Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quy tắc 20-40-60 về vị trí của bạn trong cuộc sống: Đừng để 60 tuổi vẫn chưa nhận ra bản thân là ai giữa muôn người

2021-01-29 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Nguyên tắc 20 – 40 – 60 ban đầu được đưa ra bởi nữ diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Oscar Shirley MacLaine và sau đó trở thành nguyên tắc sống được huyền thoại Thung lũng Silicon, doanh nhân và nhà đầu tư Heidi Roizen tôn thờ. Vậy, nguyên tắc 20 – 40 – 60 này ẩn chứa điều gì kì diệu?

***

Cuộc sống vốn đa dạng, mỗi người đều sống những cuộc sống của riêng mình. Chỉ bạn mới biết, bạn là ai giữa cuộc đời này.

Nguyên tắc 20 – 40 – 60 ban đầu được đưa ra bởi nữ diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Oscar Shirley MacLaine và sau đó trở thành nguyên tắc sống được huyền thoại Thung lũng Silicon, doanh nhân và nhà đầu tư Heidi Roizen tôn thờ. Vậy, nguyên tắc 20 – 40 – 60 này ẩn chứa điều gì kì diệu?

Khi bạn 20 tuổi – Bạn lo lắng xem người ta nghĩ gì về mình.

Khi bạn 40 tuổi – Bạn không thèm để ý đến những gì người khác nghĩ.

Khi bạn 60 tuổi – Bạn nhận ra rằng: Mọi người chẳng ai nghĩ gì về bạn hết.

anh1

Thông tin quan trọng nhất mà Roizen muốn nhắc đến ở quy tắc này là: "Không ai nghĩ về chúng ta ngay từ đầu". Quan điểm này có phần tiêu cực, nhưng, cuộc sống của chúng ta vốn rất đa dạng với nhiều yếu tố. Chính vì vậy, quan điểm của Roizen có thể không đúng với tất cả mọi người, trong tất cả các hoàn cảnh, nhưng, nó đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta và ảnh hưởng đến xu hướng sống của con người. Vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ vấn đề này hơn bao giờ hết.

Con người thực sự không ai nghĩ về người khác ngay từ đâu ư? Phải chăng con người sống ngày càng trở nên vô cảm?

Nguyên tắc 20 – 40 – 60 trong các mối quan hệ.

Dĩ nhiên con người không sống vô cảm. Hầu hết chúng ta luôn có những người thân yêu thương, chăm sóc chúng ta ngay từ khi còn phôi thai. Tất nhiên, có những người thiếu may mắn, không có được tình thương gia đình, nhưng đó là một số ít. Và thay vào đó, hầu hết chúng ta đều có những người bạn. Đó là những người có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự và giúp đỡ trong cuộc sống. Nhưng, quy tắc 20–40–60 đang nhắc nhở chúng ta về sự cô đơn đang gia tăng, cảm giác bị cô lập với xã hội đang gia tăng và, một số nghiên cứu khác cũng báo cáo về việc sự hồi hộp và lo lắng và stress gia tăng nhiều hơn bao giờ hết.

Nguyên nhân nào dẫn đến việc con người – sống giữa một xã hội người và người tiếp xúc và có những mối quan hệ sâu sắc – lại cảm thấy cô đơn và bất lực?

Một xã hội phát triển nhanh kéo con người theo vòng xoáy của bận rộn mà bỏ quên thời gian để yêu thương.Cuộc sống hiện đại đem lại thật nhiều những tiện ích nhưng lại kéo theo trăm mối lo toan. Con người vội vã chạy theo sự phát triển của thời đại mà lỡ bước vào mê cung bận rộn khi nào không hay. Họ hoang mang giữa nhiều con đường, nhiều vật cản, nhưng gánh nặng cuộc sống ép họ phải đi tiếp mà khó có thể dừng chân nhìn lại xem, bạn bè của mình đang ở đâu, người thân của mình đang cần gì.

photo-1-15

Đôi khi chúng ta trách người bạn của mình, người thân của mình vô tâm, nhưng hãy thử xem xét lại, họ đáng trách thật sao? Bạn đang vất vả, vậy người shipper ngoài kia, bác sĩ, giáo viên hay thậm chí doanh nhân, lẽ nào họ không vất vả sao? Đôi khi cuộc sống quá bận rộn khiến mọi người khó có thể đặt những mối quan hệ tình cảm ở đầu danh sách ưu tiên của mình nhiều như họ mong muốn.

Chúng ta nên thông cảm cho nhau, cùng nhau bổ sung thay vì trách cứ. Mỗi người hãy cố gắng dành một chút thời cuối ngày, cuối tuần, … để gọi điện thoại hỏi thăm người thân, người yêu, người bạn của mình. Đôi khi là dành một chút thời gian ngắn để yêu thương, cũng để mình được nghỉ ngơi giữa dòng chảy bận rộn cuộc sống.

Đôi khi, không phải con người không quan tâm đến nhau mà chỉ là họ không biết cách tương tác. Cuộc sống vốn đa dạng, mỗi người đều sống những cuộc sống của riêng mình, chỉ là một phần nào đó, họ có tiếp xúc, có giao nhau chứ không thể nào trùng nhau được. Đó là lý do vì sao, chúng ta, đôi khi, lắng nghe tâm sự của người khác nhưng không thể mở lời. Những câu chuyện căng thẳng ở nơi làm việc, những câu chuyện ở trường học của con cái... Mọi người thật sự không biết phải nói gì khi chúng ta chia sẻ những tình huống đó.

Con người vốn rất khó nói về những vấn đề về căng thẳng, lo lắng và thất bại. Không phải ai cũng có thiên phú, có khả năng để chia sẻ các vấn đề buồn phiền, lo lắng và giải quyết các vấn đề cuộc sống. Chính vì vậy, họ thường đáp lại chúng ta bằng sự im lặng. Suy cho cùng, không phải con người vô cảm, phần lớn là do chúng ta chưa biết cách tương tác phù hợp.

Quy tắc 20 – 40 – 60 trong công việc

Trước hết, chúng ta cần hiểu một vấn đề quan trọng: “Sếp của bạn không nghĩ về bạn, các đồng nghiệp của bạn cũng vậy”, Roizen nói.

Nếu có những câu chuyện phiếm tại nơi làm việc bàn tán về bạn, đừng để điều đó ảnh hưởng đến mình, bởi vì, người truyền đi và người lắng nghe những câu chuyện đó cũng đang nằm trong một mớ những bận rộn, lo toan, và sẽ sớm kết thúc những vấn đề ngoài lề này thôi.

nhan-vien-1

Những người sếp tồi thực sự là những người dường như hầu như không biết tên bạn dù đã làm việc cho họ 7, 8 năm. Những gì họ làm là ra lệnh, không có sự lắng nghe và thường xuyên chỉ trích thay vì động viên. Tất cả chúng ta đều chỉ là những con người đang cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy mà đôi khi chúng ta nhẫn nhịn, nhưng, không phải lúc nào cũng dễ dàng vâng dạ những điều vô lý, có những khoảnh khắc bạn thực sự muốn nói lên chính mình.

Lúc này, hãy nhớ đến nguyên tắc 20 – 40 -60: Họ thật sự không quan tâm đến bạn đang nỗ lực điều gì, cố gắng điều gì, không nhìn ra được những tiến bộ của bạn, … Trong khoảnh khắc đó, đôi khi hãy nói lên chính mình, nói lên những điều đúng đắn với sếp của mình để họ biết bạn thực sự tồn tại.

Suy cho cùng, đôi khi chúng ta thực chỉ có một mình như quy tắc 20 – 40 – 60 đã nhấn mạnh, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Bản chất của con người là yêu thương, con người không phải trở nên vô cảm, mọi người vẫn quan tâm nhau mỗi ngày. Thay vào đó, hãy hiểu rằng: tất cả chúng ta đều có những việc mà chúng ta phải tự mình làm, những khoảnh khắc phải tự mình đứng vững.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Mời xem tiếp chương trình

Bạn sẽ đọc vị được bất kỳ ai nếu hỏi họ 36 câu này | Radio Tâm Lý

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top