Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu tôi biết được điều này năm 18 tuổi

2018-12-16 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Nếu những năm 18 tuổi chúng ta chăm chỉ học thêm các kỹ năng mới thì khi đi làm sẽ rút ngắn được thời gian học việc, chẳng phải sau này công việc của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Thời gian đó chúng ta chịu khó chăm chỉ đọc thêm vài quyển sách thay vì cày game hay xem phim thức khuya để hưởng thụ những thứ vô bổ, ta không hề biết mình đang lãng phí thời gian rảnh quý báu vào những điều không thể phát triển được bản thân.

***

Cuộc sống có nhiều con đường để ta lựa chọn nhưng khi còn trẻ ta đâu biết mình đang đi con đường đã được vạch sẵn và cứ đi mà không hề để ý đến những ngã rẽ nào thì nên dừng lại, con đường nào ta đi mới thực sự là đúng. Ta cứ bước đi trong vô thức về phía trước nhưng thực tế chúng ta lại đang đi quãng đường có nhiều cơ hội nhất mà chúng ta lại không hề hay biết. Tuổi trẻ là thời điểm ta có nhiều thời gian nhất để học tập để đi chơi và được trải nghiệm thật nhiều thứ mới lạ.

Khi còn trẻ chúng ta sống với nhiệt huyết đầy mình, chúng ta dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với mọi khó khăn thách thức nên khi gặp phải sự việc khiến bản thân bị tổn thương, chúng ta cũng dễ dàng hồi phục vì khi ấy chúng ta còn trẻ, còn chưa hiểu chuyện. Lúc 18 tuổi chúng ta không có chính kiến, chưa hết ngây thơ mơ mộng về cuộc sống, chúng ta có thể thức khuya thâu đêm, đắm chìm vào những bộ phim ngôn tình hay những cuốn tiểu thuyết lãng mạn rồi mơ về một viễn cảnh tương lai tươi đẹp về tình yêu về công việc. Chúng ta mải chơi vô lo vô nghĩ dẫn đến việc vô tâm trước mọi thứ, thời điểm đó ai mà không nhìn thế giới đầy màu sắc chứ, còn trẻ mà cứ sống vô tư đi chúng ta tự nhủ với bản thân mình cứ luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy. lại không hề tìm kiếm được ở trong trường học. Chúng ta đâu biết được mai sau cuộc sống không như ý mình, sự thực cuộc sống không phải lúc nào.

blog radio, Nếu tôi biết được điều này năm 18 tuổi

Đến khi chúng ta bước sang tuổi hai mươi chúng ta mới thấy hối tiếc về quãng thời gian cũ, ta đã sống quá hời hợt và nông cạn trước mọi thứ, ta chưa biết được những thứ chúng ta cần dùng cho tương lai thì cũng rực rỡ thuận lợi như mình muốn. Khi yêu một người ta luôn nghĩ đó là một nửa của đời mình nhưng thực ra không phải, tình yêu phụ thuộc vào duyên số, nếu như người đó thuộc về bạn thì sẽ mãi mãi ở bên bạn bạn sẽ không phải tìm kiếm ở đâu xa. Có những người chỉ có thể chỉ đi cùng ta được một quãng đường, mượn ta một bờ vai để tìm cảm giác yên bình nhưng cũng có những người sẽ đi cùng ta đến cuối con đường. Nhưng có khi chúng ta lại gặp được người đó đúng thời điểm nhưng lại sai người, hoặc ngược lại, vì vậy việc của ta chỉ cần chọn lựa xem người đó có xuất hiện đúng thời điểm hay không mà thôi.

Con người ai cũng có những sự toan tính và sự ích kỷ tiềm ẩn của riêng mình khi đứng trước lợi ích của bản thân có ai mà không dao động. Chúng ta đã từng có những lúc bất chấp tất cả để thực hiện hóa ước mơ hay mù quáng chạy theo tình yêu hoặc tìm kiếm công việc lý tưởng cho bản thân mà không hề hay biết với sự non nớt và tùy hứng khi 18 tuổi thì không có gì đảm bảo cho bản thân mình sẽ thành công. Đơn giản vì khi còn trẻ chúng ta chưa từng mưu cầu sự an toàn, ổn định cho bản thân, chưa từng cầu toàn trong cuộc sống và chưa từng một lần kiên trì thứ mình thích đến cùng, chúng ta thường chạy theo đám đông rồi cả thèm chóng chán.

Khi trưởng thành ta mới thấu hiểu những gì mình trải qua những năm 18 tuổi nếu nhận thức được thứ tài sản của bản thân là trí tuệ, vốn sống, nhân cách và sức khỏe mới chính là thứ thuộc về bản thân mình. Chúng ta biết rằng mình phải trân trọng sinh mệnh của chính mình vì chỉ có bản thân mình mới thấu hiểu chính mình nhất. Còn mọi thứ khác chỉ là phương tiện sống, phương tiện làm việc, đi lại và liên lạc, đó chỉ là những thứ trợ giúp cho cuộc sống của chúng ta thuận lợi hơn. Nếu không có nó chúng ta vẫn sinh tồn được nhưng nếu không có sức khỏe chúng ta lại không làm được việc gì, không có kiến thức thì chúng ta sớm muộn gì cũng bị tụt hậu, không có vốn sống chúng ta sẽ gặp khó khăn trước sự thay đổi chóng mặt của mọi thứ, nếu không rèn luyện một nhân cách tốt thì sau này chúng ta không thể trở thành công dân có ích cho xã hội, không thể trở thành một người tử tế được mọi người tin tưởng và tôn trọng.

blog radio, Nếu tôi biết được điều này năm 18 tuổi

Nếu những năm 18 tuổi chúng ta chăm chỉ học thêm các kỹ năng mới thì khi đi làm sẽ rút ngắn được thời gian học việc, chẳng phải sau này công việc của chúng ta sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Thời gian đó chúng ta chịu khó chăm chỉ đọc thêm vài quyển sách thay vì cày game hay xem phim thức khuya để hưởng thụ những thứ vô bổ, ta không hề biết mình đang lãng phí thời gian rảnh quý báu vào những điều không thể phát triển được bản thân.

Nếu những năm 18 tuổi chúng ta đi ngủ sớm hơn vài giờ và dậy sớm hơn vài phút, chăm chỉ tập luyện thể dục thể hình thì chúng ta sẽ luôn tự tin trước bất kỳ bộ trang phục nào sẽ có được một sức khỏe dẻo dai cho những chuyến đi công tác dài.

Nếu chúng ta biết lên kế hoạch cho cuốc sống, quản lý thời gian và tiền bạc của chính mình thì chúng ta sẽ không rơi vào tình trạng bị động trong tương lai.

Nếu chúng ta bớt làm việc tùy hứng lại, biết nghĩ một chút, biết nhìn vào hoàn cảnh thực tế thì có thể lường trước được bao nhiêu tình huống và có thể xử lý những sự việc ngoài ý muốn tốt hơn.

Và nếu không có chúng ta của những năm 18 tuổi đã từng thơ dại để khôn lớn thì đâu có chúng ta của ngày hôm nay biết lo cho gia đình, biết nghĩ cho bản thân, biết thông cảm và chia sẻ nhiều hơn, biết sống vì người khác.

Nếu năm 18 tuổi chúng ta biết hết được những điều này chắc chắn tương lai của chúng ta sẽ thuận buồn xuôi gió hơn hiện tại và chúng ta sẽ sống ở thế chủ động, chúng ta sẽ trở thành người tinh tế, sắc sảo hoạt ngôn và chu đáo, chúng ta có thời gian ở bên gia đình, có những ngày nghỉ đi chơi tụ tập với bạn bè nhiều hơn để phát triển mối quan hệ, chúng ta sẽ sớm có cuộc sống viên mãn.

© Tuyết Mai – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top