúng nghĩa, là người mà khi bạn cần, cho bạn sự an ủi cần thiết, đồng thời cũng là người mà khi bạn gặp khó khăn, họ có thể giúp bạn, họ nhận thức rõ được hoàn cảnh của bạn, tận dụng mọi lợi thế mà mình có để giúp bạn vực dậy. Tình bạn như vậy mới gọi là đáng quý.

 

Người có thể cho bạn "tài nguyên"

Một người trưởng thành, cần "tài nguyên", cần "sân khấu" để thể hiện tài năng. Nhưng rất nhiều người lại rơi vào trạng thái "rượu có thơm tới mấy cũng vẫn sợ ngõ sâu", không thể bước ra để tìm cơ hội tỏa sáng.

Nếu như bên cạnh bạn có người như này, cá nhân năng lực của họ không thể giúp bạn thay đổi tình hình trước mắt nhưng vẫn có thể cung cấp cho bạn "tài nguyên" để bạn có bàn đạp phát triển, người như vậy khỏi cần nói, họ chính là quý nhân có một không hai của bạn. Có thể họ không thể làm được gì nhiều, nhưng chỉ cần một câu nói thôi, cũng đã có thể mở rộng tầm nhìn của bạn. Có thể với họ, giúp bạn chẳng qua cũng chỉ là đơn giản chẳng có gì, chẳng đáng là bao, nhưng người sẵn sàng giúp bạn dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, có nghĩa là họ coi trọng bạn, họ tin vào năng lực của bạn.

tinh-ban-va-tinh-yeu

Một người, bất kể là giúp bạn mở mang đầu óc, hay giúp bạn mở rộng vòng tròn xã giao của mình, hay đem lại cho bạn cơ hội và sân khấu để thể hiện tài năng, với những người như vậy, bạn cần phải ôm trong mình thái độ "một giọt ân tình, một thùng báo đáp."

Cuộc đời dài đằng đẵng, gặp được những người như vậy, cuộc đời bạn sẽ trở nên rực rỡ và sáng lạn hơn rất nhiều.

Người thực sự hi vọng bạn sống sung sống sướng

Sống ở đời, nói một câu thật lòng, ngoài ba mẹ ra, có bao nhiêu người thực sự hi vọng bạn sống tốt mà không có một chun chút đố kị với bạn? Sống ở đời, chơi với nhau, cái tâm đổi lấy cái tình, cái tình đổi lấy cái nghĩa, bạn dùng sự chân thành đi đối xử với người ta, người ta tự nhiên cũng sẽ thật lòng đối xử tốt với bạn.

Có một câu nói như này: "Sẵn sàng giúp bạn là cái tình, không giúp bạn là cái lẽ dĩ nhiên." Sống ở đời, có thể gặp được một người hi vọng bạn mọi bề an yên, người như vậy vào một lúc nào đó cần thiết sẽ cho bạn sự giúp đỡ nhất định, họ giúp chỉ đơn thuần là vì muốn giúp, chẳng có mục đích hay tư lợi gì, họ giúp vì họ thực lòng mong bạn sống tốt. Tất nhiên, muốn có được người bạn như vậy cũng không phải là vô duyên vô cớ mà có được, phần lớn là nhờ sự tử tế và chân thành của bạn thắng được. Nếu may mắn gặp được người như vậy, hãy luôn trân trọng và biết ơn họ.

suckhoe6113hinh_uzwv

Chơi với những người bạn như vậy, bạn không cần phải ngụy trang, không cần đeo mặt nạ, chỉ cần là chính mình; chơi với những người như vậy, bạn được hấp thụ năng lượng tích cực và lạc quan mỗi ngày; chơi với những người như vậy, bạn không cần phải mong ngóng hay đi tìm đâu xa quý nhân nữa, bởi họ đã ở ngay bên cạnh bạn rồi.

Con người là động vật xã hội, chúng ta sẽ luôn phải ở trong một vòng tròn xã giao, bạn bè nào đó. Cũng chính vì bên cạnh có những người bạn chân thành nên cuộc sống của chúng ta mới có nhiều dư vị tới như vậy. Nếu bên cạnh bạn có 4 kiểu bạn như trên, hãy dùng cái "tâm" của mình đi đối xử với họ, dùng sự chân thành đi cảm kích họ, bởi lẽ, nhưng người như vậy trên đời này quả thực rất ít, gặp được họ, bạn sớm đã là người may mắn rồi.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Mời xem tiếp chương trình

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top