Mùa thu đã cùng tình yêu tôi đi quá nửa thanh xuân
2018-10-05 01:28
Tác giả:
Đã đôi lần tôi thì thầm tự hỏi, không biết thành phố này có điều gì đặc biệt mà mùa thu cứ thương nhớ mãi khôn nguôi, mỗi năm đều ghé đến, ở rồi lại đi, và vẫn không quên để lại một mùa đông dài chỉ còn tuyết lạnh. Mặc kệ cho thu đến hay thu đi, thành phố này ngày ngày vẫn như thế, hối hả và tấp nập, mọi thứ vẫn cứ vội vàng trôi theo dòng chảy của thời gian. Vội vàng như cái cách em đến bên tôi, đưa tôi lạc vào đôi mắt buồn trong câu chuyện cổ tích, để lại vội vàng mang cả linh hồn tôi khuất dạng về phía cuối trời. Mà mùa thu tự bao giờ chưa lần thay đổi, vẫn cứ nhẹ nhàng sâu lắng, cứ chậm rãi rong chơi với gió mát, với trăng thanh, với nắng vàng mây trắng. Thành phố này không hề có chút phù hợp với mùa thu, vậy mà mùa thu năm nào rồi cũng đến. Hay là… mùa thu chính vì tôi nên mới về nơi đây?
Năm đó, là mùa thu đã đưa em đến bên tôi, một buổi sáng trời cao và xanh ngắt, đặt tay em vào tay tôi, thì thầm bảo “Hãy cùng nhau viết nên một chuyện tình”. Chỉ cần như thế, tôi đã yêu mà không hề nghĩ ngợi, tuổi chớm vào đời đâu đã biết đến chuyện thương đau.
Tôi với em, và cả mùa thu nữa, đã cùng nhau đi quá nửa thanh xuân. Những lời hứa, những câu thề, ánh mắt trao tình và nụ hôn nồng cháy, em đã trao tôi, không giữ lại chút gì. Những năm tháng ấy sao hạnh phúc đến vậy, cả thế giới này cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “em” và “tôi”.
Tôi vẫn biết ông trời thường ghen ghét chuyện lứa đối hạnh phúc, và cũng thật biết cách trêu đùa với con người nhỏ bé như chúng tôi. Tôi bàng hoàng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn chính mùa thu đưa em rời xa tôi, đi về phía chân trời xa thẳm. Em và tôi, cứ như thế vĩnh bất tương phùng.
Để rồi từ đó, mỗi năm mùa thu lại ghé đến nơi đây, đánh thức trong tôi những ký ức đã ngủ quên về chuyện tình yêu năm cũ.
© Tác giả ẩn danh –blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.
Xúng xính là em
Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.
Cách thành công của người thích an nhàn
Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.