Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 giai đoạn trưởng thành của tình yêu, bạn đã tới đâu rồi?

2018-10-22 01:30

Tác giả:


Thế nhưng với tình yêu, gặp được nhau thật không dễ dàng gì, sao không thể nói lời nhỏ nhẹ bỏ qua cho nhau, sao không thể cùng nhau bước tiếp. Cho nên đời này, chúng ta phải biết quý trọng cơ duyên khó được, cùng nhau bước đi thật tốt chặng đường phía trước.

***

blog radio,   4 giai đoạn trưởng thành của tình yêu, bạn đã tới đâu rồi?

Giai đoạn thứ nhất: Chung sống

Đây là giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, có thể nói là đơn thuần nhất, bất kể lúc nào và ở đâu cũng có thể dính lấy nhau.

Những ngày này được xem là khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào nhất của tình yêu, vậy nên các cặp đôi nên tận hưởng nhé.

Giai đoạn thứ hai: Chống ỷ lại

Một bên sẽ muốn dành chút thời gian riêng để làm việc mình muốn làm, lúc này bên kia sẽ cảm thấy thiếu vắng, hai người sẽ bắt đầu vì chút chuyện nhỏ mà đi so đo, trách móc.

Giai đoạn thứ ba: Hoài nghi

Đây là sự tiếp nối của giai đoạn thứ hai, một bên muốn có thêm thời gian riêng tư; một bên sẽ bắt đầu cảm thấy nửa kia đối với mình không tốt, không còn yêu mình như lúc trước nữa.

Từ đó sẽ bắt đầu nghi ngờ rằng đối phương lạnh nhạt, thậm chí là hết yêu. Đây là giai đoạn khá khó khăn và nhiều mâu thuẫn nên các cặp đôi lưu ý.

blog radio,   4 giai đoạn trưởng thành của tình yêu, bạn đã tới đâu rồi?

Giai đoạn thứ tư: Cộng sinh

Lúc này việc chung sống với nhau đã ổn định, cả hai giờ đã trở thành người thân nhất của nhau. Cả hai cùng ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới. Cả hai sẽ không ràng buộc lẫn nhau mà lại giúp nhau phát triển. Đáng tiếc, rất nhiều người chỉ mới đến giai đoạn thứ hai hoặc thứ ba là đã chia tay rồi.

Kỳ thực, rất nhiều sự tình chỉ cần giải quyết cho tốt là sẽ không có chuyện gì, nhưng suy nghĩ quá nhiều và tùy hứng thì cũng không cách nào tránh được. Gặp được nhau trên thế giới này quả không dễ dàng gì, sao lại không thể nói lời nhẹ nhàng bỏ qua cho nhau? Có lẽ bạn cũng đã thấy, rất nhiều cặp đôi vốn không có chỗ tương đồng, bề ngoài không giống nhau, tính cách cũng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, vậy mà vẫn có thể yêu nhau.

Ngày qua ngày, năm lại năm, ánh mắt của bạn dần dần cũng giống như ánh mắt của người ấy, họ mỉm cười thì bạn cũng mỉm cười, cả hai cùng sánh bước trên một con đường, cả hai nói chuyện cũng càng lúc càng giống nhau, thích uống cùng loại đồ uống, miệng cũng dần trở nên đồng dạng, cả hai đều biết người kia đang định nói gì.

blog radio,   4 giai đoạn trưởng thành của tình yêu, bạn đã tới đâu rồi?

Nguyên nhân là bởi chúng ta sẽ dần trở thành người mà chúng ta yêu thương, cũng vô tình khiến cho đối phương từ bỏ đi những thói quen xấu. Sự cải biến này, có lẽ đối phương cũng chưa phát hiện ra, và bạn cũng gần như không còn nhận ra được bản thân mình nữa, vô tình mà biến thành người kia mất rồi. Loại thay đổi này, tuyệt đối không phải do cố ý, hai người sống chung thời gian càng lâu, khí chất cũng càng gần nhau hơn.

Có một ngày, bạn sẽ kinh ngạc phát hiện ra, cả hai sao lại ăn ý đến vậy. Nguyên nhân sâu xa của việc yêu một người, chính là bạn sẽ dần dần mất đi chính mình. Nhưng vì sao bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc? Có lẽ là bởi vì lúc bạn mất đi cái này thì cũng đồng thời đắc được cái khác, bạn lấy được cái khí chất và nụ cười của đối phương thì chính là có lợi rồi.

Thế nhưng với tình yêu, gặp được nhau thật không dễ dàng gì, sao không thể nói lời nhỏ nhẹ bỏ qua cho nhau, sao không thể cùng nhau bước tiếp. Xin đừng nói tới kiếp sau đơn giản thế, kiếp sau chắc gì đã gặp được nhau? Cho nên đời này, chúng ta phải biết quý trọng cơ duyên khó được, cùng nhau bước đi thật tốt chặng đường phía trước.

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top