Nếu tình là oan trái
2023-10-08 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Mà bây giờ đã là anh rể của mình, cô ấy biết vậy mà cứ yêu, còn người chị thì luôn nói là có lỗi với em mình.
***
Câu chuyện tình yêu của ba người họ tưởng chỉ sẽ kéo dài trong khoảng một thời gian ngắn. Vì nếu cô ấy đã làm đám cưới rồi thì coi như xong, coi như ván đã đóng thuyền, có yêu có khóc gì đó thì họ cũng là một đôi rồi. Nhưng không, câu chuyện đó kéo dài đến tận mấy chục năm nay, và nỗi đau khổ cũng song hành theo cùng. Họ sống cùng một nhà mà mỗi người đều âm thầm mang nỗi khổ của riêng mình.
Họ là hai chị em ruột, và người thứ ba là một người đàn ông.
Hai chị em họ cùng yêu người đàn ông đó, anh ấy làm chung công ty với cô em rồi hay đến nhà chơi, và người anh ấy yêu là cô chị.
Trong một năm đầu tiên, khi anh ấy đến chơi những dịp cuối tuần là cả hai chị em đều rất vui. Và họ cũng chưa yêu nhau, là anh ấy và cô chị. Anh thì chỉ thích và thấy mến cô em năng động và hoạt bát trong công việc, nên anh đến để nói chuyện và cùng chia sẻ những điều của công việc mà thôi. Rồi dần dần anh nhận ra anh yêu chị của cô em, còn cô em lại rất hạnh phúc mỗi lần anh đến chơi và cứ nghĩ anh yêu mình.
Đó là câu chuyện tình yêu luôn rất cũ và luôn rất mới từ xưa đến nay là vậy, tôi được nghe nhiều rồi. Là hai anh em cùng yêu một người hay hai chị em cùng yêu một người thì xưa nay có nhiều lắm, chỉ khác nhau là họ sẽ cư xử và sống và yêu với mối quan hệ đó, với tình cảm đó như nào. Cho thật vuông tròn trước sau, vừa giữ được tình anh em chị em vừa hạnh phúc với người mình yêu.

Có vẻ như đó là một bài toán khó ha mọi người. Những câu chuyện khác thì tôi đã quên, nghĩa là đã quá lâu và vì tôi không thân nên không nhớ hết được, nhưng với câu chuyện này thì tôi nhớ. Vì khi cưới nhau rồi anh ấy sống chung với bên gia đình vợ vì gia đình anh ấy không có điều kiện vì nhà quá chật, rồi mỗi ngày ra vô nói cười đều đụng mặt cô em. Đó là chưa nói anh và cô em, bây giờ không chỉ là một người em bình thường trong công việc nữa mà là một cô em vợ, nên những ngượng ngập và lúng túng là không tránh khỏi, vì anh biết cô em rất yêu mình.
Người đau khổ nhất lại là cô chị. Cô ấy muốn em gái mình không phải đau, không phải khóc, nhưng người chị cũng yêu rồi và cũng chẳng thể vì vậy. Vì không muốn em gái mình đau khổ mà từ chối đi hạnh phúc của cuộc đời mình.
Tôi chỉ thắc mắc và chắc mọi người cũng vậy, đó là vì sao họ không dọn ra sống riêng để đỡ hơn. Ý tôi là tách ra sống riêng thì mỗi ngày nhà ai nấy sống, không phải cứ gặp nhau rồi còn ăn chung còn những sinh hoạt chung trong gia đình nữa, sẽ rất bất tiện. Nếu không có chuyện tình tay ba kia thì sẽ chẳng có điều gì để nói, đằng này hai chị em và anh ấy với vị trí là một người chồng, là một người anh rể thì càng khó trong ăn nói và cư xử.
Tôi thấy mỗi ngày từ lúc anh ấy đã cưới người chị, thì buổi sáng anh hay chở chị đi làm, rồi buổi trưa hình như họ ăn ở cơ quan hay ăn ở ngoài gì đó tôi cũng không biết, chỉ có buổi tối hay những dịp cuối tuần là họ mới ăn chung cùng nhau. Mà ngôi nhà đó là của ba mẹ hai cô đã cho hẳn hai chị em, nên tôi nghe nói đã nhiều lần họ muốn bán đi để chia hai rồi phần ai nấy ở cho thuận tiện mà không được. Người chị nói ba mẹ chị đã căn dặn phải giữ ngôi nhà lại cho dù có chuyện gì cũng không được bán, vì ba mẹ rất yêu ngôi nhà và ở đó còn rất nhiều kỷ niệm chung của cả gia đình.
Sau nhiều năm như vậy mà người em cũng chẳng thấy quen ai và yêu ai dù người chị đã cố giới thiệu mấy đám, nhưng cô em vẫn lạnh lùng lắc đầu. Rồi họ cũng dành dụm mua được một căn chung cư nhỏ và dọn ra sống riêng, là hai vợ chồng người chị. Vì lúc đó đã có con nên nhiều sinh hoạt trong gia đình không được thoải mái.
Tôi không gặp họ cũng gần mười năm rồi nên không biết giờ này họ ra sao. Ý tôi là người em đã lập gia đình chưa, mà tôi thấy cô ấy cũng đã quá tuổi rồi, nhưng ai biết chuyện của họ cũng nói cô em vẫn cứ một lòng yêu anh ấy. Mà bây giờ đã là anh rể của mình, cô ấy biết vậy mà cứ yêu, còn người chị thì luôn nói là có lỗi với em mình.
.jpg)
Tôi nghĩ chắc cô em sống một mình vậy luôn. Mà có lần cô ấy đã nói thẳng với chị mình là chị không sai, vì yêu thì chẳng có gì sai, nhưng cô ấy sẽ yêu đơn phương như vậy vì không thể quên không thể yêu ai khác ngoài anh ấy. Còn người chị chỉ ngồì ôm đầu và nuốt nước mắt, mà chắc cũng cạn lời với cô em. Nhưng giai đoạn đó họ vẫn sống hòa thuận bên nhau, chỉ là cô em cố tránh mặt anh rể của mình. Mà tôi nghĩ cô ấy đúng là thật dũng cảm, không biết trong tình yêu có thể sử dụng từ này được không, vì ngày ngày chứng kiến cảnh hạnh phúc của người khác, rồi đêm đêm cũng vậy. Dù đó là người thân là chị ruột của mình thì nỗi đau có khác gì đâu, có khi còn khủng khiếp hơn nữa vì sống cùng nhà.
Đó là những câu chuyện tình yêu mà người ta hay gọi là oan trái. Nếu muôn đời bản chất của tình yêu là oan trái thì những người trong cuộc cứ vẫn yêu. Oan trái luôn đi cùng với khổ đau thì cũng hãy cứ xem đó là chuyện bình thường, vì đã yêu thì sẽ có khổ đau lúc này hay lúc khác, chuyện này hay chuyện khác, dù ít hay nhiều, tôi nghĩ vậy. Nếu có một tình yêu nào đó ngập tràn niềm vui từ đầu đến cuối thì tình yêu ấy sẽ rất nhạt. Có vẻ ngược đúng không mọi người, nhưng tôi tin vậy. Một tình yêu có đi qua khổ đau có đi qua nhiều giông bão để đến được với nhau, thì tình yêu đó chẳng những rất đẹp mà còn rất hạnh phúc suốt quãng đường còn lại. Vì sau rất nhiều đau khổ hay sau rất nhiều xa cách họ được bên nhau, được về chung một lối thì họ sẽ càng thấm giá trị của hạnh phúc là gì và sẽ biết nâng niu quý trọng hạnh phúc ấy.
Có những người giống như trường hợp người em trong câu chuyện trên, nhưng sau đó họ lại yêu lại được và có hạnh phúc cho cuộc đời mình. Nhưng cũng có người sống hoài với mối tình không trọn của mình đến suốt đời, vì họ chỉ có thể yêu một lần mà thôi.
Tôi thấu hiểu nỗi đau của những tình yêu oan trái như vậy, vì một bên là người thân ruột thịt của mình và một bên là người mình yêu. Rồi đã yêu mà không được đáp lại, không được sống cùng nhau thì cuộc sống đã chẳng vui vẻ lại rất buồn phiền mệt mỏi mỗi ngày.
Người ta không thể thống kê được trên thế gian này có bao nhiêu mối tình oan trái như vậy, có bao nhiêu cặp anh em rồi chị em ruột cùng yêu một người. Người ta chỉ biết nếu cuộc sống còn có ánh sáng và bóng đêm, còn có bình minh và hoàng hôn, thì tình yêu vẫn cứ tuôn chảy với tất cả những gì chứa đựng trong nó. Là hạnh phúc, là niềm vui, là sự đau khổ, và cả những hy sinh nữa.
Người ta vẫn cứ yêu bất chấp có đau khổ có cách xa, vì tôi không thể tưởng tượng được một ngày trái đất còn quay mà người ta không còn yêu nữa.
Điều tốt đẹp nhất của cuộc đời là tình yêu.
Có ai muốn chỉnh sửa gì điều đó không, tôi viết vậy vì tôi tin vậy.
Và điều hạnh phúc nhất của cuộc đời là người ta yêu và được yêu.
Vì oan trái cũng là yêu mà.
Có lẽ bài hát này phù hợp với bài viết này:
“Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
Một người về đỉnh cao một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đường.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc Sống Là Bức Tranh Và Bạn Là Hoạ Sĩ | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.






